Shamo – Truyện tranh mang bóng dáng Prison Break

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/04/2014 0:00 AM

Chúng ta hãy cùng đến với 1 bộ truyện tranh đã lôi cuốn 1 phần rất lớn độc giả Nhật Bản, Shamo

Series phim truyền hình Prison Break vốn dĩ đã quá nổi tiếng và quen thuộc với khán giả Việt Nam cũng như toàn thế giới và không ai trong chúng ta có thể phủ nhận điều này. Tuy nhiên ngoài những xuất sắc về mặt nội dung, bối cảnh thì việc miêu tả chân thực cuộc sống trong tù cũng là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công to lớn của bom tấn này. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đến với 1 bộ truyện tranh cũng sử dụng sự “xuất sắc” ấy làm khởi đầu  cho mình, đó chính là Shamo.

Shamo – Truyện tranh mang bóng dáng Prison Break 1

Shamo mà bộ manga hành động Nhật Bản được sáng tác bởi Izo Hashimoto và Akio Tanaka minh họa. Ngay từ khi ra mắt Shamo đã có ảnh hướng khá lớn tới giới trẻ Nhật Bản và cũng do 1 số vấn đề sáng tạo nội dung nên tác phẩm đã bị ngưng phát hành một thời gian và giờ được trở lại trên tạp chí Evening. Năm 2007, 1 bộ phim Hongkong dựa trên Shama cũng đã được trình chiếu.

1.Thông tin

Shamo – Truyện tranh mang bóng dáng Prison Break 2

Tên truyện: Shamo
Tác giả: Izo Hashimoto
Năm phát hành: 1998-2007, 2011-nay
Thể loại: Action, Drama, Adventure, Psychological
Tình trạng hiện nay : Đang tiến hành

2.Nội dung

Shamo lấy bối cảnh Nhật Bản những năm đầu thập kỉ 90 thế kỉ XX và là câu chuyện tái hiện lại cuộc đời của 1 học sinh trung học có tên Ryo Narushima, hiện phải vào trại giáo huấn vì đã giết chết bố mẹ mình. Tuy nhiên, do Luật pháp Nhật Bản quy định không xử những hình phạt nặng với trẻ vị thành niên, kể cả giết người nên Ryo sẽ được tự do khi đủ 18 tuổi. 

Shamo – Truyện tranh mang bóng dáng Prison Break 3

Mặc dù sẽ sớm được tự do nhưng cuộc sống trong trại thực sự không hề dễ dàng gì cho cậu, nếu không muốn nói là chỉ toàn 1 màu đen u tối. Ngay từ những ngày đầu, Ryo đã là nạn nhân của việc xâm hại tình dục bởi đám bạn cùng phòng. Sau khi phản kháng thì cậu phải sống trong những tháng ngày đầy rẫy bạo lực, đấm đá. Mọi việc chỉ khá hơn 1 chút khi Ryo được học Karate từ quyền vương Kurosawa (ở tù vì ám sát thủ tướng). Cũng từ đây, cậu nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ em gái khi ra khỏi trại và dường như cũng cảm thấy thấy  đây mới chính là con đường cậu nên đi, con đường võ đạo.

3.Đánh giá

Nếu được sử dụng 1 từ ngữ đế nói về bộ manga Shamo này thì chắc chắn ‘’u ám’’ sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Xuyên suốt nội dung câu chuyện, bạn hầu như sẽ không cảm thấy được bất kỳ tia hy vọng nào dù là nhỏ nhất về cuộc sống hiện tại của nhân vật chính Ryo và cả tương lai nữa. Tuy nhiên đây lại là 1 sự u ám gợi lên rất nhiều trí tò mò của độc giả, bởi chính vì không thấy được hy vọng gì nên chúng ta càng muốn biết qua từng chương truyện, Ryo sẽ phải trải qua những gì.

Shamo – Truyện tranh mang bóng dáng Prison Break 4

Nói thẳng ra thì tác giả đã chọn cách tiếp cận chủ đề câu chuyện khá lòng vòng nhưng lại mang 1 sự độc đáo nhất định. Bằng việc mang đến cho chúng ta sự chân thực đến từng centimet trong việc miêu tả sự thối nát và tăm tối của cuộc sống trong trại giống như những gì Prison Break đã làm, Shamo đã thu hút được rất nhiều sự tò mò của độc giả trước khi đề cập đến chủ đề con đường võ đạo của mình.

Shamo – Truyện tranh mang bóng dáng Prison Break 5

Ngoài ra Shamo còn sở hữu cho mình 1 phong cách vẽ khá chân thực và hợp lý, cũng khá quen thuộc với độc giả qua những bộ manga như Rainbow, Crows hay Worst. Điều này chắc chắn cũng mang lại khá nhiều thiện cảm của người hâm mộ.