LMHT: Hủy diệt team của Minas với tỷ số 3-0, EVOS chính thức đến với VCSA Mùa Xuân 2018, chờ kèo Stark đối đầu với Archie

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 16/12/2017 09:44 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những tưởng EVOS sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc gặp lại HOF của Minas. Bởi lẽ đây chính là đối thủ khiến họ ôm hận ở vòng loại VCSB vừa rồi. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra lại khác hoàn toàn với các dự đoán.

Những tưởng EVOS sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc gặp lại HOF của Minas. Bởi lẽ đây chính là đối thủ khiến họ ôm hận ở vòng loại VCSB vừa rồi. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra lại khác hoàn toàn với các dự đoán.

Ván 1

Cấm và chọn

Nhận thấy đối phương có Thresh và Sejuani, xạ thủ của EVOS Slay lựa chọn Ezreal để tạo tiền đề trong những pha chạy trốn khỏi các chiêu thức định hướng. Minas lấy con bài khá hot khoảng thời gian gần đây là Miss Fortune. Kèo đấu đáng chú ý đường trên giữa Gankplank của Nevan và Kennen của Stark. Đội hình giao tranh tổng rất khủng khiếp được xây dựng bởi EVOS với cả sự lựa chọn Azir của Warzone. Bên phía HoF bộc lộ điểm yếu thấy rõ ở việc xạ thủ và đường giữa của họ quá thiếu độ cơ động, 1 lồng đèn của Thresh là không đủ cho cả 2 có thể tẩu thoát nếu EVOS làm tốt.

Diễn biến ván đấu

Stark làm rất tốt với kèo đấu giữa Kennen và Gankplank khi lien tục có những pha sử dụng dịch chuyển chính xác, kèm theo đó là chỉ số lính vượt trội so với Nevan. Mặc dù vậy, cả 2 đội phô diễn 1 lối đánh cân bằng trong suốt 20 phút đầu ván đấu. Sự khác biệt nằm ở các pha giao tranh tổng. Như đã nói, đội hình với những chiêu cuối diện rộng rất dễ kết hợp với nhau của EVOS luôn giúp đội tuyển này nằm giữ lợi thế trong các pha giao tranh 5vs5.

Điều đó được hiện thực hóa ở 2 thời điểm. Phút thứ 37 trong pha tranh chấp Baron với đối phương và phút thứ 45 khi họ tiến vào và kết thúc ván đấu. Có lẽ HoF cần cấm đi con bài Jarvan nếu muốn chủ lực Minascủa họ được chơi ở ván đấu sau. 1-0 cho EVOS.

Ván 2

Cấm và chọn

Không muốn lặp lại những sai lầm từ khâu cấm và chọn ván đấu trước, HoF chủ động tự xây dựng cho mình 1 đội hình giao tranh tổng về cuối trận tốt với Jarvan cho Nevan và Sejuani cho Sorn. Bên phía EVOS, họ có những sự lựa chọn tương đối an toàn trong giai đoạn đi đường và cũng không thiếu cách để phá vỡ thế giao tranh của đối phương với những con bài có khả năng đẩy lui và bắt chết đối phương như Azir cho Warzone, Camille cho Stark và Alistar cho hỗ trợ RonOP. Minas lựa chọn Ezreal nhằm tận dụng khả năng cơ động cùng lượng sát thương dồi dào mà con bài này có thể gây ra, đối chọi với anh là sự lựa chọn Miss Fortune rất có lợi với chiêu cuối diện rộng. Cùng bước vào ván 2 nào.

Diễn biến ván đấu

Tính toán kéo trận đấu về sau phút 30 của HoF bị phá sản ngay từ giai đoạn đi đường. Khả năng sử dụng chiêu thức và kiểm soát tầm nhìn tới tự cựu đi rừng cho SAJ YiJin được phát huy tối đa với quân bài Kha’zix. Giống như ván đấu trước, Stark làm tốt hơn hẳn khi đi đường với Nevan. Điều này khá dễ hiểu bởi độ cơ động tới từ những chiêu thức của Camille được Stark tận dụng triệt để trong những tình huống giao tranh nhỏ lẻ ở đường trên.

Lợi thế đường dưới là không quá rõ ràng cho Minas khi bên kia Slay cũng thi đấu khá tỉnh táo. Ít khi người ta thấy Warzone chơi Azir theo phong cách đẹp mắt như trong ván đấu này khi có những tình huống sử dụng chiêu cuối tinh tế trong các pha giao tranh tổng. Tới phút thứ 28, khi chênh lệch về tất cả các chỉ số đều nghiêng về EVOS, họ dễ dàng hạ gục từng thành viên của HoF để kết thúc với chiến thắng hủy diệt ở ván đấu thứ 2.

Ván 3

Cấm và chọn

Trong thế không còn gì để mất, HoF quyết định chơi 1 canh bạc lớn khi đội hình của họ không có quá nhiều sức chống chịu mà sẽ chủ động tấn công từ giai đoạn đi đường với những chiêu thức trói chân, làm chậm tới từ tất cả các đường với các sự lựa chọn Kled ở đường trên, Ryze đường giữa, cặp đôi Jhin– Thresh đường dưới cùng bộ combo lao vào tới từ Jarvan ở vị trí đi rừng. Bên phía EVOS lựa chọn đội hình cố gắng hạn chế tối đa những tình huống bắt lẻ với Shen cho Stark. Zoe được hở ra và ngay lập tức được Warzone khóa vào. Slay lựa chọn Miss Fortune lần thứ 2 trong ngày hôm nay.

Diễn biến ván đấu

Sự chủ động giúp cho thế trận của HoF có phần nhỉnh hơn trong giai đoạn đi đường. Thresh của Shaoran thi đấu chủ động luôn tạo khoảng trống lớn cho vị trí của Minas có được những chỉ số lính vượt lên so với đối phương. Đường giữa Pake biết mình sẽ bị thua thiệt về sát thương ở giữa trận nên quyết định lên đồ theo lối phòng thủ khi đi đường với Zoe của Warzone. Có lẽ đáng trách nhất là vị trí của Nevan.

Với chất tướng nhỉnh hơn, lẽ ra Nevan phải làm tốt hơn thay vì để Stark liên tục bám đuổi sít sao về chỉ số lính, dẫn đến việc khi Stark có chiêu cuối còn Nevan không có dịch chuyển, HoF giao tranh trong thế thiếu người và đánh mất dần đi những lợi thế. EVOS có thể bị dẫn trước đôi chút ở giai đoạn đầu trận, thế nhưng khi họ đã nắm lợi thế, HoF hoàn toàn không có dù chỉ 1 cơ hội. Cuối cùng sau pha giao tranh tốt ở phút thứ 33, họ tiến vào đường trên đối phương để kết thúc ván đấu, đồng thời chính thức có được tấm vé lên chơi ở VCSA mùa sau.