Phim Suicide Squad phải mời bác sĩ tâm thần riêng cho các diễn viên

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2015 04:48 PM

Đạo diễn của Suicide Squad đã phải mời một bác sĩ tâm thần đến để đảm bảo các diễn viên vẫn ổn sau khi Jared Leto (vào vai Joker) đã có những hành động kì quặc.

Suicide Squad là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh của hãng DC Comics đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía những người hâm mộ. Phim sẽ ra rạp vào năm sau nhưng mọi tin tức từ trang phục, nhân vật, diễn viên đều khiến người ta đứng ngồi không yên. Dù ngay từ cái tên của phim đã chứng tỏ bộ phim sẽ đưa một đám nhân vật phản diện từ đủ mọi ngóc ngách làm thành một đội đánh thuê chứ không phải là các anh hùng chính nghĩa như hầu hết những bộ phim siêu anh hùng trước đây, thì Suicide Squad vẫn khiến người xem mê mệt từ tạo hình của dàn diễn viên trong mơ. Danh sách diễn viên đã hoàn thiện, nhiều cảnh quay đã được thực hiện và mới đây, một bác sĩ tâm thần đã phải vào cuộc để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng hướng...

Mọi chuyện bắt đầu từ trò đùa tai quái của Jared Leto (vào vai Joker), khi anh chàng gửi tới Harley (nữ diễn viên Margot Robbie ) một lá thư tình rất đẹp chứa trong chiếc hộp đen cùng một con chuột - còn - sống - nhăn - trong - đó. Và rồi cậu ấy gửi cho Will Smith một băng đạn thật có kèm tâm thư. Thậm chí theo Adam Beach, người sẽ vào vai Slipknot thì Jared mới đây đã gửi cho các đồng đội một món quà dưới dạng... một con heo chết, kèm với đó là cuốn băng ghi lại lời của Leto trong hình dạng của Joker: "Mấy người, tôi không thể ở đó cùng các bạn nhưng tôi muốn mấy người biết là tôi cũng đang tập luyện vất vả y như mấy người vậy".

Cara Delevingne bên cạnh chú chuột

Bộ phim sẽ đi theo hướng tăm tối, thực tế và bạo lực. Đạo diễn David Ayer muốn chủ nghĩa hiện thực được khắc hoạ một cách chính xác trong Suicide Squad, vì thế để thể hiện sự dày vò của các nhân vật, những diễn viên cũng sẽ phải tự dày vò mình theo cách nào đó. Tuy nhiên Ayer không hề muốn họ đem cả trạng thái tâm lý ấy về nhà. Và vì thế, một người bạn của Ayer và là một bác sĩ tâm thần được chỉ định để tránh tình trạng các diễn viên nhập tâm quá mức và bị ám ảnh bởi vai diễn, như trường hợp đáng tiếc đã từng xảy ra với Joker trước, nam diễn viên Heath Ledger .

Cái chết đột ngột của Heath Ledger được cho là do anh đã quá ám ảnh với vai diễn Joker trong phim

Jared Leto là nam ca sĩ/ diễn viên được biết tới với phương pháp Method Acting, được coi là "tối thượng" trong điện ảnh. Đó là phong cách diễn xuất theo kiểu nhập vai hoàn toàn vào nhân vật, áp đặt những suy nghĩ, tình cảm của nhân vật vào chính mình để biến bản thân thành nhân vật trên trường quay. Anh đã giảm tới hơn 18 kg trọng lượng cơ thể cho phim Dallas Buyers Club, sau đó lại tăng hơn 30 kg trong Chapter 27.

Rõ ràng, người ta có lí do để lo lắng cho Jared khi một Joker khác đã ra đi cũng chỉ vì quá ám ảnh với vai diễn. Tuy nhiên rất có thể đây cũng chỉ là một trò đùa vui vẻ của Jared Leto, và nó không quá tăm tối như nhiều người lo sợ. Chú chuột mà Margot nhận được đã được đoàn làm phim thay nhau chăm sóc, và hiện đang "tại vị" an nhàn tại nhà của đạo diễn Guillermo del Toro, với đầy đủ thức ăn và tiện nghi.