LMHT: Hoá ra tướng mới Kayn có mối thù với tộc người lùn Yordle, cứ gặp Teemo là chửi như thế này đây

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/07/2017 12:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay cả Kayn cũng... ghét Teemo!

Như các bạn đã biết, vị tướng thứ 137 của Liên Minh Huyền Thoại - Kayn sẽ chính thức cập bến các máy chủ trên toàn thế giới trong bản cập nhật 7.14 này. Quả thật ngay từ khi xuất hiện, Kayn đã được rất nhiều người chơi yêu thích và mong đợi bởi bộ kỹ năng mới lạ và vẻ ngoài có thể nói là siêu ngầu. Một trong những điều thú vị nhất ở những vị tướng mới đó là các tương tác đặc biệt với những vị tướng khác, bởi nó sẽ mật bí rất nhiều thứ về cốt truyện cũng như các mối quan hệ của vị tướng đó, hãy cùng xem với Kayn đó là những gì nhé!

Kayn ở dạng thường

- Rhaast: Chúng ta đi tìm Aatrox, và đây sẽ là một buổi tiệc đầy giết chóc, một buổi tiệc giết chóc đó.

- Rhaast: Bọn Yordle… uggghhh, bọn mày làm tao phát bệnh. (Có lẽ là Kayn có mối thù với bọn Yordle, hoặc là… Teemo quá đáng ghét)

- Rhaast: Ngươi sẽ chẳng bao giờ quên được lần giết chóc đầu tiên.

- À không, không đúng lắm. Ta thì quên nó rồi

- Kayn: Cùng nhau… chúng ta là bất diệt, Zed

- Kayn: Hình như thằng này là đồng bọn của ngươi phải không?

- Rhaast: Aatrox… bọn ta có… một quá khứ…

- Rhaast: Quần ác quỷ chết chắc!


Kayn nói khi hạ gục Zed

Kayn nói khi hạ gục Zed

- Kayn: Người dạy con quá tốt, sư phụ…


Lời thoại của Kayn khi biến về

Lời thoại của Kayn khi biến về

- Rhaast: Bọn yếu đuối mới bỏ chạy, ở lại và chiến đấu tiếp đi!

- Kayn: Nghe đồn ngươi bị nhốt là do chơi ngu kiểu này phải không

Kayn ở dạng Sát Thủ Bóng Tối

- Trả thù! (Kayn có thù hận gì với Sion chăng)

- Ta sẽ tận hưởng việc này, Darius!


Kayn nói khi hạ gục Aatrox

Kayn nói khi hạ gục Aatrox

- Ngươi và Rhaast, những lưỡi kiếm phế phẩm

- Ta là người được chọn, dấu vết của tên Darkin đã bị xóa sạch

- Đứa trẻ đã chết, chỉ còn lại tên sát nhân

Kayn ở dạng Darkin

- Hmm, hóa ra đó là cảm giác khi chết à… may là ta bất tử.


Vậy kế hoạch A là gì vậy?

Vậy kế hoạch A là gì vậy?

- Chúng ta chuyển sang kế hoạch B thôi Aatrox, ngươi phải chết


Các bạn có hiểu ý nghĩa câu nói của Kayn không?

Các bạn có hiểu ý nghĩa câu nói của Kayn không?

- Varus, cả ba chúng ta… cả năm chúng ta… cùng nhau, chúng ta sẽ san bằng thế giới này. Và chỉ còn bốn đứa, ta nghĩ thế…

- Kayn đã thất bại, và ngươi cũng sẽ như vậy, Zed

- Không có lý do cá nhân gì đâu, người anh em.

- Đôi chân này cần một chút thời gian để làm quen (Rhaast chỉ có thể biến Darkin ở nửa trên, nửa dưới vẫn là của Kayn?).

- Sự hủy diệt… cơn giận… sự phẫn nộ… mọi thứ đáng lẽ phải như thế

- Ta sẽ không bao giờ không giết một con Yordle.