Loạt phim thảm họa dành cho những người yêu thích “Crawl: Địa đạo cá sấu tử thần”

Tiến Zeus  - Theo Helino | 21/08/2019 09:35 AM

Mê “Crawl: Địa đạo cá sấu tử thần”? Đây là những bộ phim thuộc thể loại thảm họa bạn đừng nên bỏ qua!

Trong tuần này, chúng ta đã được chiêm ngưỡng những thước phim kinh dị giật gân về thảm họa cá sấu của Crawl. Đây là một bộ phim của đạo diễn Alexandre Aja được giới phê bình và khán giả đánh giá rất cao. Hầu hết mọi người đều không thể ngồi yên khi ra rạp tận hưởng những phút giây mà Crawl mang lại. 

Loạt phim thảm họa dành cho những người yêu thích “Crawl: Địa đạo cá sấu tử thần” - Ảnh 1.

Phim kể về một cuộc chiến đấu của Haley và người cha - Dave - chống lại cơn thịnh nộ của thiên nhiên và lũ cá sấu đói khát, hung tợn. Mất liên lạc với cha mình, Haley quyết định quay lại căn hộ của họ để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thật không may khi vừa lúc đó có một cơn bão nhiệt đới cấp độ 5 “ghé thăm” Florida. Cả cha và cô đều bị mắc kẹt trong một địa đạo. Hơn nữa, ngoài cơn thịnh nộ của thiên nhiên, Haley và cha còn phải đối mặt với lũ cá sấu khổng lồ đang trực chờ để “chén” buổi tối. 

Nếu bạn đã có những phút giây kinh hoàng với Crawl và thích thú với những gì mà nó mang lại, thì sau đây có thể là những cái tên có thể loại tương tự mà bạn không thể bỏ qua. 

Lake Placid (1999)

Loạt phim thảm họa dành cho những người yêu thích “Crawl: Địa đạo cá sấu tử thần” - Ảnh 2.

Thật không thể tin nổi khi Lake Placid đã được ra mắt cách đây tròn 20 năm. Bộ phim xoay quanh câu chuyện ở thị trấn Maine đang bị tấn công bởi một con cá sấu nước mặn. Cư dân thị trấn đã luôn tìm cách để hạ được con cá sấu hung tợn này. 

Lake Placid có một dàn diễn viên tuyệt vời, bao gồm những cái tên như Bill Pullman, Bridget Fonda, Oliver Platt và Brendan Gleeson, tất cả đều có phong độ đỉnh cao và điều đó góp phần tạo nên một siêu phẩm hành động kinh dị xuất sắc. Khó có thể tin rằng phim cũng được chắp bút từ David E. Kelley, người tạo ra Ally McBeal và Picket Fences. Nói đến đây cũng đủ thấy sự hấp dẫn của Lake Placid rồi nhỉ! 

Rouge (2007)

Loạt phim thảm họa dành cho những người yêu thích “Crawl: Địa đạo cá sấu tử thần” - Ảnh 3.

Sau sự thành công của Lake Placid, mãi đến 8 năm sau đó chúng ta mới lại chứng kiến được một bộ phim về thảm họa cá sấu xuất sắc như vậy. Và đó chính là Rouge, ra mắt năm 2007. Rogue được sản xuất và lấy bối cảnh ở Úc. Bộ phim được cầm trịch bởi Greg McLean, nhà làm phim tài năng đằng sau Wolf Creek tuyệt vời hai năm trước đó.

Rogue cũng tập trung xung quanh một con cá sấu ăn thịt người, kẻ săn thịt những vị khách du lịch ghé thăm thị trấn. Phim cũng có sự góp mặt của những diễn viên đáng chú ý như Radha Mitchell và Sam Worthington. Bộ phim đã nhận được một số đánh giá khá tích cực khi lần đầu tiên ra rạp. Nhưng có vẻ doanh thu từ phòng vé có vẻ không thành công mấy, nên đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy phần 2 được sản xuất. Tuy nhiên, Rouge cũng là một bước đệm dẫ đến sự thành công vươn xa của McLean sau này. Và nó chắc chắn là một cái tên không thể bỏ qua nếu bạn muốn tìm cho mình một cảm giác giật gân, kinh hoàng từ một bộ phim. 

Alligator (1980)

Loạt phim thảm họa dành cho những người yêu thích “Crawl: Địa đạo cá sấu tử thần” - Ảnh 4.

Ngay từ tiêu đề chúng ta cũng đã biết được phim nói về điều gì, Alligator là một loài cá sấu Mỹ to lớn. Quay trở lại với những thập niên 80, Alligator là một bộ phim kinh dị xếp hạng B mà bạn chắc chắn phải theo dõi. Bộ phim theo chân một con cá sấu Mỹ ăn thịt chuột trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bệnh để sống sót trong cống rãnh thành phố.

Do ăn phải những con chuột thí nghiệm nên kích thước của cá sấu to lên thấy rõ. Từ đó, nó trở thành một mối đe dọa đáng sợ cho cư dân thành phố. Khi kích thước đã tăng đến mức quá to lớn so với hệ thống cống rãnh, nó tìm cách thoát ra ngoài ngoại ô và tàn phá bất cứ thứ gì cản đường mình. Các nhà phê bình đã dành những lời khen có cánh dành cho Alligator. Và nếu bạn muốn tìm chính xác những gì mà Crawl đã mang lại cho mình thì Alligator sẽ là một sự gợi ý hoàn hảo đấy.