LMHT: Hạ gục Faker, tân binh Ucal của KT được các đàn anh trong đội ngợi khen hết lời

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 05/04/2018 02:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với tập thể KT Rolster sau khi đánh bại SKT với tỷ số 3-1 trong trận playoffs đầu tiên, LCK mùa Xuân 2018.

Cuối cùng, KT cũng có thể quên đi cơn ác mộng mang tên SKT. Ngày 4/4, trận đấu tứ kết của giải đấu LCK Mùa Xuân giữa KT Rolster (KT) và SKT T1 đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho KT. Thắng trận này, KT đã đặt chân tới trận bán kết và gặp đối thủ Afreeca Freecs.

Sau trận đấu, các tuyển thủ KT đã được mời phỏng vấn.

(Tới Smeb) Các bạn đã đánh bại SKT 2 lần ở vòng bảng và bây giờ lại có thêm 1 chiến thắng nữa ở vòng playoffs. Bạn cảm thấy thế nào?

Smeb: Tất cả mọi người đều khá mệt mỏi bởi trận đấu hôm nay rất khó khăn, nhưng tôi cảm thấy rất vui.

(Tới Ucal) Có vẻ như tên tuổi của bạn sẽ được cả thế giới biết đến sau trận đấu hôm nay. Bạn có hài lòng với màn trình diễn của mình không?

Ucal: Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình.

Nhiều người hâm mộ đã rất lo lắng bởi bạn không hề có kinh nghiệm trong trận đấu Bo5.

Ucal: Vì đây là lần đầu tiên nên tôi thấy rất mệt. Tôi nghĩ nếu phải đánh đến ván thứ 5, sau khi trận đấu kết thúc tôi sẽ kiệt sức luôn.

Cảm giác như bạn không hề lo lắng chút nào. Bạn thấy trận đấu thế nào?

Ucal: Tôi nghĩ mình đã tận hưởng toàn bộ trận đấu.

(Tới Score) Bạn đã ẵm trọn cả 3 lần điểm MVP của hôm nay. Bạn cảm thấy thế nào?

Score: Chúng tôi hiếm khi chiến thắng được SKT ở giai đoạn playoffs, nhưng tôi nghĩ mọi viếc sẽ ổn thôi bởi chúng tôi đã thắng họ trong cả 2 lần gặp nhau ở vòng bảng mùa giải này.

Quá trình cấm chọn và thi đấu dường như là nhắm thẳng vào rừng của SKT. Điều đó đã được phải không?

Score: HLV trưởng nghĩ chúng tôi nên đặt áp lực lên rừng đối phương bằng cách cấm đi 3 tướng đi rừng. Kết quả rất tốt.

Bạn có sự kết hợp rất tốt với Ucal.

Score: Ucal không hề lo lắng và chơi rất tốt, điều này khá là độc đáo đối với 1 tân binh.


Score chính là người đã có được trọn vẹn 300 điểm MVP trong trận đấu với SKT

Score chính là người đã có được trọn vẹn 300 điểm MVP trong trận đấu với SKT

(Tới Smeb) Dường như bạn có lời muốn nói với Ucal?

Smeb: Em ấy rất đáng tin cậy. Thật tốt khi hôm nay em ấy đã thi đấu tốt.

Các tuyển thủ khác đã sửa chữa sai lầm của Smeb hôm nay.

Smeb: Tôi đã được gánh thật thoải mái bởi những thành viên khác đã làm rất tốt. (Cười)

Bạn đã chạy thoát được với Dịch Chuyển nhưng vẫn phải lên bảng đếm số ở ván đấu thứ 1. Bạn có cảm thấy buồn bực không?

Smeb: Tất cả mọi người đều thấy an tâm bởi họ nghĩ tôi thoát được rồi, nhưng tôi vẫn lo vì chiêu E của Tristana còn ở trên đầu mình. Tôi không chết khi bọc thuốc nổ nổ, nhưng đòn đánh thường lại bay tới và giết được tôi.

Đòn đánh thường đạt kỉ lục bay xa nhất của Tristana

Nhiều người cho rằng KT có lợi thế trong ngày hôm nay. Tình hình trong đội thế nào nhỉ?

Smeb: Chúng tôi rất tự tin bởi đã có màn trình diễn tốt ở vòng bảng, nên chỉ cần cố gắng giữ được sự tự tin đó thôi.

(Tới Rush) Bạn có cảm thấy áp lực khi là người chơi khởi đầu không?

Rush: Thay vì thấy áp lực, tôi nghĩ đây là 1 cơ hội tốt để thể hiện những gì mình có bởi các đồng đội của tôi rất đáng tin cậy, nhưng kết quả lại không được tốt.

Ngày kia là ngày sinh nhật của bạn đấy.

Rush: Tôi đã không để ý điều đó đấy.

Dường như bạn vẫn nên tập luyện trong ngày đó.

Rush: Kể cả tôi có 2 ngày sinh nhật thì tôi cũng già rồi, và nó cũng chẳng phải là kì nghỉ nữa, nên đằng nào tôi cũng sẽ tập luyện thôi.

Bạn đã ở khu vực Bắc Mỹ một thời gian, ở LCK thì có gì khác biệt?

Rush: Chỉ là tốt thôi (Cười).

(Tới Deft) Hôm nay các bạn đã chiến thắng 3-1. Bạn cảm thấy thế nào?

Deft: Tôi không hoàn toàn hài lòng vì đã bị solo kill trong ván đấu cuối, nhưng chiến thắng sau khi bị solo kill thì tốt hơn là thất bại sau khi solo kill được người khác.

(Tới Mata) Bạn đánh giá màn trình diễn trong hôm nay của các đồng đội mình thế nào?

Mata: Mọi người ai cũng đều làm tốt và cũng còn một vài sai lầm. Tôi có hơi lo bởi tôi không làm quá tốt, nhưng tôi nghĩ sự lo lắng đó đã phần nào giúp đỡ tôi.

Bạn không hài lòng với màn trình diễn của mình hôm nay sao?

Mata: Chúng tôi đã có lợi thế ở ván 1 nhưng lại sẩy chân sau khi tôi thực hiện combo W/Q sau khi tốc biến với Alistar. Tình hình không quá nguy hiểm nhưng tôi muốn bảo vệ Deft và không thể lường trước được rằng mình sẽ chết sau khi đã phung phí các chiêu thức.

(Tới Deft) Đội bạn đang bảo bạn rằng hãy ngừng chết đi đấy.

Deft: Khi tôi bị nhắm tới, đó là tình huống xảy ra ở chỗ Smeb đang tới nên chúng tôi đã sẵn sàng giao tranh, nhưng dường như tôi đã sơ hở và bị nhắm vào.

Trận đấu bán kết các bạn sẽ gặp Afreeca Freecs. Bạn nói rằng muốn gặp các thành viên ROX thật sớm. Bạn có điều gì muốn nói với Kuro không?

Smeb: Bởi tôi đã dạy Kuro một bài học ở mùa giải này, tôi nghĩ giờ cậu ấy nên biết điều hơn. Tôi muốn đánh một trận thật vui vẻ với họ bằng cách thi đấu hết sức mình. Còn cặp đôi PrillA và Peanut giờ đang quá là kiêu ngạo rồi; tôi sẽ tới và đánh bại họ sớm thôi.

Ucal đang thách thức những người kì cựu với tư cách là một tân binh. Bạn có e sợ gì không?

Ucal: Tôi không hề sợ chút nào; hoặc là thành công, hoặc là thất bại thôi.

Các bạn có lời cuối nào muốn nói không?

Score: Hiện giờ màn trình diễn của chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều. Vì chúng tôi đã vượt qua được điểm yếu của mình trước SKT, chúng tôi cũng sẽ làm tốt trong trận đấu tới. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ và mong rằng họ sẽ giữ vững nó để chúng tôi có thể làm tốt hơn. Xin cảm ơn.