Fan One Piece tranh cãi vì hành động của Luffy trong chương 798 mới

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/08/2015 07:00 PM

Trong chương 798 mới đây, các fan hâm mộ One Piece đã khá bất ngờ trước hành động được cho là điên rồ của Luffy khi anh chàng dám đứng ra thách thức cả một đô đốc hải quân.

Bộ truyện tranh One Piece vừa mới trải qua một cao trào mới khi mà anh chàng nhân vật chính Luffy của chúng ta đã hạ được Doflamingo (tất nhiên là phải nhờ tới sự giúp sức của rất nhiều người và thắng trong tình trạng thập tử nhất sinh). Đến nay, sau khi đã dưỡng thương và ổn định sức khỏe thì anh chàng lại phải vượt qua cửa ải mới khó khăn hơn gấp bội phần.

Sau khi chiến thắng Doflamingo, Luffy lại ngay lập tức phải đối phó với một đối thủ cực khó nhằn khác.

(Đoạn này có spoil trước một chút nội dung truyện, độc giả có thể cân nhắc trước khi đọc)

Theo diễn biến mới nhất của chương thứ 798 thì anh chàng Luffy của chúng ta sau khi nghỉ ngơi và nạp vào người một đống thịt đã lấy lại được sức mạnh và đang tính cách bỏ trốn khỏi hòn đảo này trước khi hải quân bắt đầu truy quét hải tặc khỏi hòn đảo này.

Hiện tại, Hải Quân đã bắt đầu ra tay với sự can thiệp của Isshou, một đô đốc hải quân với năng lực điều khiển trọng lực trong một vùng nhất định. Ngay lập tức, Isshou đã khiến tất cả hải tặc trên đảo phải khiếp sợ khi dùng năng lực của mình để nhấc tất cả những mảnh vỡ của thành phố lên không, dự định thả chúng xuống và tiêu diệt toàn bộ hải tặc trên đảo.

Sức mạnh tối thượng của một đô đốc hải quân khiến nhiều người phải choáng ngợp

Với sự giúp đỡ của người tí hon trên đảo, Luffy của chúng ta đã gần như thoát được khỏi phạm vi tấn công của Isshou. Thế nhưng anh chàng này lại làm một việc khiến tất cả phải bất ngờ, đó là quay lại đánh thẳng vào mặt của đô đốc Isshou và thậm chí còn đứng thách đấu ông ta một cách khá hiên ngang.

Hiện tại, tình tiết này đang khiến cộng đồng fan hâm mộ của One Piece tranh cãi khá nhiều. Người thì cho rằng Luffy đang hành động một cách quá điên rồ khi thách thức cả một đô đốc hải quân trong khi chỉ cần bỏ qua và lên đường bỏ trốn là được.

Thay vì bỏ trốn, Luffy lại đòi đối đầu với Isshou.

Người khác thì lại cho rằng đằng nào thì "ông trùm" khủng bố như Tứ Hoàng Kaidou cũng đã xuất hiện và Luffy sẽ có thể đối đầu với ông ta sau này. Vậy thì anh chàng phải tăng cường sức mạnh hơn nữa và trước đó, ít nhất cũng phải đánh lại được một đô đốc hải quân thì mới may ra có hi vọng trong cuộc chiến với Tứ Hoàng.

Vẫn biết... lý thuyết là như vậy nhưng chúng ta đã từng thấy anh chàng Luffy phải nhờ đến sự giúp sức của rất nhiều hải tặc thì sau đó mới có thể đánh trực diện và thắng Doflamingo. Còn lần này, đối thủ lại là một đô đốc, biểu tượng sức mạnh của hải quân thế giới thì kể cả "thánh" Oda có buff sức mạnh tinh thần cho Luffy như thế nào chăng nữa cũng chẳng thể có cửa thắng được Isshou.

Khả năng chiến thắng của anh chàng gần như là bằng không và sự dũng cảm này chẳng khác nào tự sát.

Một số độc giả thì lại cho rằng rất có thể đô đốc Isshou vẫn giao đấu với Luffy nhưng rồi cuối cùng sẽ thả cho anh chàng này chạy thoát, như vậy thì nút thắt này của truyện sẽ có thể được tháo gỡ. Tuy nhiên, nếu câu chuyện diễn biến theo hướng này thì cũng không hợp logic cho lắm bởi như chúng ta đã biết, Isshou đã nhận được lệnh của Sakazuki là phải mang được Luffy về tổng bộ.

Sau đó, Isshou đã cố tình trì hoãn vài ngày để không truy bắt hải tặc, cho Luffy một con đường sống nhưng cuối cùng anh chàng lại chọn cách đối đầu và tự đi tìm cái chết. Vậy thì cơ hội nào cho Luffy để được vị đô đốc này tha thêm một lần nữa đây? Vậy "thánh" Oda định làm thế nào để cứu Luffy khi mà cả khả năng đánh thắng hay chạy trốn khỏi đô đốc Isshou đều là không hợp lý?

Vậy làm sao để nhóm của Luffy có thể đấu lại được Isshou và trốn thoát trong lần này?

Có thể nói rằng đây cũng chính là tài năng của "thánh " Oda khi liên tục tạo ra những nút thắt mới trong nội dung truyện khiến cho khán giả khó có thể đoán trước được xem tình tiết sau đó sẽ như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ đón câu trả lời của tác giả trong chương tiếp theo.