Mặc dù đã gia nhập SKT T1 và làm thỏa lòng người hâm mộ, Huni vẫn 'canh cánh' điều này suốt 2 năm trời

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2017 08:05 PM

Mới đây, 'chú ngựa chứng' Huni đã chia sẻ một kỷ niệm đã theo anh chàng này suốt trong 2 năm qua.

Vào chiều qua, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại - SKTelecom T1 đã có trận đấu đầu tiên của mình trong năm 2017. Không nằm ngoái dự đoán, Faker và những người đồng đội của mình đã có một chiến thắng giòn giã 2-0 trước Jin Air. Fan hâm mộ của nhà đương kim vô địch thế giới thực sự vui mừng khi thấy sự hòa nhập của Huni và Peanut trong màu áo mới.

Chúng ta thấy được một Huni chấp nhận bỏ qua sở thích của mình, đánh 2 vị tướng Maokai và Poppy lên full tank. Peanut với bản năng sát thủ vốn có cực kỳ mạnh mẽ với Rengar và Kha'Zix. Bộ ba Faker, Bang và Wolf vẫn giữ nguyên phong độ rất cao của mình. Nói chung, cỗ máy SKT T1 đang được vận hành ổn định, làm an lòng fan hâm mộ.

Mới đây, 'chú ngựa chứng' Huni đã chia sẻ một kỷ niệm đã theo game thủ này suốt trong 2 năm qua: "Tôi đã nộp đơn và thử tài để xin gia nhập SKT T1 vào 2 năm trước đây, nhưng Marin lại quá tốt. Chính vì vậy, tôi đã đi đến châu Âu. Để được tham gia vào SKT T1 như bây giờ, tôi đã chủ động và là người liên lạc đầu tiên với đội tuyển này khi về nước."

Thì ra, mặc dù đã bị SKT T1 từ chối nhưng với khát khao khẳng định mình, lần trở về Hàn Quốc này, Huni đã là người đầu tiên liên lạc với SKT T1 khi biết tin Duke ra đi và sự nhiệt tình của anh đã được đền đáp. Ngoài ra, Huni còn cho biết thêm rằng: "Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo ngại khi nghe tin tôi gia nhập SKT T1. Hiện tại, tôi cảm thấy rất tốt vì màn thể hiện của mình trong trận đấu đầu tiên với những người đồng đội mới tại SKT T1".

Trong trận đấu tiếp theo, SKT T1 sẽ gặp Koongdo Monsters, chúng ta hãy cùng dõi theo và trông chờ những màn thể hiện từ Huni trong thời gian tới.