LMHT: IG lý giải tại sao đánh với PVB "lâu" hơn với SKT, cho rằng chơi Sona-Taric với các đội LPL là tự sát

Mặt Trứng  - Theo Helino | 12/05/2019 12:00 PM

Dư âm trận đấu IG vs SKT vẫn còn quá lớn.

IG đã vượt qua SKT T1, kết quả có thể không quá bất ngờ nhưng cái cách mà họ chiến thắng thì lại gây sốc cho toàn bộ cộng đồng LMHT thế giới. Và khoảnh khắc mà TheShy - người ngồi xa nhất nhưng lại là nhân vật đầu tiên đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng sang bắt tay đội tuyển thua cuộc như để khẳng định một điều: "Các anh đã là những cái tên của quá khứ, bây giờ là thời của chúng tôi".

Một game đấu LMHT thường có thể chia làm 3 giai đoạn chính. Đầu tiên là giai đoạn laning, thường gắn liền với việc cố gắng lấy được các lớp khiên cũng như trụ đầu tiên của trận đấu trong 15 phút đầu. Tiếp đó, giai đoạn thứ hai xoay quanh các mục tiêu quan trọng hơn và những cuộc giao tranh tổng bắt đầu diễn ra. Thường thì tới phút 30 sẽ là giai đoạn cuối trận đấu, nơi mà các đội cố hết sức để kiểm soát các mục tiêu lớn như Baron hay Rồng Nghìn Tuổi. Tuy nhiên, IG đã kết thúc game đấu khi mà thời gian lý tưởng cho giai đoạn laning chỉ vừa mới kết thúc.

LMHT: IG lý giải tại sao đánh với PVB lâu hơn với SKT, cho rằng chơi Sona-Taric với các đội LPL là tự sát - Ảnh 1.

TheShy ngồi xa nhất nhưng lại nhanh chóng sang bắt tay các tuyển thủ SKT với một nụ cười ẩn ý

Và có vẻ như trận đấu đã được định đoạt ngay từ vài phút đầu tiên, khi mà Ning thực hiện thành công không phải một, mà là tận 3 pha gank ngay khi chỉ mới có cấp độ 2 với Camille - một vị tướng mà có lẽ sẽ chẳng ai lựa chọn tại Hà Nội. Để rồi tiếp đó là khoảng hơn 2 phút rưỡi, cặp đôi đường dưới của SKT loay hoay, mất định hướng và bị hủy diệt hoàn toàn. Dường như khi đánh với SKT, IG đã lột xác trở thành một con quái vật và hoàn toàn không cần tuân theo những kịch bản thường thấy của một trận LMHT. Họ kết thúc giai đoạn 1 ở phút 6'30 với trụ 1 đường dưới. Giai đoạn 2 bắt đầu vào phút 11, khi họ có sứ giả khe nứt và dọn dẹp đường giữa của SKT vào 13:01. Trò chơi kết thúc khi JackyLove bổ rìu vỡ đầu Sona của Teddy vào 15'37s.

Không ai có thể nhận ra một IG trước đó - đội tuyển đã từng cống hiến tới tận cùng trong trận đấu có tới 50 mạng với PVB trong trận ra quân tại MSI 2019 năm nay. Và khi được hỏi về sự bất thường này, Ning - người đi rừng của IG trả lời.

"Đội của tôi gồm toàn những tuyển thủ còn khá trẻ. Vì vậy, khi gặp các đội mạnh, tôi nghĩ rằng toàn đội đều muốn chứng minh khả năng của mình. Chúng tôi muốn thi đấu với 100% công lực. Nhưng khi thi đấu với những đội yếu hơn, chúng tôi cố gắng thi đấu một cách vui vẻ hơn, mang tới một game đấu cống hiến hơn. Nhưng điểm chung lại, IG vẫn luôn là cái tên chiến thắng".

Chưa kể, IG cũng cho rằng việc SKT khóa vào Sona và Taric chính là hành động tự sát. Thậm chí, có rất nhiều người nói rằng bạn sẽ không bao giờ thấy bộ đôi này tại LPL vì chắc chắn nó sẽ bị hủy diệt triệt để. Ning cũng chia sẻ thêm về chiến thuật đã hạ gục SKT T1, khi mà tấn công Sona - Taric ngay từ sớm sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng

LMHT: IG lý giải tại sao đánh với PVB lâu hơn với SKT, cho rằng chơi Sona-Taric với các đội LPL là tự sát - Ảnh 2.

Ning chia sẻ bí quyết hủy diệt SKT T1

"Chúng tôi đã quyết định sẽ tập trung vào đường dưới ngay từ giai đoạn ban đầu. Và điều này sẽ được thực hiện qua các pha băng trụ. Ban đầu, tôi nghĩ vẫn sẽ còn những cách khác mà không phải mạo hiểm như vậy. Nhưng rồi khi nhận ra chúng tôi là IG, đơn giản là có vẻ không còn cách nào khác".

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã nghĩ mình sẽ phải chơi một game có Camille ngay khi được xác định là hạt giống số 1 của giai đoạn vòng bảng. Và tôi cảm thấy đây là game đấu rất tốt cho sự xuất hiện của cô nàng này. Trong các phiên bản gần đây, Camille không còn là vị tướng đi rừng hạng A nữa. Vì vậy, có thể chơi tướng tủ của mình, sử dụng skin của chính mình và hủy diệt SKT T1, tôi cực kỳ hạnh phúc".