Mặc 200.000 game thủ van nài, Blizzard đưa server lậu ra đi mãi mãi

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2016 04:28 PM

Sự cố gắng của 200.000 game thủ vẫn không cứu nổi server World of WarCraft lậu Nostalrius.

Một trong những vấn đề được game thủ Việt Nam cũng như thế giới hết sức quan tâm trong thời gian gần đây là vụ việc server lậu mang tên Nostalrius của game online số một hành tinh World of WarCraft đã phải đóng cửa theo yêu cầu của Blizzard.

Để tiếp nối những hi vọng có thể giữ được server lậu siêu hot này tồn tại, nhóm game thủ khổng lồ lên tới 200.000 người đã gửi chữ ký của mình tới Blizzard để xin nhà sản xuất, phát hành chính thức của World of WarCraft này 'nương tay' và cho phép tiếp tục vận hành bởi thực tế sự tồn tại của phiên bản cổ điển này không ảnh hưởng gì nhiều tới doanh thu của phiên bản chính thức.

Tuy nhiên, mới đây phía Blizzard đã chính thức công bố rằng họ sẽ không đồng ý cho phép server lậu Nostalrius tiếp tục hoạt động nữa. Điều này có nghĩa là công sức, tâm huyết huy động của 200.000 game thủ hoàn toàn không được chấp thuận.

Giải thích về việc này, đại diện Blizzard cho biết rằng họ không thể để Nostalrius cũng như bất kỳ server lậu nào của World of WarCraft tiếp tục vận hành được bởi như vậy là không tôn trọng bản quyền của chính trò chơi do họ sản xuất và phát hành.


Sự cố gắng của 200.000 game thủ vẫn không cứu nổi server lậu Nostalrius.

Sự cố gắng của 200.000 game thủ vẫn không cứu nổi server lậu Nostalrius.

Chắc chắn rằng vụ việc độc nhất vô nhị từ trước tới nay, 200.000 game thủ van nài Blizzard cho phép duy trì một server lậu sẽ đi vào lịch sử làng game thế giới. Mặc dù không thành công nhưng nó đã tạo ra tiếng vang lớn tới khắp mọi nơi như một câu chuyện lạ có thật thời hiện đại!

Chuyện lạ có thật: 200.000 người ký tên xin mở lại một server game lậu