LMHT: Ngôi sao của Kingzone khẳng định đây là mùa giải LCK nhiều bất ngờ nhất trong sự nghiệp

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 01/03/2018 05:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với GorillA, người chơi hỗ trợ của Kingzone DragonX sau khi đánh bại MVP với tỷ số 2-0.

Vào ngày hôm qua 28/2, Kingzone DragonX đã đánh bại MVP với tỷ số 2-0 và giành chiến thắng thứ 9 của mình trong LCK mùa Xuân 2018. Trong trận đấu này, Kang "GorillA" Beom-hyeon đã sử dụng Leona và Tahm Kench để đảm bảo hiệu ứng khống chế và bảo vệ đồng đội một cách triệt để.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với GorillA sau trận đấu.

Kingzone DragonX đã thắng, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi không nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng, nhưng thắng xong khá nhẹ nhõm. Ván 1 chúng tôi hơi bực bội lúc đầu, nhưng đã có thể vượt qua được điều đó.

Bạn đã từng thua trước bbq OLIVERS. Không khí trong đội lúc đó thế nào?

Mọi người đều cảm thấy áp lực phải giành chiến thắng, mặc dù không ai nói về điều đó. Sau khi thua, chúng tôi hoàn toàn không còn áp lực đó. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về việc bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi cũng xảy ra một số vấn đề như sức khỏe và tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ thời gian để khắc phục vấn đề đó.

Các đội hạng trung đang theo rất sát đội bạn. KZ thực sự cần chiến thắng.

MVP là một trong những đội xếp hạng thấp hơn. Nếu các đội hàng đầu thua các đội xếp hạng thấp, họ có thể đuổi theo. May mắn thay, chúng tôi đã thắng. Vì tất cả các đội đều chơi tốt nên chúng tôi cần phải cố gắng hơn.

Leona thường xuất hiện khi bên kia có Rakan thì phải.

Leona là một hỗ trợ truyền thống dùng để đối đầu với Xayah và Rakan. Chúng tôi cũng đã có Galio nên cần có thêm một vị tướng hỗ trợ cho cậu ấy. Vì thường được dùng để khắc chế nên tôi nghĩ rằng chẳng ai có thể dùng Rakan để thắng Leona đâu.

Các bạn đã mất Rồng Lửa vì chiêu cuối của Poppy trong ván 1.

Cả 2 đội đều bối rối vì trận đấu tạm dừng khá lâu. Nếu đối phương lấy rồng, họ sẽ có 3 rồng lửa cực mạnh, vì vậy chúng tôi cần phải ngăn điều đó lại. Tuy nhiên, chúng tôi đã kêu gọi đi theo hai hướng khác nhau, vì vậy chúng tôi để mất con rồng đó. Đó không phải sai lầm của Peanut, đó là sai lầm của cả đội.

Có đội nào mà bạn đặc biệt lo lắng nếu đối đầu không?

Không hẳn. Tôi chỉ lo lắng về đồng đội của chúng tôi. Giải mùa Xuân này có kết quả bất ngờ nhất trong sự nghiệp LCK của tôi. Tôi lo lắng rằng một hoặc nhiều thành viên trong đội sẽ bị lung lay vì những kết quả bất ngờ đó.