LMHT: Mata và Khan nghẹn ngào viết tâm thư gửi người hâm mộ sau thất bại tại CKTG 2019

Mạnh Đăng  Nhịp Sống Việt - Sport5 | 04/11/2019 09:49 PM

Mata và Khan đều là những tay chơi giàu kinh nghiệm của LMHT thế giới. Sau thất bại, họ đã giãi bày tâm sự trên MXH.

Sau thất bại trong mùa giải 2018, SKT đã trở lại với đội hình với những ngôi sao mới. Họ đã thành công khi có tới 2 chức vô địch LCK. Nhưng đáng tiếc, 2 lần đối đầu G2 Esports trong trận bán kết, SKT đều thất bại. Họ bỏ lỡ chức vô địch MSI vào tháng 5 vừa qua và giờ là chức vô địch CKTG 2019.

Sau trận thua, Mata vẫn thể hiện sự lạc quan trên MXH, anh mong muốn SKT sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới:

"Vậy là chúng tôi đã kết thúc mùa giải năm nay với vị trí top 4. Tôi đã thi đấu suốt 8 năm kể từ mùa 2. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng năm nay thì khác, tôi vui hơn rất nhiều. Thật tuyệt vời khi biết rằng cả đội vẫn rất tự tin rằng tất cả đều có thể làm tốt hơn và có nhiều thứ cần cải thiện trong tương lai. Giờ đây, tôi chỉ muốn nỗ lực tập luyện hết mình và mang tới một phong độ tốt hơn nữa trong tương lai.

Dù không thể nhắn riêng tới từng người nhưng tôi rất biết ơn những người hâm mộ. Các bạn là động lực để chúng tôi có thể thi đấu hết sức mạnh. Mong tất cả hãy tiếp tục ủng hộ SKT T1 nhiều hơn nữa".

LMHT: Mata và Khan nghẹn ngào viết tâm thư gửi người hâm mộ sau thất bại tại CKTG 2019 - Ảnh 1.

Chia sẻ của Mata trên Instgram.

Nhưng Khan thì khác. Chàng trai sinh năm 1995 đang không hề ổn với trận thua lần này. Anh đã có một ngày thi đấu tuyệt vời ở vị trí đường trên. Nhưng đáng tiếc, Khan đã không thể đưa SKT tới chiến thắng. Khan chia sẻ trên MXH:

"Sau thất bại này thì mọi thứ đọng lại trong tôi là sự tiếc nuối. Tôi luôn muốn là người nở nụ cười cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, tôi đã không thể kết thúc mùa giải năm nay với nụ cười trên môi. Tôi bực chính bản thân mình khi không thể có được phong độ hoàn hảo nhất.

Những người đồng đội của tôi, tất cả đều luôn chăm chỉ hơn bất kì ai. Cùng với đó là BLV luôn lo lắng cho tất cả và khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái khi phải thi đấu xa nhà. Và cả gia đình, những người luôn ủng hộ tôi. Cuối cùng là người hâm mộ, những người luôn dành tình cảm và cổ vũ chúng tôi. Xin được cảm ơn tất cả!".

LMHT: Mata và Khan nghẹn ngào viết tâm thư gửi người hâm mộ sau thất bại tại CKTG 2019 - Ảnh 2.

SKT gục ngã sau thất bại trước G2 Esports.

Mùa giải 2019 đã chính thức khép lại với SKT. Một đội hình với những ngôi sao và hoài bão lớn lao đã không có được thành tích như ý muốn. Cả Khan và Mata đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. 2 tuyển thủ của SKT đều đã lớn tuổi và họ không còn quá nhiều cơ hội tỏa sáng tại đấu trường quốc tế. Vì vậy, họ đều cảm thấy tồi tệ sau trận thua.

Trong phòng họp báo sau trận, tất cả các thành viên SKT đều mang tới khuôn mặt ủ rũ, nặng nề. HLV kkOma, người đã chèo lái con thuyền SKT trong suốt nhiều năm qua cũng không thể kìm được nước mắt.

LMHT: Mata và Khan nghẹn ngào viết tâm thư gửi người hâm mộ sau thất bại tại CKTG 2019 - Ảnh 3.

kkOma bật khóc trong phòng họp báo.

Tất cả SKT và những người hâm mộ của họ đều đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ nhất. Là đội tuyển giàu thành tích nhất LMHT thế giới nhưng SKT đã phải nếm mùi thất bại tới 2 lần tại bán kết. Nhưng thất bại này cũng là lúc để người ta tin rằng Faker cùng đồng đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới. Vì dẫu sao, họ mới chỉ tập luyện và thi đấu chung cùng nhau chỉ trong 1 năm.