LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện 'thâm cung bí sử' của các thành viên ROX Tigers cũ

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 01/09/2018 02:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Kuro và Smeb - 2 thành viên của ROX Tigers.

Mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp lại có những cách nói chuyện với tuyển thủ khác theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, họ thường không chia sẻ những suy nghĩ cá nhân của mình. ‘Tuyển thủ chuyên nghiệp’ là một nghề nghiệp và đồng đội là những đồng nghiệp. Mặc dù nhiều người không tin nhưng rất nhiều tuyển thủ thực sự không hề biết sở thích cá nhân của những người đồng đội.

Thế nhưng mối quan hệ giữa KuroSmeb lại vô cùng hấp dẫn nếu xét trên khía cạnh đó. Đã từng là đồng đội trong suốt thời gian thi đấu cho IM và sau này là ROX Tigers, cả hai người họ đều hiểu rõ nhau cả ở trong và ngoài trò chơi. Mặc dù họ ở độ tuổi khác nhau nhưng họ vẫn là những người bạn vô cùng thân thiết với nhau. Thậm chí cả ở thời điểm hiện tại, dù 2 người họ đang thi đấu ở 2 đội tuyển khác nhau nhưng tình bạn thân thiết giữa Smeb và Kuro vẫn được duy trì một cách đều đặn.

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 1.

KT Rolster chắc hẳn đang rất bận rộn để chuẩn bị cho trận chung kết giải mùa hè phải không. Còn đối với Afreeca thì tôi nghe nói rằng các bạn đã các bạn đã có kỳ nghỉ từ cách đây 2 tháng rưỡi.

Kuro: Tôi định đi du lịch tại Hongcheon cùng với bạn bè, nhưng chúng tôi phải hủy chuyến đi do cơn bão Soulik. Thay vào đó, chúng tôi đã thay đổi kế hoạch sang thuê một phòng tiệc ở Anyang.

Smeb: Tôi đã đến Gapyeong với bạn bè.

Nếu như lên kế hoạch trước thì các bạn đã có thể đi nghỉ cùng nhau.

Kuro: Thật khó để dành thời gian gặp nhau bởi chúng tôi đều là những người rất bận. Chúng tôi đã gặp nhau vào năm ngoái và đầu năm nay (cùng với GorillA).

Smeb: Ba người chúng ta đã gặp nhau sao?

Kuro: Chúng ta đã nhậu cùng nhau ở một nơi ẩm thấp và tối tăm tại Gangnam đấy thôi.

Smeb: Tôi thực sự đã đến một nơi như vậy với các cậu sao?

Kuro: Lý do chúng ta rất khó đi chơi cùng nhau là bởi vì luôn có một anh chàng luôn từ chối đi chơi. Peanut là một người rất cởi mở, và cậu ấy thậm chí còn đi du lịch với đội ngũ huấn luyện …

Smeb: Người luôn từ chối đi chơi … có phải là hyung không?

Kuro: Đúng rồi, là anh chàng to lớn đó đấy.

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 2.

Tôi cho rằng các bạn thu hút được rất nhiều sự chú ý mỗi khi đi du lịch bởi các bạn khá nổi tiếng. Tôi cũng dám cược rằng các bạn cũng khá nổi tiếng với các cô gái phải không?

Smeb: Hoàn toàn không khi tôi đi chơi cùng với những anh chàng này.

Kuro: Nhìn vào gương trước khi nói đi. Ai muốn giành sự chú ý tới những người như cậu cơ chứ …? Thế nhưng thật sự thì Smeb là người nổi tiếng nhất trong số chúng tôi.

Smeb: Ý cậu là sao?

Kuro: Cậu thu hút được rất nhiều sự chú ý mỗi lần tôi đi chơi với cậu. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào khác để bảo vệ quyền riêng tư của cậu, Ngoài ra thì Peanut là người nổi tiếng nhất mỗi khi chúng tôi ra nước ngoài.

Smeb: Tôi không nổi tiếng! (Cười)

Tôi nghe nói rằng cả 2 bạn đều rất thích dành thời gian cho gia đình. Vậy các bạn thường làm gì mỗi khi ở cùng gia đình?

Kuro: Tôi dành rất nhiều thời gian với gia đình. Tôi thường đi du lịch và đi ăn với họ. Trên thực tế thì em gái tôi đã trang điểm cho tôi trước buổi phỏng vấn hôm nay! Còn với anh trai tôi thì chúng tôi thường đi mua sắm, xem phim hoặc uống rượu cùng nhau.

Smeb: Tôi cũng thích dành thời gian với gia đình. Nhưng năm nay thì tôi không có đủ thời gian. Bởi vì không giống như năm ngoái, chúng tôi phải luyện tập rất nhiều.

Kuro: Tôi cũng trợ cấp cho em gái tôi.

Smeb: Cậu đang tự hào chỉ vì 20$ đấy sao? Tôi nhớ đã dành một số tiền cho anh trai tôi. Hiện tại thì anh ấy đã có việc làm nên tôi không còn cần phải làm thế nữa.

Kuro: Tôi cho em ấy ít nhất 50$ …

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 3.

Tôi nhớ đã nói chuyện với các bạn về thói quen nhậu nhẹt trong quá khứ. Tôi nhớ là đã nghe nói rằng Smeb thích cởi áo ra mỗi lần nhậu

Kuro: Mỗi khi Smeb nhậu thì anh ấy toàn cởi áo ra. Tôi nhớ đã có lần uống cùng với anh ấy ở một quán karaoke … anh ấy đỏ mặt và cởi áo ra.

Smeb: Tôi cởi áo ra để làm mọi thứ trở nên thú vị hơn.

Kuro: Thú vị theo cách nào?

Smeb: Cậu đang nói về hôm chúng ta đi uống cùng TuSin ư?

Kuro: Tôi tưởng cậu không nhớ chứ? Cậu có vẻ còn khá nhớ nhỉ.

Smeb: Tôi không nhớ khi nào, nhưng tôi nhớ mọi thứ đã diễn ra như thế nào.

Kuro: Chúng ta chủ yếu nhậu mỗi khi gặp nhau. Hiện tại thì tôi đang khá tò mò đấy. Ai là người uống được nhiều hơn? Cậu hay Peanut? Peanut luôn tự nhủ rằng mình có thể uống nhiều.

Smeb: Đừng có nhắc đến nhậu khi nói chuyện với tôi. Chẳng ai trong số các cậu có thể uống nhiều bằng tôi cả.

Kuro: Ngay cả khi nói vậy, Smeb không phải là người thường hay uống một mình. Anh ấy rất dễ say.

Smeb: Đó là bởi vì tôi luôn là người duy nhất tiếp tục uống. Còn tất cả các cậu đều dừng lại trước khi say.

Kuro: Để tôi làm rõ. Chúng tôi uống cùng nhau. Và Smeb là người thực sự, thực sự rất dễ say.

Smeb: Kuro không nên nói về điều gì đó mà anh ấy thực sự rất tệ. PraY có lẽ là người duy nhất có tửu lượng cao. Tuy nhiên, anh ấy không thích uống, vì vậy chúng tôi không có nhiều cơ hội để uống với anh ấy.

Bởi vì các bạn rất thích nhậu nhẹt cùng nhau nên chắc các bạn rất hiểu nhau phải không?

Kuro: Điều này không liên quan đến việc nhậu nhẹt, nhưng Smeb là một người khá nóng tính.

Smeb: Tôi nóng tính ư?

Kuro: Tôi nhớ Smeb thường la mắng Peanut.

Smeb: Lâu lắm rồi, tôi không quan tâm. Tuy nhiên, khi tôi thu được nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn, tôi đã học được rằng một số điều không thể bỏ qua và có một ranh giới không nên vượt qua. Tôi không thể tin rằng Kuro đang mô tả điều đó giống như là "la mắng" (cười). Vì cả Peanut và tôi đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp nên giống như là tôi đang cho anh ấy lời khuyên vậy, không phải là tôi mắng anh ấy.

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 4.

Tôi nghe nói Smeb cũng đưa ra rất nhiều lời khuyên về mối quan hệ.

Kuro: Smeb đã làm hỏng rất nhiều tuyển thủ trẻ.

Smeb: Này, họ đang ở độ tuổi mà họ nên gặp gỡ các cô gái. Tôi chỉ đơn giản là biến họ trở thành đàn ông thôi.

Kuro: Tôi chưa gặp gỡ nhiều cô gái, vì vậy tôi không phải là dạng người có thể đưa ra những lời khuyên về chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện với những tuyển thủ trẻ, tôi thực sự có thể cảm thấy rằng họ chỉ là những đứa trẻ. Những thành viên trong đội tôi nói bất cứ điều gì họ muốn mà không cần phải sàng lọc (cười). Điều đó thực sự khá thú vị đối với tôi.

Nói về lời khuyên khiến tôi nhớ lại một lần mà Smeb và Reignover đã đánh nhau trong lúc ăn thịt gà. Chuyện đó cách đây cũng rất lâu rồi, từ hồi còn thi đấu cho IM. Cả hai đang rên rỉ và nói đùa với nhau trước khi nó leo thang thành một cuộc chiến. Nhưng rồi cuối cùng thì họ đã xin lỗi nhau và làm lành.

Smeb: À, tôi là người không thích sự thù hận. Tôi cố hết sức để sống như thế.

Kuro: Smeb là người không giữ sự thù hận với bất kỳ ai. Anh ấy luôn là một người thực sự tốt. Đó là lý do tại sao anh ấy là một người bạn tốt.

Các bạn dường như không hề ngần ngại khi nói chuyện với nhau. Có lẽ đó là lý do tại sao hai bạn có rất nhiều người hâm mộ. Tôi cũng biết rằng cả hai bạn đều làm rất nhiều thứ vì người hâm mộ. Các bạn thậm chí còn hát cho người hâm mộ nghe phải không?

Kuro: Smeb đã hát một bài hát tặng cho người hâm mộ. Đó là một sự chiều fan đáng kinh ngạc.

Smeb: Tôi đã từng?

Kuro: Oh yeah, tôi nhớ rồi! Nó thậm chí không phải là một yêu cầu, cậu chỉ ngẫu nhiên quyết định hát mà thôi.

Smeb: Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi đã hát bởi vì đó là sinh nhật của người hâm mộ.

Kuro: Anh ấy hẳn đã rất hạnh phúc vì anh ấy giữ được vị trí số 1.

Smeb: Mặc dù tôi không làm bất cứ điều gì đặc biệt cho người hâm mộ, nhưng tôi cố gắng hết sức để nhớ tên của những người hâm mộ đến thăm nơi đây. Ví dụ, ai đó đã gửi cho tôi một bức thư nói rằng anh ấy đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Philippines. Tôi nhớ anh ấy và đã hỏi rằng chuyến đi đó như thế nào khi anh ấy đến đây.

Kuro: Tôi cũng giống Smeb ở điểm đó. Ngoài việc ghi nhớ tên của người hâm mộ, khi họ gửi cho tôi một món quà – chẳng hạn như quần áo – tôi sẽ đăng một tấm ảnh tôi mặc chiếc áo đó lên mạng. Người hâm mộ của tôi biết sở thích của tôi, chính vì vậy nên tất cả những món quà đều rất tuyệt.

Smeb: Tôi nhận được rất nhiều đồ ăn nhẹ làm quà tặng … có quá nhiều thứ để tôi có thể ăn hết. Tồi tệ hơn là đồng đội của tôi thì lại không thích ăn vặt.

Kuro: Pawn không ăn nhiều sao?

Smeb: Oh yeah, Pawn ăn rất nhiều.

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 5.

Các bạn hãy đánh giá về màn trình diễn của nhau trong mùa giải này đi.

Kuro: Smeb đã thi đấu tốt trong mùa giải này. Kennen của anh ấy rất đặc biệt, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Smeb: Tất nhiên rồi.

Kuro: Bạn không thể chỉ ra một màn trình diễn tệ hại nào của Smeb trong mùa giải này – bởi vì có quá nhiều thứ để lựa chọn.

Smeb: Bạn biết không, hãy để tôi đánh giá Kuro. Đầu tiên, Kuro, cậu đang ủng hộ KT giành được chức vô địch trong mùa giải này phải không?

Kuro: Smeb của chúng tôi đã thi đấu tốt trong mùa giải này.

Smeb: Kuro thực sự rất giỏi – trong việc được người khác gánh. Đó là sức mạnh lớn nhất của anh ấy. Sẽ là rất vui khi được đối đầu với Afreeca Freecs trong trận chung kết mùa hè.

Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được viễn cảnh 2 bạn gặp nhau trong trận chung kết sẽ như thế nào.

Kuro: Trong mỗi cuộc phỏng vấn chính thức, tôi luôn nói rằng mỗi trận đấu giữa KT Rolster và Afreeca Freecs đều sẽ là những trận đấu rất thú vị. Nhưng trên thực tế thì không như vậy. Trận đấu đó sẽ diễn ra quá một chiều.

Smeb: Nếu chúng tôi đang chuẩn bị đối mặt với Afreeca, chúng tôi thậm chí sẽ chẳng cần phải tập luyện. Thay vào đó thì chúng tôi đang đi nghỉ mát ở thời điểm hiện tại.

Kuro: Chúng tôi sẽ đi nghỉ DÀI hơn.

Smeb: Cậu đang ủng hộ chúng tôi trong trận chung kết, phải không?

Kuro: Đừng nói thẳng ra thế. Tất nhiên rồi.

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 6.

GorillA có thích nói đùa không?

Smeb: Cả Kuro và GorillA đều không phải là con người. Đừng lãng phí thời gian của bạn với họ.

Kuro: Bạn không thể nhận ra điều đó khi nhìn vào anh ấy sao? GorillA dễ bị khó chịu nếu anh ấy không có được những gì anh ấy muốn. Thật khó để làm vừa lòng anh ấy. Tôi không hay rên rỉ như anh ấy.

Smeb: Thực ra thì họ đều giống nhau. Họ đánh nhau, rồi lại đi mua sắm cùng nhau ngay ngày hôm sau.

Kuro: Có một lần tất cả chúng tôi đều đồng ý không tặng quà sinh nhật cho nhau. Nhưng GorillA nói anh ấy muốn và mua cho tôi một chiếc ví.

Smeb: Vậy cậu đã làm gì để đáp lễ?

Kuro: Tôi đã thực sự suy nghĩ về những thứ anh ấy cần, nhưng anh ấy đã có mọi thứ. Vì vậy, tôi đang giữ lại cho đến khi tôi có thể tìm ra điều đó. Trước đây GorillA và tôi dự định xem một bộ phim tại Yongsan. Nhưng thật không may khi đội của tôi gọi tôi quay trở lại, vì vậy tôi phải hủy cuộc hẹn với anh ấy. Chúng tôi đã cãi nhau vì điều đó. Nó thực sự rất mệt mỏi.

Smeb: Đó là lý do tại sao các bạn là những người bạn thân nhất.

Kuro: Làm sao chúng tôi lại là những người bạn thân nhất được chứ? Nghe này, tôi là hyung của anh ấy. Tôi không biết tại sao GorillA gọi PraY hyung mà lại không phải là tôi.

Tôi nghe nói hai bạn thích hát karaoke cùng nhau. Các bạn hát có tốt không?

Kuro: Tôi hát tốt hơn bạn nghĩ đó.

Smeb: Cậu đã cải thiện được chút nào chưa?

Kuro: Tôi từng hát rất tệ. Nhưng tôi bắt đầu hát tốt hơn khi đi chơi với Smeb. Tôi không cải thiện bởi vì có Smeb mà tôi cải thiện là bởi vì tôi bắt đầu đi hát karaoke cùng anh ấy. Thành thật mà nói, Smeb không phải là một ca sĩ tuyệt vời. Anh ấy thậm chí còn không thể hát được những nốt cao …

Smeb: Cả hai chúng tôi đều hát không tốt, nhưng chúng tôi biết cách tận hưởng thời gian khi đi hát karaoke.

Kuro: Chắc chắn là chúng tôi không phải là người khiếm thính.

Smeb: Kuro không sao cả. Đôi khi anh ấy cực kỳ khó chịu [khi anh ấy hát], nhưng tôi không muốn đánh giá giọng hát của anh ấy.

Các bạn đã đi du lịch với những người đồng đội ở thời điểm hiện tại chưa? Hai bạn có tính cách khá tuyệt nên chắc các bạn cũng dễ bắt thân với những người đồng đội mới phải không?

Smeb: Thành thật mà nói, hiếm khi các tuyển thủ chuyên nghiệp đi du lịch cùng nhau. Chúng tôi sống chung với nhau và gặp nhau mỗi ngày. Vì vậy, trong kỳ nghỉ, chúng tôi thường không đi nghỉ cùng nhau. Nói một cách đơn giản, đồng đội của tôi giống như đồng nghiệp hay đối tác kinh doanh vậy. Tôi thân thiết với Kuro vì chúng tôi đã cùng nheo leo đến đỉnh cao và chúng tôi có tính cách rất hợp nhau.

Kuro: Tính cách thực sự quan trọng khi hình thành một mối liên kết. Tất cả các thành viên cũ của đội hình ROX Tigers đều có tính cách rất tốt, và đó là lý do tại sao mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi đội giải tán. Tôi không nói rằng tôi không có mối quan hệ tốt với những người đồng đội hiện tại; họ đều là những người rất tuyệt. Họ đối xử với tôi một cách tôn trọng [vì tôi là tuyển thủ lớn tuổi nhất trong đội] (cười). Tôi luôn là một tuyển thủ có thái độ lịch sự và tốt bụng.

Smeb: Anh ấy nói đúng. Anh ấy là một người tốt. Mặc dù tôi cảm thấy đôi lúc nó thật lạ lùng nhưng anh ấy rất tuyệt vì anh ấy thường để những tuyển thủ trẻ làm bất cứ điều gì họ muốn.

Kuro: Đó không chỉ là vấn đề của tôi. Tất cả những tuyển thủ lớn tuổi đều rất tuyệt. Đó là lý do tại sao Smeb hành động như một Trung Sĩ khi anh ấy luôn theo dõi sát sao các tuyển thủ trẻ. Trong khoảng thời gian thi đấu cho ROX, bất cứ khi nào Peanut vượt quá giới hạn, Smeb sẽ nhảy vào và buộc anh ấy phải cư xử đúng mực. Nhưng thành thật mà nói, chính Smeb cũng đã hành động như vậy khá thường xuyên (cười). Đó là HLV trưởng NoFe sẽ bước vào.

Smeb: Bất kể là đội tuyển nào đi nữa thì việc không xảy ra mâu thuẫn là điều không thể. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là có một người đóng vai trò là người hòa giải để giữ cho mọi người trong tầm kiểm soát. Đội của chúng tôi được xây dựng bởi những tuyển thủ kỳ cựu, vì vậy chúng tôi hiếm khi vướng phải những mâu thuẫn. Ngoài ra, với tư cách là đội trưởng, tôi làm khá tốt công việc làm người trung gian.

Kuro: Cậu tự mình nói ra những điều đó sao?

Smeb: Đúng vậy.

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 7.

Các bạn có thường xuyên nói về các chủ đề trong trò chơi không? Thông thường, giữa hai người bạn thì rất hiếm khi nói chuyện với nhau về nghề nghiệp hoặc công việc.

Kuro: Tôi nói với anh ấy về những việc tốt hết lần này đến lần khác. Khi anh ấy thua, tôi cảm thấy rất buồn cho anh ấy. Tất cả chỉ có thế thôi.

Smeb: Khi Kuro thua Griffin, tôi đã động viên anh ấy.

Kuro: Chúng tôi có một phòng chat với tất cả các thành viên của ROX cũ. Khi chúng tôi [Afreeca Freecs] đánh bại Kingzone DragonX trong vòng playoffs, tôi đã rất cẩn thận với những gì tôi đã nói trong phòng chat đó. Một trò đùa chỉ buồn cười nếu mọi người cười. Đó là một thế giới của sự cạnh tranh, và tất cả chúng tôi đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, vì vậy chúng tôi không tạo ra những câu chuyện cười có thể đụng chạm tới niềm tự hào của nhau. Tôi thậm chí còn không có lời nào để động viên những thành viên của KZ, bởi vì tôi biết họ quá rõ – họ thậm chí còn chán nản hơn nữa nếu tôi làm vậy. Tôi thường để kệ họ. Tôi tin rằng đó là liều thuốc duy nhất giành cho họ.

Smeb: Tôi nhớ thời điểm khi [KT Rolster] chuẩn bị đối mặt với Hanwha Life Esports. Sẽ là một viễn cảnh tuyệt vời cho KZ nếu như chúng tôi thua. Nhưng mặt khác thì Afreeca sẽ có lợi thế nếu chúng tôi giành chiến thắng. Tất cả chúng tôi đều vừa muốn nhau giành chiến thắng lại vừa muốn nhau nhận thất bại.

Các bạn nghĩ thế nào nếu các bạn chuyển đội cho nhau?

Smeb: Thành thật mà nói, tôi đã có một quãng thời gian khó khăn ở Afreeca Freecs (cười). Đội tuyển này khá nổi tiếng vì thời gian biểu khá nghiêm ngặt.

Kuro: Khi nói chuyện với đồng đội cũ của tôi, tôi thực sự có thể nói ra đội nào là nghiêm ngặt và đội nào không. Tôi nghĩ rằng tôi đã có một khoảng thời gian dễ dàng thích ứng với KT Rolster. Bất kể chúng tôi đều là những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm, mâu thuẫn luôn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Sẽ là vô cùng kỳ lạ nếu như không có bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra. Những người trẻ tuổi đến từ nhiều nơi khác nhau đang sống cùng nhau dưới một mái nhà – làm thế nào mà không có vấn đề gì được cơ chứ. ống chung với những tuyển thủ khác khiến bạn nhận ra và chấp nhận sự khác biệt.

Smeb: Đó là lý do tại sao điều quan trọng là các tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm cần phải giúp đỡ các tuyển thủ trẻ.

Kuro: Trong đội của tôi, có rất nhiều tân binh và thậm chí là học sinh trung học. Thực sự thì nhìn họ rất là dễ thương. Họ là một phần của xã hội này. Họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi rất dễ thương và có phần hài hước.

Smeb: Các tuyển thủ trẻ trong đội của tôi cũng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi – yêu cầu tôi tư vấn. Trong những lần đó, với tư cách là đội trưởng, tôi chỉ cho họ con đường đi chính xác và đưa ra lời khuyên cho phù hợp. Nhưng nói thẳng thắn ra thì khao khát giành chiến thắng của chúng tôi cao đến mức chúng tôi chỉ đơn giản là nói với nhau rằng "hãy giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào".

Theo dõi các tuyển thủ trẻ thi đấu chắc hẳn khiến các bạn nhớ về gian ngày trước phải không?

Kuro: Đồng đội của tôi đôi khi cho tôi xem VOD những pha thi đấu ngày trước của tôi. Khi tôi nhìn thấy chúng, tôi có cảm giác như mình trở lại thành em bé vậy. Tôi nghĩ rằng các tuyển thủ trẻ sẽ thấy có phần kỳ lạ nhưng cũng không kém phần ngầu của tôi ngày xưa. Tôi cũng ngạc nhiên về bản thân mình.

Smeb: Cái nhìn của tôi đã thay đổi từ hồi đó. Tôi trở nên mũm mĩm hơn, và tôi thích bản thân hiện tại nhiều hơn. Tôi đã không thay đổi quá đáng kể. Điều thực sự thay đổi theo thời gian là con người bên trong tôi.

Kuro: Kể từ khi thi đấu tại IM, Smeb và tôi đã luôn có một sợi dây kết nối.

Smeb: Anh ấy nói đúng. Hồi đó, chúng tôi thường nói chuyện với nhau về những khó khăn mà chúng tôi gặp phải. Chúng tôi đã biết được những khó khăn đó là gì nhưng chúng tôi vẫn lắng nghe nhau (cười).

Việc giao tiếp với các tuyển thủ trẻ có dễ dàng không? Tôi cảm thấy rằng họ sẽ cảm nhận mọi thứ khác với các bạn.

Kuro: Một số người trong số họ rất trẻ, nên đôi khi họ cảm nhận mọi thứ một cách kỳ lạ. Khi tôi phát hiện ra họ làm điều gì sai, tôi sẽ mắng họ.

Smeb: Tôi có một khoảng thời gian khá dễ dàng. Đội ngũ huấn luyện luôn theo dõi sát sao các tuyển thủ, vì vậy tất cả mọi người đều cử xử một cách đúng mực.

Kuro: Nếu cậy nói như vậy thì điều đó sẽ khiến tôi ra sao?

Smeb: Đó là điều mà đội của cậu cần phải lo lắng, không phải tôi. Đội của chúng tôi vẫn ổn (cười). Cậu đã là tuyển thủ chuyên nghiệp trong một thời gian dài nên giờ là lúc cậu cần phải tìm ra câu trả lời.

Kuro: Tôi có thiên hướng nói chuyện mà không cần chau chuốt câu chữ. Đó là lý do tại sao tôi thường bị mắng bởi huấn luyện viên trưởng NoFe hoặc GorillA. Hiện tại thì tôi đã có thể kiểm soát được những gì tôi nói, nhưng GorillA vẫn chì chiết tôi. Anh ấy là một tuyển thủ rất biết cách chú ý và chăm sóc cho những người đồng đội của mình. Anh ấy đặt ra tiêu chuẩn cho các thành viên trong đội.

Smeb: Kuro là một người thực sự kỳ lạ.

Kuro: Là đội trưởng, tôi thường điều khiển đồng đội của mình như một người hay rầy la người khác vậy.

Smeb: Đội trưởng thường rơi vào những tình huống như vậy – nơi mà họ cần phải rầy la. Lấy ví dụ, có những lúc các tuyển thủ trẻ không chào đón huấn luyện viên trưởng khi anh ấy đến thăm. Đó là khi tôi mắng họ. Tôi chắc rằng họ không cố tình làm điều đó … nhưng khi tôi chỉ ra những điều sai trái, thì tôi lại trở thành một kẻ hay đi rầy la người khác.

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 8.

Tôi thường nghe thấy những câu chuyện về xếp hạng đơn, nơi những người chơi nghiệp dư hay tranh cãi với những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm. Vậy hai bạn đã từng bị như vậy chưa?

Kuro: Tất nhiên rồi.

Smeb: Không hề. Tôi chơi khá tốt trong xếp hạng đơn vì vậy tôi không bao giờ gặp phải những vấn đề đó. Tôi không bao giờ cãi nhau với bất kỳ ai.

Kuro: Vậy bậc xếp hạng của cậu là gì?

Smeb: Tôi đang có hạng Thách Đấu.

Kuro: Cậu đang có hạng Thách Đấu? Tuyệt vời. Cậu đã thực sự rất cố gắng phải không?

Smeb: Còn cậu thì sao?

Kuro: Cậu thấy đấy, những thành viên trong đội tôi raasi hiếm khi có thời gian để chơi xếp hạng đơn ….

Smeb: Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Kuro: Không phải cậu xếp hạng Cao Thủ sao?

Smeb: Các tuyển thủ khác đã chế nhạo bậc xếp hạng của tôi, vì vậy tôi đã toàn lực cố gắng.

Tôi đoán rằng đó không phải là một điều hiếm xảy ra khi một tân binh tranh cãi với một tuyển thủ thi đấu đã lâu trong xếp hạng đơn.

Smeb: Đó là lý do tại sao khi một tuyển thủ mới gia nhập đội chúng tôi, tôi hỏi anh ấy xem có tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà anh ấy không thích không. Tôi đã rất cẩn thận để thuyết phục anh ấy nói cho tôi sự thật. … Khi anh ấy nói không thích ‘ChunBongPark‘ (Tên trong game của Smeb), tôi liền đối xử rất tử tế và giành lấy trái tim của anh ấy.

Kuro: Những thành viên của chúng tôi cũng nói về xếp hạng đơn mỗi khi có ai đó gia nhập đội. Một số tuyển thủ mới thừa nhận rằng họ thực sự khinh thường việc gặp một vài tuyển thủ nhất định trong xếp hạng đơn. Trước khi thi đấu cùng nhau, Kramer và Spirit đã cãi nhau trong xếp hạng đơn nên họ đã tắt chat lẫn nhau. Khi họ gặp nhau tại Afreeca Freecs, , cả hai đều ngạc nhiên và xấu hổ. Đã có nhiều trường hợp như vậy từ lâu rồi, nhưng ngày nay thì các tuyển thủ đều muốn trở thành những con người ưu tú và rất cẩn thận với cách họ hành động.

Khi những tuyển thủ chuyên nghiệp là bạn tốt của nhau gặp nhau trong xếp hạng đơn, khi đó rất nhiều highlights thú vị sẽ được ghi lại.

Kuro: Smeb chơi rất khủng khiếp trong chế độ xếp hạng đơn, vì vậy tôi không muốn gặp anh ấy.

Smeb: Trước hết, thứ hạng của Kuro quá thấp đến mức chúng tôi thậm chí không thể gặp nhau trong game. Tôi thực sự muốn anh ấy leo lên cao hơn để tôi có thể nhìn thấy và nhận xét những màn trình diễn của anh ấy.

Kuro: Tôi rất thật lòng khi nói rằng tôi không có thời gian để chơi xếp hạng đơn. Cách đây rất lâu thì Smeb đã thi đấu cực kỳ tệ.

Smeb: Tôi nhớ thời điểm tôi chơi với PraY trong xếp hạng đơn. Sau đó tôi cảm nhận được một điều gì đó khá kỳ lạ từ khu vực đường giữa. Thật khó tin khi đó là Kuro.

Kuro: Tôi nhớ trận đấu đó! Tôi đã gánh cả đội!

Smeb: Sao cũng được. Tôi đã gánh đội vào cuối trận đấu với Renekton. PraY khi đó có KDA là 1-12 với Twitch. Anh ấy đi cùng với Malphite hỗ trợ. Mặc dù tôi biết đó là PraY nhưng màn trình diễn đó thực sự khiến tôi tự hỏi rằng đó là ai? (Cười).

Tôi nghe nói rằng khi có 3 hay nhiều hơn những thành viên cũ của ROX Tigers gặp nhau trong xếp hạng đơn thì họ sẽ phải nhận thất bại.

Kuro: Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi chỉ chơi cho vui.

Smeb: Tôi thực sự không muốn làm gì với làn đường của Kuro.

Kuro: Smeb và PraY là thủ phạm chính, không giống như Peanut và GorillA, những người luôn chơi một cách nghiêm túc. Smeb và PraY luôn chơi cho vui. Họ xứng đáng bị tố cáo (cười).

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 9.

Vai trò của hai bạn thực sự rất quan trọng đối với sự phát triển của thể thao điện tử. Các bạn cần phải là một hình mẫu cho các tuyển thủ trẻ.

Smeb: Những tuyển thủ chuyên nghiệp thường rất trẻ, vì vậy họ sẽ gặp phải một số vấn đề trong cuộc sống. Nhiệm vụ của chúng tôi, những tuyển thủ giàu kinh nghiệm là chỉ cho họ lối đi chính xác.

Kuro: Chúng tôi đang ở trong một vũng nước tù. Chúng tôi đã thi đấu quá lâu rồi, chúng tôi cần phải đi thôi.

Smeb: Tại sao cậu lại nói là "chúng tôi?" Tôi nghĩ điều đó chỉ áp dụng với cậu thôi.

Kuro: Cậu bắt đầu sự nghiệp còn trước tôi nửa năm đấy.

Smeb: Tôi biết. Nhưng vẫn còn có thể tiếp tục.

Kuro: Cậu là một vũng nước rất bẩn nếu như so sánh với tôi.

Smeb: Cậu, PraY và GorillA, tất cả đều đã già rồi …

Kuro: Họ vẫn còn ở đó. Score cũng đang thi đấu rất tốt. Hầu hết tất cả các tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm đều tham dự vòng playoffs. Họ không tệ chút nào.

Kuro là thành viên duy nhất của ROX chưa giành được danh hiệu.

Kuro: Tôi đã hứa với Smeb rằng tôi sẽ mua cho anh ấy quần áo hàng hiệu nếu anh ấy thắng. Đó không phải là những thứ quá đắt …

Smeb: Quần áo hàng hiệu là những thứ đắt tiền phải không?

Kuro: Không đắt như cậu nghĩ.

Smeb: Tôi đang nghĩ gì vậy?

Kuro: Một cái gì đó dưới 1000$.

Smeb: Tôi không mong muốn gì từ Kuro. Tôi chỉ ước anh ấy sống một cuộc sống khỏe mạnh.

Kuro: Tốt thôi, thay vào đó tôi sẽ chờ đợi một thứ gì đó từ cậu.

Smeb: Nếu tôi thắng, tôi sẽ cân nhắc mua cho Kuro một món quà.

Kuro: Tôi không quan tâm đến việc nhận quà. Chỉ cần giành chiến thắng trong trận chung kết thôi.

Smeb: Tôi chắc chắn sẽ làm gì đó cho cậu.

LMHT: Nhân một ngày đẹp trời, Kuro và Smeb gặp nhau và chia sẻ toàn chuyện thâm cung bí sử của các thành viên ROX Tigers cũ - Ảnh 10.

Qua cuộc phỏng vấn này, tôi đã nhận ra rằng các bạn đã trở thành một phần của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Các bạn nghĩ mình sẽ còn thi đấu trong bao lâu nữa?

Kuro: Cho đến khi tôi quá già để thi đấu. Tôi muốn tiếp tục cho đến khi 30 tuổi rồi sau đó thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Smeb: Tôi muốn dừng lại khi tôi cảm thấy quá mệt mỏi để thi đấu. Tôi muốn đại diện cho đất nước của tôi với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp (tại Olympics và Asian Games). Không được chọn để thi đấu tại Asian Games năm nay đã giúp tôi rất nhiều, điều đó đã khiến tôi năng động hơn.

Kuro: Mặc dù tôi không được chọn để đại diện cho đất nước của mình lần này, nhưng tất cả những tuyển thủ được chọn lần này đều rất giỏivà có sự nghiệp ấn tượng.Tuy nhiên, trong 4 năm nữa, tôi sẽ 29 tuổi … Tôi sẽ cố hết sức để theo kịp.

Smeb: Đó là một suy nghĩ tốt. Nếu cậu cố gắng hết sức mình thì cơ hội luôn ở trước mắt.

Cả hai bạn có thể có những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Là những người bạn thân thì các bạn muốn giành cho nhau lời động viên nào không?

Kuro: Hãy lắng nghe từ tuyển thủ trẻ tuổi hơn trước.

Smeb: Tôi thực sự mong cậu thi đấu tốt. Tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết tới đây. Tôi hy vọng rằng cả hai đội của chúng tôi sẽ gặp nhau tại Chung Kết Thế Giới. Và ngoài ra, cậu thực sự sẽ thi đấu cho tới khi 30 tuổi sao? Tôi thực sự muốn chúng ta thi đấu cùng nhau trong một khoảng thời gian dài, vì vậy hãy cố gắng lên!

Kuro: Cậu chắc hẳn đã kiệt sức sau những nỗ lực tập luyện. Tôi thực sự hy vọng rằng cậu sẽ giành chiến thắng. Tôi muốn gặp cậu ở Chung Kết Thế Giới. Hãy cố gắng hết mình!

Cuối cùng thì Smeb có ý nghĩa như thế nào với bạn, Kuro? Và Kuro có ý nghĩa như thế nào với bạn, Smeb?

Kuro: Smeb? Một đứa em trai. Một người bạn thân. Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiếp tục kéo dài. Thật kinh tởm khi suy nghĩ về việc đi chơi với cậu ấy giống như đi chơi với ông nội, vì vậy tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp này cho đến khi chúng tôi ở độ tuổi trung niên.

Smeb: Là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã đồng hành cùng tôi trong một quãng thời gian khá dài, tôi thực sự hy vọng rằng Kuro sẽ tiếp tục thi đấu trong một khoảng thời gian dài nữa. Tôi sẽ cố hết sức để duy trì mối quan hệ này cho đến khi anh ấy phải đi nghĩa vụ quân sự. Mọi thứ không còn ở quá xa phải không?

Kuro: Vẫn còn khá xa.

Smeb: Tôi chỉ đùa thôi. Anh ấy là một hyung thực sự tốt và cũng là một người bạn. Chúng tôi đủ thân để đùa giỡn với nhau như vậy. Thật khó để có được một người bạn thân như thế này khi làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, vì vậy tôi thực sự muốn cả hai chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu tốt.