LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để 'làm nền' cho sự ra mắt Pantheon mới?

Loris CarryUs  - Theo Helino | 30/07/2019 06:33 PM

Thương Aatrox, bao ngày tung hoành trên Đấu Trường Công Lý rồi cuối cùng phải làm diễn viên quần chúng cho kẻ khác tỏa sáng.

Cốt truyện mới của Pantheon cũng vừa được công bố trong đợt làm lại tướng vừa được công bố của LMHT. Nhìn chung, thân thế thực sự của Pantheon sau khi làm lại không có nhiều sự thay đổi, nhưng hành trình trở thành Thượng Nhân Chiến Tranh của chiến binh người phàm - Atreus (tức Pantheon hiện tại) lại ẩn chứa khá nhiều chi tiết thú vị cần lời giải đáp.

Pantheon - Chiến thần vô địch hay thanh niên sống lỗi nhất lịch sử, bạn chết "cua" luôn vợ bạn?

Cốt truyện mới đã xây dựng một hình ảnh Pantheon - Atreus mạnh mẽ và ngầu hết sức tưởng tượng, gây kích thích cho mọi game thủ, trừ việc hắn ta trở thành đại diện tiêu biểu cho mẫu người "Hay nói nhân cách thì thường sống... lỗi".

Này nhé, đường đường là kẻ kế thừa sức mạnh của Thượng Nhân Chiến Tranh, mà nguồn sức mạnh này thực tế có sự đóng góp không nhỏ của Pylas - Bạn thân chí cốt vào sinh ra tử, đã hi sinh trong hành trình cùng Atreus chinh phục đỉnh Targon.

LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để làm nền cho sự ra mắt Pantheon mới? - Ảnh 1.

Gương mặt vàng trong làng cơ hội là đây

Ấy thế mà sau khi có được sức mạnh của Thượng Nhân Chiến Tranh, Atreus - Pantheon lại quay sang... tán tỉnh vợ bạn, tức nàng Iula xinh đẹp. Ngay cả khi Iula đã trở thành góa phụ sau sự ra đi của Pylas, thì việc Atreus tăm tia nàng ta khi mà Pylas qua đời chưa được bao lâu cũng là điều khá khó để chấp nhận.

Quả thực, Pantheon mới sở hữu ngoại hình lẫn bộ kỹ năng đẹp hoàn mĩ như một vị thần bước ra từ truyền thuyết, nhưng cốt truyện của "ông thần" này lại chẳng mấy cao đẹp như vẻ bề ngoài.

Aatrox đã bị Pantheon tiêu diệt trong cốt truyện mới?

Khi đang bị Pantheon chiếm hữu và điều khiển thân xác, Atreus - Pantheon đã đối đầu với Aatrox vì bị gã Darkin này đâm một nhát kiếm chí tử. Sự kiện này cũng đánh dấu việc Pantheon thật đã chết, và hành trình trở thành chủ thể Thượng Nhân Chiến Tranh của Atreus bắt đầu.

Có vẻ như Tryndamere và Pantheon dù có thân thế khác nhau nhưng lại cùng chung một kẻ thù. Cả hai đều từng bị Aatrox "bón hành", nhưng Pantheon thì may mắn hơn khi có dịp trả thù và hạ gục được Aatrox, bằng cách cắt đứt lưỡi kiếm quỷ - Bản thể của Aatrox, cùng với một cánh tay, ra khỏi thân xác - Vật chủ ký sinh của hắn.

LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để làm nền cho sự ra mắt Pantheon mới? - Ảnh 2.

Thượng Nhân Chiến Tranh Pantheon - Thực thể đã chiếm hữu thân xác của Atreus bị Aatrox sát hại. Đây cũng là sự kiện đánh dấu việc Atreus chiếm lại quyền điều khiển thân xác của mình, đồng thời cũng hấp thu được sức mạnh của Thượng Nhân Chiến Tranh khi Pantheon cũ chết đi, và Atreus trở thành Pantheon mới

LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để làm nền cho sự ra mắt Pantheon mới? - Ảnh 3.

Hình nền mặc định của Pantheon mới có sự xuất hiện của bóng đen khổng lồ sau lưng, nhiều khả năng đây chính là Aatrox. Vết sẹo dài trên ngực Pantheon có lẽ là vết thương cũ mà Aatrox đã gây ra

Dĩ nhiên, Aatrox sẽ chẳng bao giờ bị tiêu diệt (nếu thế thì Riot Games chắc chắn sẽ phải xóa bỏ hắn khỏi game rồi). Cuộc chiến giữa Pantheon và Aatrox sẽ còn kéo dài mãi mãi tới hàng thế kỷ sau. Có lẽ, nhát chém chí mạng của Pantheon chỉ khiến Aatrox bị tách rời khỏi vật chủ cũ, và hắn sẽ sớm tìm kiếm được một thân xác mới để ký sinh mà thôi.

LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để làm nền cho sự ra mắt Pantheon mới? - Ảnh 4.

Thượng Nhân "xịn" thì anh không sợ, nhưng anh lại bị gã người phàm đội lốt thượng nhân đánh cho tàn phế

Nói đến đây thì chúng ta lại cùng ôn lại kỷ niệm với Gangplank một chút. Vào năm 2015, Riot Games đã tạo nên một cú lừa thế kỷ và gây sốc nhất trong lịch sử phát triển LMHT, khi thông báo "Gangplank đã chết", ngay khi gã thuyền trưởng hải tặc khét tiếng này vừa được rework. Thậm chí, Gangplank còn bị khóa luôn trong game, và sự tồn tại của hắn tưởng như chỉ còn là dĩ vãng.

Nhưng cuối cùng thì Gangplank vẫn sống. Riot Games đã xác nhận việc trùm cướp biển này đã thoát khỏi bàn tay tử thần sau cuộc tập kích của Miss Fortune, hắn trở lại Đấu Trường Chân Lý với một bộ dạng đầy bi thảm, bị mất đi một cánh tay và khuôn mặt cũng tàn tạ như đệ tử Cái Bang.

LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để làm nền cho sự ra mắt Pantheon mới? - Ảnh 5.

Cú lừa thế kỷ của Riot Games khi tuyên bố Gangplank đã chết

LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để làm nền cho sự ra mắt Pantheon mới? - Ảnh 6.

Gangplank khi vừa làm lại

LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để làm nền cho sự ra mắt Pantheon mới? - Ảnh 7.

Còn đây là tạo hình mới sau khi dính đòn phục kích của Miss Fortune và... chết hụt

Tiền lệ của Gangplank đã xác nhận một truyền thống của LMHT, rằng những vị tướng xuất hiện trong game sẽ không bao giờ bị xóa sổ hay tiêu diệt. Vậy nên sẽ không có chuyện Aatrox bị Pantheon chém chết chỉ sau vài ba câu chuyện kể. Thế nhưng, có một điều trùng hợp là cốt truyện của Pantheon được update chỉ ít lâu sau khi cơ chế hồi sinh của Aatrox bị xóa bỏ. Câu hỏi đặt ra là cú nerf nặng nề nhằm vào Aatrox mới đây liệu chỉ mang ý nghĩa cân bằng game, hay thực chất là một động thái chỉnh sửa cho phù hợp với cốt truyện mới của Targon, nơi Aatrox bị suy yếu sau thảm bại trước Pantheon?

LMHT: Hóa ra việc Aatrox bị loại bỏ cơ chế hồi sinh là để làm nền cho sự ra mắt Pantheon mới? - Ảnh 8.

Câu trả lời có lẽ chỉ Riot Games mới nắm rõ, nhưng có một thực tế nghiệt ngã là Aatrox hiện tại đang trở thành vị tướng bất hạnh nhất của LMHT. Không chỉ bị nerf bộ kỹ năng, mà cốt truyện cũng bị sửa lại, từ một Darkin gần như vô đối trên chiến trường, bỗng dưng bị một gã bán thân "cả đời chỉ biết thất bại" đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đúng là niềm đau nhân đôi chứ còn gì nữa.