LMHT: 'Ít nhất thì bây giờ chẳng ai dám bảo tôi là fan phong trào SKT nữa'

Loris CarryUs  - Theo Helino | 23/06/2019 10:38 AM

Màn trình diễn của SKT T1 thời điểm hiện tại thậm chí có thể thách thức cả độ kiên nhẫn của những người hâm mộ trung thành nhất, chứ đừng nói đến fan phong trào.

Cuộc đại chiến giữa hai đội tuyển mạnh nhất của LCK mùa xuân: SKT T1 và Griffin đã kết thúc với thêm một trận thua thảm hại của nhà Đương kim vô địch LMHT Hàn Quốc.

Ván 1

Ván 2

Trong giải đấu mùa xuân, SKT T1 cũng đã thua Griffin ở cả hai lượt trận, nhưng thời điểm đó, hoàn cảnh của họ chưa trở nên tệ hại như bây giờ. Thất bại trước Griffin là trận thua thứ 5 liên tiếp của Faker và các đồng đội tại LCK mùa hè 2019. Và viễn cảnh về việc SKT T1 sẽ lặp lại vết xe đổ của KT Rolsters - Nhà Đương kim vô địch phải tham dự vòng thăng hạng của mùa giải kế tiếp - đang dần trở nên rõ rệt hơn.

Tức giận, buồn bã và buộc phải chấp nhận sự thật rằng SKT T1 khó có thể tìm lại chính mình - Đó chính là tâm trạng chung của những người hâm mộ thời điểm hiện tại. Trên reddit cũng như một số diễn đàn khác tại Hàn Quốc, Ban huấn luyện của SKT tiếp tục là cái tên bị mang ra chỉ trích vì những quyết định chiến thuật khó hiểu của mình, trong khi các tuyển thủ cũng hứng chịu không ít lời mỉa mai vì phong độ giảm sút thê thảm:

- Có ai nghĩ như thôi không? Bản thân tôi đã từng khá bức xúc và gay gắt trước phong độ tệ hại của SKT vào năm 2018, nhưng giờ thì chuyện đó như một điều hiển nhiên, SKT luôn phải trải qua những khoảnh khắc đó suốt cả mùa giải. SKT sẽ bao giờ có thể trở lại vị thế vốn có, nhưng ít nhất thì tôi hi vọng họ sẽ giành được vé đến CKTG.

- SKT 1 thắng 5 thua.

Thật khó tin đây là đội tuyển mà chúng ta được chứng kiến vào mùa xuân. Họ cố thử những lượt lựa chọn khác biệt và thậm chí thay cả tuyển thủ, nhưng khả năng giao tiếp và macro vẫn quá tệ hại. Đấy là còn chưa nói đến những pha hớ hênh để biếu mạng cho đối phương nữa. Chuyện gì đang diễn ra thế?

- Mùa trước thì KT đánh vòng thăng hạng, mùa này chắc sắp đến lượt SKT, đúng là Đại chiến viễn thông có khác, đi đâu cũng phải so kè nhau bằng được.

- Tôi lại muốn chứng kiến trận BO5 giữa JAG và SKT tại Vòng thăng hạng LCK mùa hè quá, nếu Jin Air không tự hủy thì khéo hiệu số của SKT giờ đang là 0-6 ấy chứ.

- Vẫn không thể nuốt nổi việc SKT bắt Teddy đánh Sona. Cậu ấy vẫn chơi rất tốt với những quân bài Xạ thủ truyền thống, nhưng rõ ràng Teddy không chơi Sona được, vậy mà SKT thì cứ xây dựng lối chơi quanh co với cái chiến thuật ấy.

- KZ Khan khi có lợi thế: "Thôi chết, anh ấy sắp hủy diệt chúng ta rồi!"

SKT Khan khi có lợi thế: "Khi nào thì đến giờ quăng game ấy nhể?"

LMHT: Ít nhất thì bây giờ chẳng ai dám bảo tôi là fan phong trào SKT nữa - Ảnh 3.

- KK0ma: "Chúng ta đã thua quá nhiều trận đấu, mọi người đã đúng, Khan đơn giản là chẳng thể làm gì cả

Khan: "Chờ đã, KK0ma-senpai, làm ơn ..!"

KK0ma: "Thầy xin lỗi, mày biết đây là bất đắc dĩ mà..."

KK0ma hắng giọng.

KK0ma: "Faker, Mata, Teddy, Clid, mấy đưa lên ghế dự bị ngồi tạm nhé!"

- Ít nhất thì đến bây giờ, chẳng ai dám phán rằng tôi là fan phong trào của SKT nữa

-> Chính xác là từ năm 2018 đến hiện tại, không một ai có thể bị gọi là fan phong trào của SKT nữa cả.

--> Đội cạnh tranh trụ hạng mà có fan phong trào thì cũng hơi lạ...