Inari, Konkon, Koi Iroha là một bộ truyện lãng mạn đang được ưa chuộng tại Nhật với sự quan tâm lớn từ các nhà sản xuất.Với các độc giả nam, đề tài về thần đạo hay tôn giáo Nhật được khai thác triệt để và xuất hiện nhiều trong mọi ấn phẩm truyện tranh. Tuy nhiên tác giả Yoshida Morohe lại có kịch bản đầy sáng tạo,vẫn cuốn hút, không hề đi vào lối mòn của các tác phẩm trước. Bằng lối kể chuyện dí dỏm, tạo hình nhân vật dễ thương, truyện hoàn toàn chiếm tình cảm lớn của các fan.
1, Thông Tin:
Tên tác phẩm: Inari, Konkon, Koi Iroha
Tác giả: Yoshida Morohe
Thể loại: Lãng Mạn, Seinen, Shoujo Ai, Siêu Nhiên, Hài, Kịch, Phiêu Lưu
Tình trạng: Đang tiến hành
2, Nội Dung:
Cô bé Inari yêu đơn phương Tanbabashi, một người bạn thân thiện và hoạt bát cùng lớp với mình. Tuy nhiên Inari tình cờ làm tổn thương cậu trước cả lớp khi cô cố gắng bày tỏ tình cảm. Điều tệ hại là Tanbabashi đã từ chối nhận lời xin lỗi của cô, thậm chí cậu ấy còn thích một cô gái cực kỳ đáng yêu khác trong trường.
Trên đường đi, Inari tình cờ cứu một chú cáo nhỏ gặp nạn. Chú cáo này là đầy tờ của Uka, một nữ thần xinh đẹp, đam mê văn hóa otaku và nghiện game nặng. Và để cảm ơn Inari, Uka ban tặng một điều ước cho Inari. Nhưng điều ước đó không đem lại hạnh phúc cho cô bé, Uka liền phá bỏ mọi quy tắc và trao cho Inari năng lực thần kỳ của mình.
Từ đó họ trở thành một đôi bạn thân, chia sẻ mọi thứ với nhau. Còn Inari có khả năng biến hóa thành bất kỳ người nào mà cô bé muốn. Và cô có thể sử dụng phép thuật này để chinh phục trái tim của Tanbabashi. Sau đó cuộc sống đời thường của Inari biến đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của những vị thần quái chiêu khác. Họ đều không đồng tình việc Uka kết bạn với loài người hay Inari có năng lực của thần thánh.
3, Đánh Giá:
Nội dung không quá phức tạp, chủ yếu khai thác chuyện tình cảm học trò mộng mơ trong sáng theo góc nhìn mới, không phân biệt giới tính lẫn địa vị. Tình cảm là một thứ cảm xúc ngang trái, oái oăm khiến các nhân vật trong truyện rối bời và khó xử. Đôi khi trái tim có lý lẽ riêng của mình, chúng ta chẳng thế ép mình ngừng yêu một người nào đó.
Một nữ thần khi phải lòng một nam sinh bình thường cũng bối rối như bao thiếu nữ khác hay một nữ sinh đẹp nhất trường , có vô số chàng trai theo đuổi lại trót yêu cô bạn tomboy cùng lớp mà bị từ chối thẳng thừng. Truyện có nhiều câu chuyện nhỏ hài hước, châm biếm về thế giới của các vị thần với thói hư tật xấu không khác gì nhân loại như ích kỷ, dại gái, tham lam hoặc biến thái.
Chính nhờ tình tiết hài hước này xen kẽ vài cảnh ecchi nóng bỏng , truyện trở thành món ăn tinh thần giải trí mới lại dành cho các đấng mày râu tại Nhật. Nét vẽ không có gì đột phá nhưng lại rất dễ thương, đơn giản phù hợp với nội dung của truyện nên không hề kén người xem.