4 Dị Nhân dưới trướng Apocalypse trong bom tấn X-Men: Apocalypse, họ là ai?

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/04/2016 05:20 PM

Hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về 4 Kỹ Sĩ, nhóm Dị Nhân dưới trướng Apocalypse trong bộ phim bom tấn X-Men: Apocalypse sắp tới để xem họ là ai và sở hữu năng lực gì nhé?

X-Men: Apocalypse là một trong những phim bom tấn siêu anh hùng được mong chờ nhất trong năm 2016 lần này. Trong phim, nhóm X-Men của chúng ta sẽ phải đối đầu với kẻ được cho là Dị Nhân đầu tiên trên thế giới, người mang trong mình sức mạnh như một vị thần - Apocalypse.

Sau giấc ngủ dài hàng nghìn năm, Apocalypse đã thức tỉnh và cảm thấy không hài lòng với thế giới hiện nay. Chính vì vậy mà Apocalypse đã quyết định sẽ cùng các dị nhân dưới trướng mình hủy diệt tất cả để rồi tạo nên một thế giới khác theo ý nguyện của mình.

Để giúp sức cho mình, Apocalypse đã chiêu mộ 4 Dị Nhân vào nhóm Tứ Kị Sĩ (Dựa theo Tứ Kị Sĩ Khải Huyền trong kinh thánh xuất hiện khi thế giới đến ngày tận thế). Hãy cùng GameK tìm hiểu xem nhóm 4 Kị Sĩ này là ai? Họ mang trong mình những sức mạnh gì qua bài viết sau đây nhé.

Angel

Đầu tiên chính là Warren Worthington III, hay còn gọi là Angel do diễn viên Ben Hardy. Giống phiên bản trong truyện tranh của mình, Angel mang tạo hình giống một thiên thần với đôi cánh dang rộng. Khi theo phe Apocalypse, đôi cánh này của anh đã được... nâng cấp thêm để trở nên cứng như kim loại và đồng thời có khả năng phóng ra các sợi lông cực kì cứng của mình về phía đối phương.


Angel

Angel

Angel được miêu tả như là một anh hùng nhưng sau đó đã sa ngã và trở thành một tay sai dưới trướng của Apocalypse. Trước đây, anh chàng dị nhân này được xuất hiện lần đầu trong X-Men: The Last Stand với một vài cảnh xuất hiện khá... ngắn ngủi.

Storm

Đứng thứ hai trong nhóm 4 kị sĩ là Storm - Ororo Munroe do nữ diễn viên Alexandra Shipp thủ vai. Trong khi phiên bản Storm của Halle Berry trong series X-Men và X-men: Days of Future Past là một nữ siêu anh hùng thì phiên bản Storm do Shipp thể hiện lại đang ở độ tuổi... trẻ trâu với khả năng điều khiển thời tiết của mình.

Storm mới trong X-Men: Apocalypse này được tạo hình theo nguyên mẫu truyện tranh, là một cô bé bụi đời, sống lang thang trên đường phố và phải tự lực cánh sinh. Đó cũng alf lý do khiến cho cô gái này luôn có thái độ tiêu cực với thế giới. Khi Apocalypse gặp Storm, cô nàng này đã coi hắn như cha đẻ của mình và từ đó phục tùng gã Dị Nhân này, làm theo tất cả những gì mà hắn ta sai bảo. Đây có thể là một trong những điểm mới đáng chú ý về vũ trụ X-Men được reboot lại sau phần X-Men: Days of Future Past.

Psylocke

Kị sĩ tiếp theo là Elizabeth Braddock do Olivia Munn thủ vai, còn được biết đến với tên gọi Psylocke. Cô nàng này vốn là một nữ sát thủ nguy hiểm với khả năng dịch chuyển tức thời và siêu năng lực. Thanh kiếm của Psylocke thường xuyên được gia cố bằng năng lượng để trở nên mạnh mẽ hơn.

Câu chuyện về cuộc đời của Psylocke cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ trong phim nhưng có một điều mà ai cũng biết, đó là Psylocke là một sát thủ giết thuê và cô sẵn sàng giết bất kì mục tiêu nào nếu có một cái giá hợp lý được đưa ra. Đây cũng là lý do khiến cho Psylocke nhanh chóng chọn đi theo phe của Apocalypse trong cuộc chiến sống còn bảo vệ nhân loại này.

Magneto

Cuối cùng trong danh sách nhóm 4 kị sĩ của chúng ta là Erik Lensherr, hay còn gọi là Magneto do nam diễn viên Michael Fassbender thủ vai. Có lẽ với nhân vật này thì chúng ta không ai là còn cảm thấy xa lạ nữa bởi trong hầu hết các phần phim của X-Men, Magneto luôn xuất hiện với vai trò là một nhân vật phản diện, một Dị Nhân luôn mang trong mình sự thù ghét đối với nhân loại.

Magneto trong các phần phim trước đã kể câu chuyện về bi kịch của cuộc đời mình khi còn trẻ nhưng có vẻ như đó chưa phải là tất cả. Trong X-Men: Apocalypse lần này, mảnh ghép cuối cùng về bi kịch cuộc đời của Magneto sẽ được hé lộ với khán giả. Trong đoạn đầu của phim, Magneto của chúng ta đã quy ẩn và sống với người phụ nữ mà mình yêu quý, nhưng sau một thảm kịch, Magneto đã gia nhập vào nhóm 4 Kị Sĩ để trả thù nhân loại, trả thù cho cái chết của người mình yêu quý.