Những bộ phim gây hụt hẫng nhất năm 2013 (phần 1)

PV  - Theo PLXH / PLXH | 26/12/2013 08:52 AM

Hãy cùng điểm qua những bộ phim làm khán gia hụt hẫng nhất năm 2013

Dành được nhiều sự kỳ vọng sẽ thành công và gây tiếng vang lớn trong năm nay, tuy nhiên những bộ phim sau đây lại không hề đạt được kết quả như mong đợi khi công chiếu và gây thất vọng không nhỏ với người xem.

Năm 2013 sắp qua đi, để lại trong lòng những khán giả yêu điện ảnh rất nhiều cảm  xúc, ấn tượng về hàng loạt những bộ phim bom tấn siêu khủng như “Iron Man 3”, “The Wolverine” hay “Fast and Furious 6”… Bên cạnh những món ăn tinh thần cực chất ấy, vẫn còn đó một vài hạt sạn – những bộ phim được đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại khiến khán giả không khỏi hụt hẫng.

1. R.I.P.D

Những bộ phim gây hụt hẫng nhất năm 2013 (phần 1) 1

Đạo diễn: Robert Schwentke
Diễn viên: Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Mary-Louise Parker
Thể loại: Hành động, Hài hước, Tội phạm

Bộ phim kể về Đồn cảnh sát ma chuyên săn lùng những linh hồn tội phạm muốn gây hại cho thế giới con người. Với diễn biến xoay quanh bộ đôi cảnh sát, một đã chết 100 năm, một thì vừa mới chết cùng hợp lực chiến đấu. Sau khi gia nhập Rest in Peace Department, Nick hợp tác cùng đội quân với những nhiệm vụ cam go phía trước cũng như tìm hiểu thủ phạm đã mưu sát mình.

Được đầu tư tới 130 triệu USD và được hãng Universal kỳ vọng như một “phiên bản ma” của “Men In Black”, thế nhưng cuộc hành trình của hai viên cảnh sát này không hề hài hước hay hấp dẫn như trailer giới thiệu khiến R.I.P.D thu về chưa được nửa số vốn bỏ ra. Dấu ấn của Nick trong bộ phim mờ nhạt như một bóng ma.

2. Kick-Ass 2

Những bộ phim gây hụt hẫng nhất năm 2013 (phần 1) 2

Đạo diễn: Jeff Wadlow
Diễn viên: Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz,Christopher Mintz-Plasse
Thể loại: Hành động, Hài hước, Tội phạm

Trong khi phần 1 của “Kick-Ass” đã khắc họa hoàn hảo chân dung người anh hùng cùng với những nhân vật tuyệt vời, những cảm xúc mãnh liệt thì ở phần tiếp theo “Kick-Ass 2”, dường như đạo diễn Jeff Wadlow đã quên mất sự tinh tế và khéo léo cần phải có. Nhìn vào danh sách phim bom tấn hè năm nay với những cái tên nổi bật như “Iron Man 3”, “Man of Steel”, hay “The Wolverine”, thì “Kick-Ass 2” dường như chìm nghỉm.

3. The Hangover Part III

Những bộ phim gây hụt hẫng nhất năm 2013 (phần 1) 3

Đạo diễn: Todd Phillips
Diễn viên: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms
Thể loại: Hài hước

Phần 3 của loạt phim “The Hangover” quay trở lại bối cảnh của phần đầu tiên làm nên thành công của phim là “Thành phố tội lỗi” Las Vegas, tiếp tục cuộc hành trình đầy gay cấn của bộ ba thân thiết bao gồm nha sĩ Stu (Ed Helms), chàng giáo viên điển trai (Bradley Cooper) Phil và chàng béo ngốc nghếch hay gây chuyện Alan (Zach Galifianakis). Tuy nhiên các nhà làm phim lần này đã quên mất một yếu tố cực kỳ quan trọng của bộ phim: sự hài hước.

4. The Host

Những bộ phim gây hụt hẫng nhất năm 2013 (phần 1) 4

Đạo diễn: Andrew Niccol
Diễn viên: Saoirse Ronan, Max Irons, Jake Abel, Diane Kruger
Thể loại: Phiêu lưu, Khoa học viễn tưởng, Lãng mạn

Bộ phim kể về cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh - một loại ký sinh trùng - tới Trái Đất và chiếm lấy thể xác của con người. Những fan ruột của phim viễn tưởng có lẽ sẽ thất vọng phần nào trước hình ảnh kỹ xảo ít ỏi và sự thiếu hụt những món đồ công nghệ tối tân của người ngoài hành tinh như thường thấy trong những bộ phim cùng bối cảnh khác. Mối tình tay 4 có thể nói là điểm hấp dẫn thú vị nhất với khán giả, tuy nhiên đáng tiếc là đạo diễn Andrew Niccol lại không cho người xem đủ thời gian và tình tiết để cảm nhận được mối tình ấy.

5. Machete Kills

Những bộ phim gây hụt hẫng nhất năm 2013 (phần 1) 5

Đạo diễn: Robert Rodriguez
Diễn viên: Danny Trejo, Alexa Vega, Mel Gibson
Thể loại: Hành động, Tội phạm, Trinh thám

Machete Kills tiếp tục kể về cuộc hành trình của viên cảnh sát Machete Cortez (Danny Trejo) trong thế giới đầy rẫy súng đạn, bạo lực, giết người, băng đảng phiến loạn, ma túy, mại dâm tại biên giới giữa Mỹ và Mexico.  Thế nhưng những gì mà đạo diễn Robert Rodriguez mang đến cho khán giả lại thật đáng thất vọng. Người xem cảm thấy bực mình, khó chịu vì các pha hành động làm cẩu thả, non nớt, phần dựng thì cụt lủn, cắt cảnh quá nhanh. Ngoài ra, khi về đến Việt Nam, vô số cảnh bạo lực đã bị cắt bỏ, dù phim đã cấm trẻ em dưới 16 tuổi, nên nhịp phim càng thêm phần rời rạc.  Nhiều nhân vật xuất hiện chỉ để khoe vũ khí, khoe đồ là chính chứ chưa có sự liên kết chặt chẽ. Điển hình là Jessica Alba, Vanessa Hudgens, Lady Gaga hay Antonio Banderas, Cuba Gooding Jr.