LMHT: Lần đầu tiên ở SKT được đồng đội nhường mạng và đây là cảm xúc của 'tù trưởng' Blank

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 26/03/2018 03:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Bang, Blank và HLV kkOma sau khi SKT T1 đánh bại KDM giành suất tham dự Playoffs.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 25/3, SKT T1 đã đánh bại Kongdoo Monster với tỷ số 2-1 để giành quyền tham gia vòng playoffs. Sau trận đấu, Bang và Blank - MVP của 2 ván thắng cùng HLV KkOma đã có cuộc phỏng vấn và đây là nội dung.

Chúc mừng các bạn vì đã dành chiến thắng! Bang này, tôi đã thấy bạn thở phào nhẹ nhõm sau khi trận đấu kết thúc.

Bang: Sau khi để thua ở ván 2, tôi đã cảm thấy cực kỳ lo lắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã dành được chiến thắng này là nhờ có Effort. Mặc dù là tân binh nhưng anh ấy thực sự rất có bản lĩnh. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng, vì vậy có rất nhiều áp lực đè lên vai.

Blank cũng có vẻ khá lo lắng phải không?

Blank: Sau khi để thua ván 2, tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều. Mặc dù tôi không cảm thấy đây giống như trận đấu cuối cùng của chúng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất run.

Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ván 1?

Blank: Khi tôi có được điểm hạ gục thứ 3, tất cả những người đồng đội của tôi đã nhường cho tôi điểm hạ gục đó. Đây là một điều khá ngạc nhiên khi tôi chưa từng có được những điểm hạ gục theo cách như vậy trước đây.

Các bạn đã suy nghĩ như thế nào sau ván 2?

Bang: Đó là ván đấu mà lẽ ra chúng tôi có thể thắng, nhưng chúng tôi đã giao tranh không được tốt. Chúng tôi đã bàn luận với nhau về cách mà chúng tôi có thể giành được chiến thắng nếu như chúng tôi giao tranh tốt hơn.

Blank này, có vẻ như màn trình diễn của bạn đang được cải thiện dần trong khoảng thời gian gần đây phải không?

Blank: Tôi nghĩ rằng tất cả 5 thành viên chúng tôi đều đang cải thiện phong độ. Hãy chờ đợi chúng tôi trong vòng playoffs.

Bang đã thi đấu tốt ngay từ đầu trận!

Bang: Tôi không nghĩ mình đã thi đấu tốt … Nhưng tôi có thể nói rằng tôi đã tìm thấy sự tự tin của mình một lần nữa.

KkOma, tôi chắc chắn rằng bạn và các tuyển thủ của bạn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

kkOma: Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, đội ngũ huấn luyện và các các tuyển thủ của tôi. Trong trận đấu cuối cùng, tôi đã thấy các tuyển thủ của tôi tỏ ra run rẩy. Nhưng tôi rất cảm ơn họ vì đã thi đấu tốt dù lo lắng nhiều như vậy.

Sau khi theo dõi trận đấu này, bạn có nghĩ SKT đã tìm lại phong độ trước đây không?

kkOma: Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Hiện tại, điều duy nhất tôi nghĩ là làm thế nào để chúng tôi có thể tiếp tục leo lên cao. Người hâm mộ đang chờ đợi nhiều thứ hơn từ chúng tôi – và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp sự mong đợi đó.

Có thể nói rằng giải mùa xuân của SKT giờ mới thực sự bắt đầu. Bạn có điều gì muốn nói với người hâm mộ không?

kkOma: Tôi sẽ khiến các đội tuyển khác phải đối mặt với áp lực tương tự như những gì chúng tôi vừa trải qua. Tôi muốn cho người hâm mộ thấy rằng SKT đã leo lên đến đỉnh.

Những trận đấu trong vòng playoffs đã rõ ràng. Các bạn nghĩ sao về những trận đấu này?

Bang: Chúng tôi sẽ có khá nhiều thời gian, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng quãng thời gian đó để chuẩn bị thật tốt. Tôi muốn cảm ơn những người đồng đội, đội ngũ huấn luyện cũng như những đội ngũ nhân viên khác vì tất cả mọi thứ mà họ đã làm. Và như kkOma đã nói, áp lực mà chúng tôi đã phải chịu đựng trong quãng thời gian vừa qua – tôi sẽ đem trả nó cho những đội tuyển khác.

Blank: Chúng tôi đã đứng ở vị trí thứ 4, và điều này có cảm giác như là chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình leo từ chân núi đến đỉnh núi. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành chiến thắng.