Tác giả Game of Thrones đã phát ngán với các nhân vật phản diện Marvel

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/07/2015 07:12 PM

George R. R. Martin, chia sẻ về sự yêu thích của mình đối với bộ phim mới nhất của Marvel là "Ant-Man" đồng thời bày tỏ quan điểm về tuyến nhân vật phản diện của Marvel hiện nay.

Tác giả của A Song of Ice and Fire đã bày tỏ sự thích thú của mình đối với bộ phim mới ra mắt của MarvelAnt-Man trên blog của mình mới đây: "Một vài người cho rằng đây là bộ phim hay nhất của Marvel từ trước tới giờ. Tôi không đánh giá cao đến thế, nhưng có thể đây là bộ phim khá thứ nhì sau Người Nhện 2 của Tobey.

Tôi thích Ant-Man hơn là phần 1 Avengers, càng thích hơn so với phần 2. Thor cả hai phần cũng không bằng được, kể cả Iron Man 2 và 3. Tôi nói thế vì tôi nghĩ mình thích Ant-Man hơn một chút so với Iron Man 1, vì bản thân cái phim này tôi cũng rất khoái".

Tuy vậy, ông có một vài nhận xét về tuyến ác nhân của Marvel, thể hiện việc Martin không bị thuyết phục bởi cách xây dựng nhân vật phản diện của hãng truyện tranh này: "Tôi phát chán với cách Marvel tạo ra những kẻ xấu, nơi mà chúng và các siêu anh hùng đều có năng lực tương tự nhau. Chúng ta có Hulk quần thảo với Abomination, Hulk xấu xa. Spider-Man thì đánh nhau với Venom, Nhện xấu xa. Còn Iron Man thì đấu với Ironmonger, Iron Man xấu xa. Thôi nào. Tôi muốn nhiều bộ phim hơn nữa, nơi mà hai tuyến thiện - ác có sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Như thế mới thú vị".

Martin cũng bày tỏ sự quan ngại của mình với việc mở rộng vũ trụ điện ảnh Marvel: "Có rất nhiều cảnh chiến đấu trong Ant-Man nhưng không dày đặc tới mức lấn át luôn cả cốt truyện và sự phát triển của các nhân vật như trong phần phim mới nhất về Avengers (Avengers; Age of Ultron). Một bộ phim siêu anh hùng thì tất nhiên phải có cảnh cháy nổ, nghiền nát, thổi tung mọi thứ lên trời, nhưng (theo quan điểm không mấy khiêm tốn của tôi) mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời khi người xem hiểu và quan tâm tới các nhân vật, nếu bạn cố gắng nhồi nhét các nhân vật lại và không cho họ thời gian để phát triển tính cách thì..."

Đây cũng là vấn đề mà nhà văn của bộ tiểu thuyết đồ sộ gồm ngót nghét 10 tập đang phải đương đầu, khi mở rộng thế giới giả tưởng Westeros với hệ thống nhân vật khổng lồ trong trận chiến dai dẳng tranh đoạt Ngôi Báu Sắt. Series truyền hình dựa theo A Song of Ice and Fire mang tên Game of Thrones đã làm mưa làm gió khắp thế giới, gây sốc với những cảnh nóng, chết chóc và bạo lực hứa hẹn sẽ tiếp tục quay trở lại đầy hoành tráng với mùa 6 năm 2016.