Lộ clip các tuyển thủ RNG "cười như được mùa" khi bốc thăm trúng G2 tại Tứ kết CKTG 2018

Loris CarryUs  - Theo Helino | 23/10/2018 04:30 PM

Với những hình ảnh vừa được tiết lộ mới đây, có vẻ như cuối cùng thì cộng đồng LMHT cũng tìm ra nguyên nhân dẫn đến thất bại khó tin của RNG: Khinh địch...

Đến CKTG 2018 với tư cách là Đương kim vô địch LPL và MSI, Uzi và các đồng đội nhận được sự kỳ vọng rất cao. Thực tế RNG đã kết thúc vòng bảng với thành tích 5-2 và là đội tuyển đứng đầu bảng B. Sau lễ bốc thăm, ai cũng nghĩ cơ hội đi tiếp của đại diện số 1 Trung Quốc sẽ càng tăng cao khi họ "chỉ" phải đụng độ với G2 Esports.

Lộ clip các tuyển thủ RNG cười như được mùa khi bốc thăm trúng G2 tại Tứ kết CKTG 2018 - Ảnh 1.

Ấy vậy, RNG đã để đối thủ từ châu Âu vượt qua với tỷ số 3-2 sau loạt BO5 tại trận Tứ kết. Đây là một thất bại quá đau đớn với nhà vô địch của Trung Quốc. Thậm chí sau thất bại này, cộng đồng mạng tại Trung Quốc đã dấy lên tin đồn đội tuyển của Uzi cố tình thua do bán độ. Thông tin này đã trở thành một đề tài nóng bỏng và đã có hàng ngàn lượt bình luận trên mạng xã hội Weibo.

Người dùng từ MXH của Trung Quốc cho rằng các game thủ của RNG đã cố tình thua để "đút túi" mỗi người khoảng 50 đến 100 triệu Nhân dân tệ từ một công ty dự đoán kết quả trực tuyến. Vụ việc trên căng thẳng đến mức chính Tencent và đại diện của Royal Never Give Up đã phải lên tiếng. Tencent đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này, còn đại diện của RNG khẳng định sẽ khởi kiện nếu những tin đồn thất thiệt nói trên vẫn tiếp diễn.

Lộ clip các tuyển thủ RNG cười như được mùa khi bốc thăm trúng G2 tại Tứ kết CKTG 2018 - Ảnh 2.

Bằng chứng về việc bán độ thì chưa thấy đâu, nhưng có thể khẳng định rằng sự chủ quan khinh địch chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của RNG, trong đó, Uzi cũng đóng góp một phần trách nhiệm không hề nhỏ, khi liên tục mắc lỗi vị trí trong những khoảnh khắc giao tranh quyết định.

Mới đây nhất, cộng đồng LMHT Trung Quốc còn tìm ra được đoạn clip các thành viên của RNG đã vui mừng thế nào khi lá thăm đưa họ gặp đội tuyển G2.

Trong video, Uzi và các đồng đội đã sung sướng như thể họ đã nắm chắc tấm vé vào Bán kết vậy. Các tuyển thủ RNG có vẻ như đã nghĩ rằng "game là dễ", họ cười sảng khoái và liên tục hét lên "G2 kìa! G2 kìa!". Trong suy nghĩ của nhà Vô địch Trung Quốc, G2 có vẻ là một đối thủ không xứng tầm. Vậy nên dù có nằm mơ, RNG cũng không ngờ G2 có thể đánh bại họ với tinh thần thi đấu quật cường đến như vậy.

Nên nhớ, đây không phải lần đầu tiên RNG tỏ ra chủ quan, khinh thường các đối thủ tại CKTG 2018. Trước khi giải đấu khởi tranh, nhà vô địch Trung Quốc còn tuyên bố thẳng sẽ không luyện tập với các đại diện từ châu Âu, Bắc Mỹ hay Việt Nam bởi họ không cùng trình độ. Việc luyện tập với những đối thủ yếu hơn chỉ làm mất thời gian của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Lộ clip các tuyển thủ RNG cười như được mùa khi bốc thăm trúng G2 tại Tứ kết CKTG 2018 - Ảnh 4.

Thái độ khó coi của các tuyển thủ RNG khi biết mình sẽ gặp G2 Esports tại tứ kết

Và kết cục thế nào, chắc tất cả đều đã rõ. Dám tin chắc rằng, không phải chỉ riêng RNG mà nhiều đại diện châu Á khác cũng có suy nghĩ tương tự. Sự trỗi dậy của phương Tây tại CKTG 2018 phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và việc các đội tuyển từ Hàn Quốc, Trung Quốc quá chủ quan cũng là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của châu Âu, Bắc Mỹ.