15 quả bom xịt tại phòng vé trong năm 2015

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/01/2016 03:00 PM

“Terminator: Genisys”, “Tomorrowland”, “Pan” hay “Fantastic Four” là những tác phẩm gây thất vọng nhất về mặt doanh thu trong năm qua.

Blackhat (16/1): Mất đi chiếc búa Mjölnir của Thor, tài tử Chris Hemsworth cũng trở nên mất thiêng tại phòng vé. Bộ phim mang đề tài tin tặc của đạo diễn kỳ cựu Michael Mann chỉ thu về 19 triệu USD, so với kinh phí sản xuất là 70 triệu USD. Riêng tại Bắc Mỹ,Blackhat bị khán giả quay lưng tới nỗi chỉ kiếm được 9 triệu USD. Cốt truyện dài dòng, lê thê, không phù hợp với khán giả hiện đại là một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại dành cho hãng Universal.

 

Jupiter Ascending (6/2): Xây dựng nên thế giới tương lai kỳ vĩ, nhưng chị em đạo diễn nhà Wachowski lại không thể viết nên kịch bản tương xứng dành cho nó. Kết quả làJupiter Ascending trở thành thương vụ thất bại thảm hại đối với hãng Warner Bros., khi chỉ có được 183,8 triệu USD so với mức đầu tư là 176 triệu USD. Đây là điều khá đáng tiếc khi phim có sự góp mặt của không ít ngôi sao nổi tiếng như Channing Tatum, Mila Kunis hay Eddie Redmayne.

 

Seventh Son (6/2): Universal có một năm thắng lợi với những Fast & Furious 7 hayJurassic World. Tuy nhiên, hồi đầu năm, ngay sau Blackhat, họ tiếp tục trải qua quãng thời gian khó khăn với bom xịt thần thoại Seventh Son. Dự án chỉ có được 114,1 triệu USD - chủ yếu nhờ thị trường Trung Quốc, so với kinh phí sản xuất bị đội lên 95 triệu USD do nhiều lần trì hoãn phát hành.

 

Chappie (6/3): Hãng Sony không thể cảm thấy hạnh phúc khi tác phẩm khoa học viễn tưởng mới của đạo diễn Neill Blomkamp chỉ có được 102 triệu USD. Trước đó, họ đã bỏ ra 49 triệu USD để thực hiện bộ phim xoay quanh chú robot có khao khát mang cảm xúc như loài người. Bên cạnh đó, giới phê bình cũng không còn dành sự ưu ái cho nhà làm phim người Nam Phi như thời anh thực hiện siêu phẩm District 9 (2009).

 

Tomorrowland (9/5): Bên cạnh những thắng lợi vang dội tại phòng vé như Avengers: Age of Ultron hay Star Wars: The Force Awakens, Disney vẫn có một thất bại đau đớn trong năm 2015. Đó là bom xịt khoa học viễn tưởng Tomorrowland của đạo diễn Brad Bird. Dù có sự tham gia của ngôi sao George Clooney, bộ phim chỉ kiếm được 209 triệu USD so với kinh phí sản xuất là 190 triệu USD.

 

Aloha (29/5): Đạo diễn lừng danh một thời Cameron Crowe gây tranh cãi lớn khi chọn người đẹp Emma Stone cho một nhân vật người gốc Hawaii. Nhưng kể cả vụ lùm xùm đó, lẫn sự góp mặt của Bradley Cooper và Rachel McAdams, cũng không thể giúp Sony có được kết quả tích cực tại phòng vé. Aloha chỉ kiếm được 26,2 triệu USD, so với kinh phí sản xuất 37 triệu USD.

 

Ted 2 (29/6): Cách đây ba năm, bộ phim hài Ted giúp Universal giành thắng lợi bất ngờ với 529 triệu USD. Chính bởi vậy, con số 215,8 triệu USD của phần hai vẫn bị coi là thất bại tại phòng vé trong mùa hè 2015. Dường như tình bạn giữa John Bennett (Mark Wahlberg) với chú gấu bông có nhiều tật xấu Ted (Seth MacFarlane) không còn giữ được sự màu nhiệm trong mắt khán giả nữa.

 

Terminator: Genisys (1/7): 89 triệu USD tại Bắc Mỹ là thành tích đáng thất vọng đối với tập phim Kẻ hủy diệt mới nhất. May mắn cho Paramount khi Genisys kịp kiếm được 350 triệu USD tại các thị trường quốc tế, chủ yếu nhờ sự nổi tiếng của Arnold Schwarzenegger và Trung Quốc. Tuy nhiên, ngần đó cũng là chưa đủ để hãng phim duy trì kế hoạch thực hiện hai phần tiếp theo sau Genisys. Tương lai của thương hiệuTerminator lúc này thực sự là một dấu hỏi lớn.

 

Fantastic Four (7/8): Phản hồi tiêu cực sớm trên các mạng xã hội và từ chính đạo diễn Josh Trank sau khi giữa nhà làm phim và hãng Fox nảy sinh bất đồng khiến Bộ tứ siêu đẳng phiên bản mới thất bại thảm hại tại phòng vé hồi đầu tháng 8. Chi ra tới 120 triệu USD, nhưng đội ngũ sản xuất chỉ thu được 167 triệu USD và buộc phải ngưng kế hoạch thực hiện phần hai với các ngôi sao trẻ Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan và Jamie Bell.

 

Pan (9/10): Warner Bros. là nhà phát hành hàng đầu trong nhiều năm gần đây, nhưng họ lại không có bất cứ tác phẩm nào nằm trong top 10 phim ăn khách nhất 2015. Năm nay, họ liên tiếp gặp thất bại và một trong số đó là Pan - bom xịt kể lại nguồn gốc nhân vật Peter Pan và có một số cảnh quay tại Việt Nam. Hugh Jackman là thỏi nam châm tại phòng vé, nhưng Pan rốt cuộc chỉ kiếm nổi 126 triệu USD, so với kinh phí sản xuất là 150 triệu USD.

 

Crimson Peak (16/10): Đây là một trường hợp thú vị của năm 2015, khi bộ phim kinh dị lấy bối cảnh thời kỳ cận đại tại nước Anh của Guillermo del Toro được giới phê bình đánh giá ở mức khá, nhưng công chúng lại không nghĩ như vậy. Universal bỏ ra 55 triệu USD để thực hiện Crimson Peak với các ngôi sao Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam và Jessica Chastain. Nhưng những gì tác phẩm thu về chỉ là 74 triệu USD đầy thất vọng.

 

Jem and the Holograms (23/10): Dựa trên loạt phim hoạt hình nổi tiếng tại Bắc Mỹ trong thập niên 1980, nhưng Jem and the Holograms của Jon M. Chu (Step Up 3D) lại giữ kỷ lục đáng buồn: phim khởi chiếu trên diện rộng có doanh thu ra mắt thấp nhất 2015 với chỉ vỏn vẹn 1,37 triệu USD. Hãng Universal bỏ ra 5 triệu USD để thực hiện bộ phim, nhưng nó chỉ có được 2,2 triệu USD do bị các nhà rạp trả về chỉ sau đúng hai tuần lễ.

 

Rock the Kasbah (23/10): Không được giới phê bình đánh giá cao nên bộ phim hài về tay rocker già nua bất ngờ tìm thấy một tài năng ca hát tại Afghanistan cũng bị khán giả quay lưng. Dù có sự tham gia của danh hài hàng đầu Bill Murray và người đẹp Kate Hudson, Rock the Kasbah chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 triệu USD.

 

By the Sea (13/11): Thật khó tin khi một bộ phim có sự tham gia của bộ đôi quyền lực Brad Pitt - Angelina Jolie chỉ thu được vỏn vẹn 2,5 triệu USD tại phòng vé, ngay cả khi nó được phát hành trên diện hạn chế. Đây là hậu quả của việc By the Sea phải đón nhận quá nhiều lời chê bai từ giới phê bình ngay trước giờ chính thức ra rạp. Hãng Universal cũng không có chiến lược marketing rõ ràng cho dự án, và đến sát ngày mới thông báo rằng tác phẩm là lời tri ân tới điện ảnh châu Âu của Angelina Jolie trên cương vị đạo diễn.

 

In the Heart of the Sea (11/12): Bộ phim mới nhất của đạo diễn Ron Howard tiếp tục khiến người ta đặt dấu hỏi về khả năng thu hút khán giả của Chris Hemsworth khi anh không phải là Thần sấm Thor. Warner Bros. chỉ thu được 11 triệu USD trong tuần ra mắt, trước khi phim bị Star Wars: The Force Awakens cùng nhiều tác phẩm mới cuốn phăng tại phòng vé. Giờ thì In the Heart of the Sea mới chỉ có được 76 triệu USD và cầm chắc thất bại.