LMHT: Thất bại tại CKTG 2019 đã được chính Faker dự đoán từ năm... 2016?

Loris CarryUs  - Theo Helino | 05/11/2019 04:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng điều đó cho thấy chính bản thân Faker cũng cảm nhận được rằng sự nghiệp của mình sẽ có những thăng trầm.

Sau thất bại của SKT T1 tại CKTG 2019, Twitter của Inven Global đã đăng tải một bài viết "đào mộ" lại bức vẽ của Faker vào năm 2016, một bức tranh có chủ đề "tương lai" của tuyển thủ này, và là những hình dung của anh chàng về cuộc sống của bản thân trong tương lai.

Sở dĩ trang tin Esports hàng đầu Hàn Quốc cập nhật hình ảnh này, là bởi một sự trùng hợp ngẫu nhiên về những dự đoán của Faker với chuỗi thành tích thực tế của tuyển thủ này trong những năm qua tại đấu trường CKTG.

LMHT: Thất bại tại CKTG 2019 đã được chính Faker dự đoán từ năm... 2016? - Ảnh 1.

Bài đăng Twitter của Inven: "Vào năm 2016, Faker đã cho ra đời bức tranh mà ở đó, anh đã dự đoán rằng mình sẽ không thể giành được danh hiệu thế giới vào năm 2018 và 2019. T1 (tên mới của SKT T1) sẽ trở lại vào năm 2020."

Bức tranh ghi lại thời điểm tương lai năm 2023, Faker lúc bấy giờ đã tập trung vào con đường học vấn, đang ngồi trên ghế và đọc một cuốn sách. Dễ dàng nhận thấy ở bên phải bức tranh là góc lưu niệm, nơi trưng bày những bức ảnh Faker cùng các đồng đội đang ăn mừng chức vô địch thế giới 2016, 2017, 2020 và 2021. Ở dưới là ngày tháng vẽ bức tranh 19.09.2016, ký tên Lee Sang-hyeok – tên thật của Faker.

LMHT: Thất bại tại CKTG 2019 đã được chính Faker dự đoán từ năm... 2016? - Ảnh 2.

Bức tranh được thực hiện trước khi CKTG 2016 diễn ra, và thực tế là SKT T1 đã thành công trong việc chinh phục giải đấu năm đó, nhưng đến năm 2017, họ thất bại trước Samsung Galaxy tại trận Chung kết, và điều này khiến cho dự đoán của Faker trở nên không còn chính xác nữa.

Dẫu vậy, Faker có vẻ như đã dự đoán đúng về việc anh không thể có được vinh quang tại các giải đấu thế giới trong các năm 2018, 2019, bằng chứng là trong bức tranh này, Faker bỏ ngỏ 2 mốc thời gian trên, và chức vô địch kế tiếp sau năm 2017 mà anh dự đoán là vào mùa giải 2020, tức giải đấu CKTG năm sau.

LMHT: Thất bại tại CKTG 2019 đã được chính Faker dự đoán từ năm... 2016? - Ảnh 3.

Cho đến hiện tại, người Hàn Quốc đã phải chấp nhận một thực tế rằng họ không còn giữ vị thế độc tôn trong bộ môn LMHT nữa. Dù kết quả chung cuộc của CKTG 2019 có thế nào đi chăng nữa thì LCK sẽ khởi đầu những chiến dịch MSI 2020 và CKTG 2020 với vị thế hoàn toàn bình đẳng so với các khu vực còn lại, hoặc thậm chí sẽ bị đánh giá yếu hơn cả LEC lẫn LPL.

Thất bại ở CKTG 2019 công bằng mà nói cũng không phải điều thảm họa đối với người Hàn, họ mang tới giải đấu một dàn tuyển thủ trẻ, chưa đủ trưởng thành nhưng đầy tiềm năng, đó là Clid, Effort, Teddy của SKT T1, là Tarzan, Viper, Chovy của Griffin và Nuguri, Showmaker của DAMWON. Những hạt nhân này sẽ lãnh trọng trách tìm lại vị thế của LCK trong tương lai, và dĩ nhiên, các cựu binh như Faker, Khan... cũng sẽ nỗ lực đóng góp vào hành trình đó.

LMHT: Thất bại tại CKTG 2019 đã được chính Faker dự đoán từ năm... 2016? - Ảnh 4.

Không thể nói trước được điều gì, những hãy cứ hi vọng rằng SKT T1 nói riêng và LCK nói chung sẽ sớm tìm được hướng đi mới để cải thiện chuỗi phong độ đáng buồn tại các giải đấu quốc tế vào năm 2020.