Những bộ phim buồn nhất mọi thời đại (Phần 1)

PV  - Theo PLXH / PLXH | 31/12/2013 08:00 AM

Bạn chắc chắn sẽ cần đến một hộp khăn giấy để đồng hành khi xem những bộ phim này

1.Beaches

Đạo diễn: Garry Marshall
Diễn viên: Bette Midler, Barbara Hershey, John Heard
Năm phát hành: 1988

Những bộ phim buồn nhất mọi thời đại (Phần 1) 1

Phim kể về Cecilia Carol và Hillary Whitney, hai cô gái có xuất thân, nghề nghiệp khác nhau. Họ đã có 30 năm làm bạn bè, trải qua đủ mọi buồn vui từ thời thơ ấu, chia sẻ với nhau những cảm xúc trong tình yêu và cuộc sống. Nhưng rồi, một trong hai người mắc bệnh nan y, Hillary ra đi để lại đứa con gái bé bỏng của mình cho Cecilia chăm sóc. Những ghen tị, hiểu lầm, thậm chí là cả cuộc tình tay ba với John, giám đốc nhà hát nơi Cecilia làm việc, khiến họ xa cách và thù hằn nhau lúc này cũng trở nên nhỏ bé trước sức mạnh của sự sống - cái chết.

2.My Girls

Đạo diễn: Howard Zieff
Diễn viên: Anna Chlumsky, Macaulay Culkin, Dan Aykroyd
Năm phát hành: 1991

Những bộ phim buồn nhất mọi thời đại (Phần 1) 2

Vada Sultenfuss bị ám ảnh bởi cái chết. Mẹ cô đã chết trong khi sinh ra cô. Cha cô là giám đốc một nhà tang lễ. Bà cô mất trí nhớ, còn người bạn tốt nhất của Vada chết vì sốc phản vệ sau khi bị ong chích. Có thể nói ngay cả những người đàn ông cứng rắn nhất cũng sẽ phải thừa nhận rằng “My Girl” gần như đã khiến họ phải rơi nước mắt.

3.P.S. I Love You

Đạo diễn: Richard LaGravenese
Diễn viên: Hilary Swank, Gerard Butler, James  Marsters, Jeffrey Dean Morgan
Năm phát hành: 2007

Những bộ phim buồn nhất mọi thời đại (Phần 1) 3

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim nào đó có thể khiến bạn ngập trong nước mắt suốt từ đầu tới cuối, “P.S. I Love You” chính là câu trả lời.  P.S. I Love You là câu chuyện đầy cảm động và lãng mạn về Holly Kennedy–người đã mất chồng 7 năm trước khi bởi căn bệnh não quái ác. Holly tưởng chừng có thể chết theo người chồng thương yêu của mình để trốn thoát khỏi khoảng trống đớn đau mà anh để lại. Và rồi, đã có một phép màu xảy ra khi cô chuẩn bị trở về thăm nhà mẹ ruột, một phép màu đã khiến trái tim cô hồi sinh... Đó chính là lá thư mà người chồng đã gửi lại với tất cả tình yêu thương mà anh dành cho người vợ đáng yêu của mình.

4.Stepmom

Đạo diễn: Chris Columbus
Diễn viên: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris
Năm phát hành: 1998

Những bộ phim buồn nhất mọi thời đại (Phần 1) 4

Nếu bạn đang chuẩn bị xem "Stepmom" với sự tham gia  của Susan Sarandon và Julia Roberts lần đầu tiên, hãy chuẩn bị để đón nhận một trận mưa nước mắt thật dài! Harrison (Ed Harris) là một người đàn ông đã có một đời vợ là Jackie (Susan Sarandon) sống cùng hai đứa con nhỏ là Anna và Ben. Một người phụ nữ bước vào cuộc đời ba bố con anh, đó là Isabel (Julia Roberts), một nhiếp ảnh gia xinh đẹp và tên tuổi. Mặc dù đã tìm mọi cách, Isabel vẫn không thể tiếp cận và gần gũi với lũ trẻ. Với chúng, không ai có thể thay thế được người mẹ thực sự.
Trong khi Jackie rơi vào tình trạng tuyệt vọng khi biết mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và không cho ai hay biết thì chồng cũ của Jackie đang cực kỳ hạnh phúc khi Isabel chấp nhận lời cầu hôn của anh. Jackie như chạy đua với thời gian để giữ lấy từng giây phút được ở bên các con…

5.The Notebook

Đạo diễn: Nick Cassavetes
Diễn viên: Gena Rowlands, James Garner, Rachel McAdams
Năm phát hành: 2004

Những bộ phim buồn nhất mọi thời đại (Phần 1) 5

Cũng như mọi câu chuyện tình yêu kinh điển khác, đôi tình nhân trẻ Noah – một thanh niên nông thông nghèo khổ và Allie – cô tiểu thư xinh đẹp giàu có đã lần lượt trải qua bao khó khăn ngăn trở: khoảng cách địa vị, sự phản đối của gia đình, sự xuất hiện của người thứ ba và căn bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ ở tuổi già). Từ khi được phát hành vào năm 2004, “The Notebook” liên tục lọt vào các bảng xếp hạng những bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại.