LMHT: "Thánh Vạ Miệng" Perk của G2 Esports tiếp tục có tuyên bố gây sốc trước thềm MSI 2017

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/04/2017 04:29 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liệu Perkz có lặp lại những gì mình đã làm trong quá khứ?

Như các bạn đã biết, các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới gần như đã kết thúc ở tất cả các khu vực. Không nằm ngoái dự đoán của các chuyên gia, G2 Esports một lần nữa lên ngôi vô địch của LCS Châu Âu sau chiến thắng 3-1 trước Unicorns of Love. Qua đó, G2 Esports chính thức có vé đến với MSI 207 sắp tới đây.

Trong quá khứ, Perkz từng có khá nhiều "scandal" vạ miệng , những phát ngôn quá lố đã khiến anh chàng này trở thành kẻ "thùng rỗng kêu to". Cụ thể đúng một năm trước, cũng sau khi vô địch LCS EU Mùa Xuân 2017, Perkz đã phát biểu rằng: "Tôi đã xem giải LCK và LPL, và tôi không nghĩ người châu Á đi đường giữa giỏi hơn châu Âu. Và tôi sẽ cho mọi người thấy điều đó ở MSI".

Ngay sau đó, Perkz có một màn trình diễn gần như tệ hại nhất trong lịch sử MSI. Không giống với những gì đã nói, Perkz thua đường tất cả những tuyển thủ đi đường giữa Châu Á. Dù đó là Faker của SKT T1 hay Maple của Flash Wolves. G2 thảm bại đến nỗi không vào nổi top 4 MSI năm ngoái, điều này khiến Châu Âu mất suất hạt giống số 1 tại CKTG mùa 6.

Mới đây trong bài phỏng vấn sau LCS EU, Perkz tiếp tục khiến người ta phải "cạn lời" vì độ tự tin bá đạo của mình.

“Thực sự nhàm chán khi giành chiến thắng 3-0, do đó tôi cảm thấy vui hơn khi chúng tôi đã để thua ở ván 3. Vì tôi thực sự thấy hào hứng hơn rất nhiều sau khi cảm nhận cảm giác thua cuộc.”

Mặc dù vậy, Perkz cũng có phút trải lòng rất thật về quá trình trở thành người đi đường giữa xuất sắc nhất Châu Âu.

"Vâng, tất nhiên. (Cười) Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và tập luyện rất nhiều ở xếp hạng đơn. Tôi đã phải đấu tranh với bản thân khá nhiều trong suốt giải đấu mùa hè về việc tôi có thể trở thành người đi đường giữa tốt nhất Châu Âu không, cá nhân tôi thì nghĩ tôi là người chơi tốt nhất. Vì vậy tôi đã tập luyện rất nhiều và xem lại những trận đấu của mình.”

Sau những thất bại trong quá khứ, cùng chờ xem Perkz có trưởng thành hơn trong MSI lần này không. Khi mà đối thủ của anh vẫn là những cái tên rất quen thuộc: Faker, Maple, Bjergsen,..