LMHT: Lee Sin của SofM lại một lần nữa giúp Snake Esports ngược dòng, đánh bại Edward Gaming trong trận ra quân LPL mùa xuân 2019

Loris CarryUs  - Theo Helino | 18/01/2019 11:59 PM

Một chiến thắng rất quan trọng sẽ giúp SofM và các đồng đội tại Snake Esports có thêm sự tự tin để tiếp tục tìm kiếm thành công trong mùa giải mới.

Ngày hôm nay 18/1, Snake Esports đã có trận đầu ra quân tại LPL mùa xuân 2019 tiếp đón Edward Gaming - Đội tuyển đang có phong độ cao sau khi giành được chiến thắng đầu tay của mùa giải cách đây không lâu.

Dù bị đánh giá thấp hơn EDG bởi tương quan lực lượng khá chênh lệch, nhưng với lịch sử đối đầu khá ấn tượng trước đội tuyển này, Snake Esports vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên điều khác biệt. Và quả thực, SofM và các đồng đội đã không khiến cho người hâm mộ phải thất vọng.

LMHT: Lee Sin của SofM lại một lần nữa giúp Snake Esports ngược dòng, đánh bại Edward Gaming trong trận ra quân LPL mùa xuân 2019 - Ảnh 1.

Ván 1

Nhìn vào tương quan lực lượng của hai đội khi trận đấu diễn ra, không khó để hình dung một diễn biến ít sáng sủa cho Snake. Thực tế thì việc EDG áp đảo hoàn toàn trong ván đấu thứ nhất là điều mà rất nhiều người đã dự đoán.

LMHT: Lee Sin của SofM lại một lần nữa giúp Snake Esports ngược dòng, đánh bại Edward Gaming trong trận ra quân LPL mùa xuân 2019 - Ảnh 2.

Hầu hết các vị trí của Snake đều tỏ ra lép vế so với đối thủ, thậm chí Mala và SofM còn sở hữu cho mình chỉ số K/D/A khá tệ. Trong khi đó, nhờ việc xử lý khâu Ban/Pick tốt hơn nên Edward Gaming đã có một ván đấu tương đố dễ thở, ba vị trí chủ chốt của họ là Ray, Scout và iBoy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ với những quân bài gánh đội cực gắt, trong khi Haro với Sejuani cũng làm rất ổn nhiệm vụ Chống chịu và mở giao tranh của mình.

Kết quả, EDG tạm thời vươn lên dẫn trước với tỉ số 1-0.

Ván 2

Ván đấu thứ 2 chứng kiến sự tỏa sáng của các "cựu binh" SofM và Flandre. Sau một giai đoạn đi đường tương đối...gian truân, Snake Esports bắt đầu lấy lại lợi thế về mạng hạ gục nhờ đội hình giao tranh tổng mạnh mẽ với Aatrox và Sejuani.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng lợi thế mà SS có được một phần là nhờ chiến thuật có phần sai lầm của EDG, họ lựa chọn một đội hình quá mỏng mạnh và thiên về việc bắt lẻ. Lissandra khi được lựa chọn cho vị trí hỗ trợ tỏ ra hoàn toàn vô dụng và quá yếu ớt trong các pha giao tranh lớn, trong khi ở vị trí tương tự bên kia chiến tuyến, Gragas trong tay Maestro tỏ ra có lợi thế hơn rất nhiều.

LMHT: Lee Sin của SofM lại một lần nữa giúp Snake Esports ngược dòng, đánh bại Edward Gaming trong trận ra quân LPL mùa xuân 2019 - Ảnh 4.

Sejuani trong tay SofM dù không thực sự bùng nổ trong các cuộc chạm trán, nhưng tuyển thủ Việt Nam đã cho thấy giá trị của anh trong việc kiểm soát bản đồ và các mục tiêu lớn, dù mới chỉ là trận đấu đầu tiên của mùa giải nhưng SofM đã chứng minh được rằng Snake hoàn toàn có lý khi xây dựng lối chơi xoay quanh anh.

Kết thúc ván đấu thứ 2, Snake Esports xuất sắc gỡ hòa tỉ số 1-1 sau hàng loạt pha giao tranh thắng lợi ở giai đoạn giữa và cuối trận đấu.

Ván 3

Sau hai ván đấu đầu tiên im hơi lặng tiếng thì cuối cùng các tân binh của Snake Esports cũng đã có dịp lên tiếng. Trong ván đấu cuối cùng, khi được lựa chọn vị tướng thủ Ezreal, Xạ thủ Asura đã có một màn trình diễn chói sáng và cho thấy anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò gánh đội khi cần thiết.

Nhưng trên hết, một lần nữa thì Lee Sin trong tay SofM lại có một trận đấu xuất sắc không kém, từ những pha xử lý mẫu mực trong combat cho tới việc kiểm soát hoàn toàn những mục tiêu quan trọng trên bản đồ như Rồng hay Baron.

LMHT: Lee Sin của SofM lại một lần nữa giúp Snake Esports ngược dòng, đánh bại Edward Gaming trong trận ra quân LPL mùa xuân 2019 - Ảnh 6.

Tuy vậy, dù với đội hình nào thì Snake Esports vẫn giữ vững truyền thống hành hạ trái tim mong manh yếu đuối của người hâm mộ, khi họ mắc tương đối nhiều lỗi di chuyển trong cả 3 ván đấu, đặc biệt là ván 3, khiến trận đấu bị kéo dài khá lâu. Nhưng dù sao thì điều quan trọng nhất là bầy rắn đã giành được một chiến thắng quan trọng trong ngày ra quân mùa giải mới, đây chắc chắn sẽ là nguồn động viên rất lớn cho toàn đội để có thể tiếp tục hướng tới những mục tiêu quan trọng tại LPL mùa xuân 2019.