Naruto, Songoku, Luffy: Ai là người “trong sáng” nhất?

Nobunaga  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2015 06:12 PM

Trong 3 nhân vật manga nổi tiếng: Naruto, Songoku và Luffy, liệu ai là người "ngây thơ, trong sáng" nhất?

Ba bộ truyện manga One Piece, Naruto và Dragon Ball từ lâu đã trở thành 1 phần không thể thiếu của thế hệ trẻ Việt. Những chuyến phiêu lưu ngoài đại dương xanh, cuộc chiến chống lại cái ác từ khắp vũ trụ hay câu chuyện về các Ninja làng lá, tất cả đều quen thuộc với những tín đồ manga trên khắp đất nước Việt Nam.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 1.jpg

Bộ ba làm nên 1 phần tuổi thơ của thệ hệ trẻ Việt

Và tính cách riêng của 3 nhân vật chính trong 3 bộ truyện tranh chính là điểm nhấn khiến người đọc không thể quên được. Từ Naruto, Songoku cho đến Luffy, tất cả đều chung một tính cách kiên cường, dũng cảm và luôn xả thân hết mình vì những người bạn, người đồng đội của mình.

Một điểm đặc biệt khác, đó chính là sự ngây thơ, trong sáng của các nhân vật chính đã làm nên nhiều tình tiết hài hước, khiến người đọc phải bật cười vì chính cái vẻ hồn nhiên đó. Vậy trong ba “người hùng” manga Naruto, Songoku và Luffy, ai là người có tâm hồn trong sáng nhất?

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 22.jpg

Liệu ai là người “ngây thơ, trong sáng” nhất

Songoku

Xuất thân là một đứa bé Xayda (Saiyan), Songoku được phái xuống trái đất với mục đích tiêu diệt loài người phục vụ cho mục đích xâm lấn Trái Đất của người Xayda. Tuy nhiên cậu đã gặp tai nạn và mất trí nhớ, sống những ngày tháng ấu thơ trong rừng cùng người ông Songohan.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 3.PNG

Khi Songoku lần đầu gặp Bulma

Chính vì vậy mà Songoku gần như không thể tiếp cận với bất cứ thông tin nào từ nền văn minh hiện đại. Cậu bé cũng chưa một lần tiếp xúc với con gái và chỉ được nghe miêu tả qua người ông của mình. Và sống trong hoàn cảnh đó, tâm hồn cậu bé Songoku gần như đạt đến “cảnh giới” cao nhất của sự trong sáng.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\songoku5.PNG

“Ngây thơ vô số tội”

Lần đầu tiên gặp mặt 1 cô gái là khi Songoku đụng độ với Bulma trong khu rừng của cậu. Sau đó là một loạt câu chuyện “dở khóc, dở cười” liên tiếp xảy ra giữa Bulma và cậu bé “ngây thơ vô số tội” này. Không những vậy, Bulma còn phải chịu xấu hổ không ít lần vì chính những hành động “đáng yêu” của cậu bé Songoku.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\songoku4.PNG

Bulma gặp không ít rắc rối kể từ khi xuất hiện Songoku

Độ ngây thơ, trong sáng của Songoku còn được minh chứng qua trận đối đầu với Vua Quỷ. Vua Quỷ sở hữu tuyệt chiêu khuếch đại sự xấu xa trong mỗi con người, hắn đã phải dùng chiêu đó khi đối đầu với Songoku thế nhưng cậu bé này lại không hề chịu ảnh hưởng bởi chính tâm hồn trong sáng “như một đứa trẻ sơ sinh vậy”.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Songoku 7.PNG

“Tâm hồn nó trong sáng như một đứa trẻ sơ sinh vậy”

Naruto

Là cậu bé bị cả làng lá kì thị, ghét bỏ, nhưng Naruto vẫn luôn giữ được vẻ đẹp vốn có trong tâm hồn của mình. Cậu luôn khiến cả làng phải “khốn khổ” vì những trò trêu đùa, nghịch ngợm chỉ để thu hút được sự quan tâm, chú ý của mọi người. Thế nhưng, khác với Songoku, Naruto lại “trong sáng” theo một cách hoàn toàn khác.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 5.PNG

Naruto luôn bày trò nhằm được mọi người chú ý đến mình

Thuật ninja đầu tiên mà chúng ta được thấy Naruto sử dụng đó là Mỹ nhân kế (Sexy no Jutsu). Cậu sử dụng thuật này ngay trong buổi thi của mình khiến người thấy giáo phải “phụt máu mũi”, tất nhiên Naruto bị đánh trượt ngay sau đó. Tuy nhiên, không ít lần Mỹ nhân kế tỏ ra hữu dụng khi giúp Naruto “tẩu thoát” trong một vài trường hợp bất khả kháng.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 6.PNG

Sexy no Jutsu: chiêu thức “huyền thoại” của Naruto

Dẫu vậy, Naruto vẫn có một mong muốn cháy bỏng đó là được mọi người trong Làng Lá công nhận sự tồn tại của mình. Cậu vẫn ước mong về một gia đình, ước mong có được sự yêu thương, che chở từ những người thân yêu. Dù trong hoàn cảnh có khó khăn đến nhường nào, Naruto luôn luôn phấn đấu để trở thành người có ích trong thế giới ninja.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 7.PNG

Naruto với ước mong được mọi người công nhận mình

Luffy

Sinh ra trên một hòn đảo nhỏ với ước mong ra khởi trở thành hải tặc đại tài, Luffy luôn khiến những người trên hòn đảo quê hương phải bất ngờ vì chính sự cản đảm của cậu.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 8.PNG

“Cháu cũng muốn trở thành hải tặc”

Sự trong sáng, ngây thơ của Luffy đến từ những ước mơ bình dị nhất. Khi nhìn vào băng hải tặc của Shanks tóc đỏ, Luffy đã nghĩ về những chuyến ra khơi đầy tự do cùng hành trình phiêu lưu thú vị ngoài đại dương, và cậu đã nuôi dưỡng cái mong ước có những đồng đội tuyệt vời nhất trên con đường trở thành Vua Hải Tặc.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 9.PNG

Luôn mơ ước trở thành một hải tặc đại tài

Kết

Có lẽ Songoku xứng đáng là người mang danh hiệu nhân vật manga “ngây thơ vô số tội” nhất của cả 3 bộ truyện Dragon Ball, Naruto và One Piece. Tuy vậy, mỗi nhân vật lại có những câu chuyện tuổi thơ khác nhau, và ai cũng sở hữu một tâm hồn trong sáng với những ước mơ mà chúng ta thực sự phải ngưỡng mộ.

C:\Users\DUSTINVUONG\Desktop\Ảnh 10.png

Luffy, Naruto và Songoku sẽ cùng sát cánh chiến đấu trong Đấu Trường Manga

Một lần nữa, mọi người sẽ được gặp lại 3 nhân vật đáng yêu này trong tựa game Đấu Trường Manga. Đấu Trường Manga là tựa game anh hùng hội tụ đầu tiên trên smartphone, đến với game, bạn sẽ được sống lại tuổi thơ cùng những khung cảnh và nhân vật đã quá quen trong các bộ truyện tranh như One Piece, Naruto, Dragon Ball hay Bleach.

Ngay từ bây giờ, các bạn có thể ghé thăm trang chủ & tải game tại: DauTruongManga.vn

Fanpage: Fb.com/DauTruongManga.SohaGame

 

>> Điều gì làm nên một One Piece đầy tính nhân văn?