LMHT: Sau khi bị phạt, xạ thủ của SKT T1 đã tháo nút này ra khỏi bàn phím mãi mãi

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 29/03/2018 05:55 PM

Đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Bae "Bang" Jun-sik, xạ thủ của SKT T1 sau khi chiến thắng KDM với tỷ số 2-1.

Ngày 25/3 là ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng LCK mùa Xuân 2018. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của SKT T1 để có được suất tham dự playoffs. Vì lý do đặc biệt đó mà trận đấu giữa SKT T1 và Kongdoo Monster trở nên vô cùng quan trọng. Không chỉ giành suất tham dự playoffs và có cơ hội đi MSI 2018, chiến thắng này còn giúp cho SKT T1 được quyền tham gia Rift Rivals sẽ diễn ra vào tháng 7.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Bae "Bang" Jun-sik, xạ thủ của SKT T1 sau khi chiến thắng KDM với tỷ số 2-1.

Xin chúc mừng, bạn cảm thấy thế nào khi kết thúc vòng bảng?

May mắn thay khi chúng tôi đã có một kết thúc tốt đẹp và vươn lên xếp vị trí thứ 4 bảng xếp hạng. Điều đó cho thấy chúng tôi đã cải thiện và rất vui khi làm được điều đó. Tôi đã nói điều này trước khi bước vào mùa giải, khi mà tôi muốn cải thiện hết mức và cho người hâm mộ thấy rằng chúng tôi ở mức ngang bằng so với các đội tuyển lớn, sau khi họ đã tiến bộ rõ rệt.

Bạn cảm thấy thế nào trước khi trận đấu hôm nay diễn ra?

Trước đây, tôi cảm thấy đây có thể là trận đấu khó khăn, vì vậy tôi phải làm mọi thứ để giành chiến thắng. Chúng tôi đã thắng ván 1 sau đó thua ván 2. Trước khi ván thứ 3 diễn ra, tôi đã nghĩ rằng mình cần phải tập trung, mình cần phải chơi tốt. Tôi cảm thấy sẽ là một sự nuối tiếc nếu như thua sau khi làm như vậy.

Bạn được góp ý những gì sau ván 2?

Trước khi lắng nghe góp ý, tôi tự nói với bản thân rằng chúng tôi cần phải tính toán số mạng hạ gục và ít sai sót hơn. Tôi cảm thấy chúng tôi không thể thua vì cách biệt trình độ giữa 2 đội là quá lớn hay bất cứ điều gì khác. Có vẻ như chúng tôi thua vì mắc phải những lỗi cơ bản. Những người khác thì nói về việc cấm đi những vị tướng như kiểu Olaf trong ván 3.

Bạn nhận xét thế nào về tân binh Effort?

Đối với tôi, Effort là một tuyển thủ có thể làm tốt tất cả mọi thứ. Cậu ấy rất thông minh. Mặc dù là tân binh nhưng cậu ấy phối hợp với đội trong giao tranh một cách nhanh chóng. Cậu ấy hiểu rõ vai trò của mình và quan tâm nhiều hơn vào trò chơi. Nghĩ về khoảng thời gian khi tôi còn là tân binh, tôi thậm chí không thể so sánh với cậu ấy. Cậu ấy là một tuyển thủ tài năng và tôi nghĩ cậu ấy còn có thể xuất sắc hơn nữa.

Bạn có định lắp lại nút F4 vào bàn phím của mình không?

Nêu nghĩ về điều đó, F4 là một phím hoàn toàn không cần thiết khi chơi LMHT, vì vậy tôi không nghĩ rằng việc bỏ nó đi lại thành vấn đề. Thực sự, mọi người có lẽ nên tháo nút F4 ra, nó sẽ giúp bạn tránh khỏi những tai nạn.

Thỉnh thoảng chú chó của bạn đến để cổ vũ cho bạn tại các trận đấu. Gamja có ở đây hôm nay không?

Có chứ. Nó không thể vào nhà thi đấu vì vậy bố tôi thường ngồi với Gamja trong xe và họ xem trận đấu bằng điện thoại.

Bạn có thể nói một câu ngắn bằng tiếng anh không?

Hi guys. I so miss Huni. I miss him. So take care of him for me, because I can’t. Thank you guys. (Chào mọi người, tôi rất nhớ Huni. Vì vậy hãy chăm sóc cậu ấy hộ tôi, bởi vì tôi không thể. Cảm ơn mọi người).