Mãi đến khi sắp tái đấu, Peanut mới hé lộ nguyên nhân khiến SKT T1 để thua Marin lần trước

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/03/2017 07:05 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn người đi rừng của SKT T1 - Peanut sau trận đấu với Kongdoo Monster vào ngày 11/03 vừa qua.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 11/03, SKT T1 đã đánh bại Kongdoo Monster với tỷ số 2-0. Trong đó, người đi rừng của SKT T1 là Han "Peanut" Wang-ho đã cho thấy tầm ảnh hưởng của mình với Rengar và Graves trong cả 2 ván đấu.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Peanut.

Đội của bạn hiện đang gần hơn với vị trí hạt giống số 1 trong vòng playoff. Ban cảm thấy thế nào?

Chúng tôi đã còn 5 trận thắng để tiến đến vị trí đó sau khi đánh bại KT Rolster. Tính đến thời điểm hiện tại còn cần 3 trận thắng nữa. Tôi cảm thấy tâm trạng mình rất tốt khi bước gần hơn tới mục tiêu.

Có vẻ như trong trận đấu vừa rồi, mọi thứ đều khó khăn trong giai đoạn đầu ván 1. Làm thế nào để bạn có thể vượt qua được những khó khăn đó?

Vì tất cả các tướng đối phương đều là sát thương vật lý, chính vì vậy tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể giành chiến thắng, miễn là không mắc thêm những sai lầm nữa.

Có vẻ như huấn luyện viên KkOma đã có những phản ứng rất gay gắt và nghiêm khắc sau ván đầu thứ 1. Các bạn và HLV nói về điều gì vậy?

HLV KkOma luôn luôn đưa ra những nhận định sau mỗi một trận đấu, và ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày mà thôi. Chỉ là...chúng tôi đã để dẫn trước trong giai đoạn đầu ván đấu thứ nhất.

Đội bạn đang chuẩn bị để đối mặt với Afreeca Freecs trong trận đấu tiếp theo. Chắc hẳn rằng thất bại trong lần đối đầu lần gần đây nhất là điều không ai mong muốn. Bạn có nghĩ rằng điều quan trọng nhất để giành chiến thắng là ưu tiên vào vị trí của Marin không?

Ngược lại, chúng tôi đã thua vì quá bận tâm vào việc ưu tiên vị trí của Marin. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng nếu đi đúng chiến lược ban đầu định ra.

Afreeca Freecs thường xuyên thay đổi người đi rừng cho nhau, giữa Mowgli và Spirit. Sự khác biệt giữa họ là gì?

Tôi đã từng ghi nhớ và suy nghĩ về những điều tương tự như vậy trong những năm trước, nhưng năm nay tôi không quan tâm tới đối thủ mà mình sẽ đối đầu. Tôi cố gắng tập trung vào cách mà mình thi đấu và tập trung hết sức có thể.

Có lý do gì cho sự thay đổi này không?

Tôi đoán rằng việc cạnh tranh vị trí với Blank đã khiến cho suy nghĩ của tôi cũng phải thay đổi theo. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải thi đấu thật tốt.

Bạn có nghĩ rằng sự cạnh tranh giữa bạn và Blank là một phương án tích cực mà ban huấn luyện đưa ra không?

Tôi nghĩ rằng đó là một sự cạnh tranh mang nhiều lợi ích, và tôi rất biết ơn Blank đã giữ không cho chúng tôi để thua trong một trận đấu giống với một viện binh vậy. Tôi rất biết ơn cậu ấy khi đội của tôi giành chiến thắng trước KT Rolster.

Bạn nghĩ thế nào về vị trí đi rừng trong phiên bản 7.5 gần đây?

Tôi không mong đợi bất kỳ sự thay đổi lớn nào. Rengar và Graves vẫn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, trong khi đó các tướng khác như Lee Sin và Elise chỉ hiểu quả bằng một nửa trước đây mà thôi.

Khác biệt về cách chơi giữa Profit và Huni là gì?

Mọi người đều nói rằng phong cách của mỗi người chơi là riêng biệt theo đặc điểm của họ, nhưng tôi không biết liệu người chơi chuyên nghiệp có cho thấy nhiều sự khác biệt hơn hay không. Tôi nghĩ rằng một tuyển thủ đều có mặt tốt và xấu, vì vậy cả Profit và Huni là không khác nhau.

Bạn có gửi thông điệp gì tới người hâm mộ không?

Tôi nghĩ rằng bản thân mình đang chơi tốt, nhưng tôi buồn rằng mình vẫn mắc một chút sai lầm nhỏ . Tôi phai chấp nhận những lời chỉ trích đó vì những điều nhỏ sẽ dẫn tới sự khác biệt lớn, nhưng không vì thế mà tôi để cảm xúc mình bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng tôi nên thể hiện trong các trận đấu để vượt qua sự hoài nghi của mọi người. Cuối cùng, tôi rất biết ơn người hâm mộ đã và đang cổ vũ cho chúng tôi.