Phim kinh dị "Ma Cây" tái xuất dưới tên Ash vs Evil Dead

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/11/2015 03:00 PM

Bộ phim kinh dị từng gắn bó với khán giả Việt - "Ma Cây" nay đã tái xuất với tên gọi Ash vs Evil Dead và dự kiến sẽ là một TV Series đình đám trong thời gian tới.

Sau 3 phần phim huyền thoại của thương hiệu kinh dị The Evil Dead kết thúc cách đây hơn 20 năm, thì thông tin đài Starz sẽ làm sống lại câu chuyện này đã khiến các fan trung thành của bộ phim thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Một phần của điều này cũng là có lý, do rất nhiều người lo sợ mức độ “bạo” của phim sẽ bị giảm xuống thê thảm để phù hợp với một chương trình chiếu trên TV, cũng như kinh phí của từng tập phim rất có thể sẽ kéo cả bộ phim đi xuống. Tuy vậy, đài Starz đã thể hiện sự nuông chiều hết mực đối với đứa con mới sinh này, và như một thành quả tuyệt vời, Ash vs Evil Dead sau khi phát sóng tập đầu tiên đã tạo lên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ các fan hâm mộ. Điểm cho tập đầu tiên của series này cũng đạt số điểm cao ngất ngưởng 9.3/10 trên trang IMDb.

Không bàn đến phiên bản làm lại năm 2013 của đạo diễn Fede Avarez, Ash vs Evil Dead chắp nối câu chuyện của Ash Williams 30 năm sau khi chấm dứt chuỗi thảm kịch đẫm máu kinh hoàng. Ash giờ đã là một lão già tự mãn, mê gái, sống trong một chiếc xe lưu động cùng bàn tay gỗ của mình, và một lý do ngớ ngẩn đã khiến ông đọc lên câu thần chú ác mộng trong cuốn sách da người, từ đó (một lần nữa) giải phóng thế lực ma quỷ ẩn sâu trong rừng đã lâu.


2 gương mặt mới để lại nhiều dấu ấn của bộ phim

2 gương mặt mới để lại nhiều dấu ấn của bộ phim

Đi cùng với Ash lần này là 2 người bạn đồng hành hết mực dễ thương: anh chàng đồng nghiệp Pablo Simon Bolivar ngô nghê chuyên đi quét dọn và cô thu ngân gợi cảm nhưng cọc cằn, đanh đá Kelly Maxwell. Những màn đối đáp tay đôi hết mực chua ngoa và cả những pha động chân động tay cực kì ngầu của “băng đảng” này, chẳng khác nào một cục nam châm thu hút hết sự quý mến của người xem.

Trong một tuyến truyện khác, chúng ta gặp mặt Amanda Fisher - một nữ cảnh sát xui xẻo đụng độ với những thây ma của phim và bị hành cho bầm dập khi còn chưa hiểu gì. Tuy vậy, sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn của cô ngay lập tức gây được thiện cảm với người xem. Nói tóm tắt lại, khó có thể ghét bất cứ nhân vật nào trong bộ phim này (ngoại trừ bọn thây ma ra).

Một trong những điều thành công nhất của Ash vs Evil Dead, chính là việc bộ phim được xây dựng theo phong cách trung thành với phiên bản gốc. Máu me và hài hước, tất cả giống như bộ phim chúng ta xem ngày xưa nhưng được “lắp” vào một xã hội hiện đại hơn, được thể hiện bởi những gương mặt mới. Giữ trong mình tất cả những thứ cũ đã làm nên thương hiệu của Evil Dead, thêm vào những thứ mới để hòa vào nhịp thở thế giới điện ảnh hiện đại, bộ phim gần như là một “giấc mơ” mà bất cứ các fan kinh dị nào đều mơ ước.

Tại sao những xác chết này lại sống dậy một lần nữa? Ai đã đọc lên câu thần chú “Necronomicon Ex Mortis”? Câu trả lời đơn giản là do Ash Williams của chúng ta trong cơn phê thuốc đã đọc lên để thể hiện với một cô gái mình mới biết. Nghe thì có vẻ khá… xấu hổ, nhưng ít ra, chúng ta có thể gật đầu khẳng định: Đây là điều mà Ash sẽ làm. Sự ngu ngốc duyên dáng của anh, sau bao nhiêu năm vẫn không hề trôi đi, mà thậm chí nó còn bám rễ sâu hơn rất nhiều.

Xây dựng cả một thế giới mới chỉ trong vòng 40 phút phim, anh em nhà Raimi cùng với Tom Spezialy đã khiến mỗi giây phút của bộ phim là một hạt ngọc quý giá. Những bộ não thiên tài đã xuất sắc tạo nên những thứ mà mọi kịch bản phim kinh dị làm lại đều cần: lôi kéo các fan trung thành trở lại bằng những nhân vật cũ huyền thoại; giới thiệu dàn nhân vật mới thành công; tạo nên một hơi thở căng thẳng, kinh dị nhưng cũng không kém phần hài hước; cuối cùng là tạo ra sự thèm muốn cho tập phim tiếp theo. Nghệ thuật quay phim của Ash vs Evil Dead cũng có thể coi là một điểm sáng của phim, đặc biệt là khung cảnh khi nữ cảnh sát Amanda Fisher đối đầu với người đồng nghiệp bị biến thành thây ma của mình trong ánh sáng nhập nhòe phát ra từ chiếc đèn pin đang xoay từng vòng đầy ám ảnh.


Hình ảnh Ash Williams với chiếc cưa máy huyền thoại một thời

Hình ảnh Ash Williams với chiếc cưa máy huyền thoại một thời

Tuy nhiên, nhân tố khiến bộ phim trở nên nổi bật hơn hẳn, chính là gương mặt gạo cội của Bruce Campbell. Ở độ tuổi 57, khi những người khác đã bắt đầu phải tìm đến cây gậy chống lưng, thì ông vẫn giữ cho mình một sự trẻ trung đến lạ, và bản thân đã thể hiện được những cảnh phim thậm chí có thể khiến các diễn viên đóng thế nhăn mặt. Ông quay trở lại với vai diễn huyền thoại của mình giống như gặp lại một người bạn chí cốt từ lâu, và như tuyên bố rằng chừng nào còn Bruce Campbell, thì chừng đó sẽ còn cơn ác mộng mang tên Evil Dead.

Dù chỉ mới được phát sóng tập đầu tiên, nhưng bộ phim đã được đài Starz trao tay chiếc vé vàng cho một mùa phim thứ 2 mà không cần phải chờ đợi lâu. Nếu coi cái tên The Evil Dead giống như một con sư tử lớn đã lặng ngủ trong suốt hơn 20 năm ròng, thì tập đầu tiên của Ash vs Evil Dead giống như một cơn cựa mình nhẹ của nó, và báo hiệu những tiếng gầm vang dội, những chuyến săn mồi lạnh trong tương lai.