Fast & Furious 7 sẽ được công chiếu sớm hơn dự kiến

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/07/2014 12:09 PM

Sau cái chết của nam tài tử Paul Walker, bộ phim đang thực hiện dở dang Fast & Furious 7 đã tuyên bố sẽ ra mắt sớm hơn so với dự kiến.

Chắc hẳn khán giả tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới vẫn còn nhớ đến Paul Walker, nam tài tử từng gắn liền với series phim hành động đua xe Fast & Furious cũng như sự ra đi quá đột ngột của anh vào tháng 11 năm ngoái. Tai nạn đầy bất ngờ của Paul Walker không chỉ để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ mà còn khiến bộ phim Fast & Furious 7 đang quay dở bị trì hoãn trong một thời gian dài.

Fast & Furious 7 sẽ được công chiếu sớm hơn dự kiến

Để bù đắp lại sự thiếu vắng của Paul Walker, nhà sản xuất của phim đã quyết định sử dụng em trai anh cùng với một số diễn viên đóng thế khác để thay cho vị trí đang khuyết của nam tài tử này. Những cảnh quay gần, cận mặt của nhân vật sẽ được xử lí bằng kĩ xảo điện ảnh giúp tái tạo lại khuôn mặt và giọng nói của Paul Walker.

Fast & Furious 7 sẽ được công chiếu sớm hơn dự kiến

Ban đầu, bộ phim dự kiến sẽ hoàn thành và ra mắt khán giả vào tháng 7 năm nay. Thế nhưng do tai nạn đột ngột của Paul Walker, phim đã phải lùi lại thời điểm ra mắt của mình sang ngày 10 tháng 4 năm 2015 để chuẩn bị cho mọi sự thay thế cần thiết cho sự thiếu vắng của Paul Walker.

Fast & Furious 7 sẽ được công chiếu sớm hơn dự kiến

Mới đây, đoàn làm phim lại tiếp tục làm hài lòng các fan hâm mộ khi tuyên bố rằng siêu phẩm Fast & Furious 7 sẽ được ra mắt sớm hơn so với dự kiến. Cụ thể, phim sẽ được công chiếu vào ngày 3 tháng 4 năm 2014, sớm hơn 1 tuần so với lịch công chiếu ban đầu của đoàn làm phim.

Fast & Furious 7 sẽ được công chiếu sớm hơn dự kiến

Cốt truyện của phần 7 sẽ kể về quãng thời gian yên bình của các nhân vật chính Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner (Paul Walker) tại Mỹ. Thế nhưng anh trai của Owen Shaw là Ian Shaw đang muốn tìm cách trả thủ cho gã em trai của mình và lần theo dấu vết nhóm của Dominic Toretto khiến họ lại một lần nữa rơi vào vòng nguy hiểm.