LMHT: 'thánh Yi' Cowsep ăn hành ngập mồm vì dám leo rank Việt ngày Tết

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 08/02/2019 10:28 PM

Tết là thời điểm mà các em học sinh cả nước được nghỉ học cày LMHT, vậy mà Cowsep lại dám thử lửa và nhận ngay cái kết đắng lòng.

Với trình độ chơi Master Yi lên đến mức thượng thừa như Cowsep cũng không thể 1vs9, gánh cả đống tạ trong team. Anh 'bò' dám chọn thời điểm dịp Tết, khi lắm "trẻ trâu" nhất để leo rank thì quả thực đáng nể.

Luôn được coi là "khu vực khắc nghiệt nhất thế giới", Đấu Trường Công Lý còn khó khăn gấp bội vào dịp Tết đến xuân về. Dưới đây là cảnh Cowsep than thở vì bất lực trước một team feed quên ngày tháng.

Luôn được coi là "khu vực khắc nghiệt nhất thế giới", Đấu Trường Công Lý còn khó khăn gấp bội vào dịp Tết đến xuân về. Dưới đây là cảnh Cowsep than thở vì bất lực trước một team feed quên ngày tháng.

Chỉ sau 4 phút, tỷ số mạng của trận đấu đã là 8-1 và Cowsep là người có 1 điểm hạ gục duy nhất trong team. Quá khó cho anh rồi :(

LMHT: thánh Yi Cowsep ăn hành ngập mồm vì dám leo rank Việt ngày Tết - Ảnh 2.

Cowsep thử lửa ngày mùng 1 Tết và cái kết đắng lòng

Đồng thời, Cowsep cũng chia sẻ tỉ lệ thắng vào lúc đó của anh là vào khoảng 32% (11 trận thắng và 23 trận thua), quá là bi thảm.

LMHT: thánh Yi Cowsep ăn hành ngập mồm vì dám leo rank Việt ngày Tết - Ảnh 3.

Lên đến Kim Cương 2 mà toàn feeder, vậy thì đỡ sao?

Và theo như một số "trưởng lão" của LMHT từng phân tích cho chúng ta kinh nghiệm leo rank thì thời điểm không nên leo rank nhất chính là các ngày nghỉ lễ, đặc biệt là Tết Dương, Tết Nguyên Đán, hay đôi khi cuối tuần cũng là quãng thời gian cực kỳ khắc nghiệt. Tuy nhiên đó chỉ là kinh nghiệm để tham khảo, còn leo rank có thuận lợi hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa (như trong clip của Cowsep là 1 ví dụ điển hình).