LMHT: Griffin Sword 'Đồng đội chả bao giờ tin tưởng tôi cả, dù tôi chơi tướng Carry hay Tank'

Phương Tranh  - Theo Helino | 01/04/2019 11:59 PM

Dù bị coi là nạn nhân của meta đường trên trong thời điểm hiện tại, Sword vẫn có màn thể hiện ngoạn mục với Ornn – một vị tướng tank.

Vào ngày 31 tháng 3, Griffin đã kết thúc giai đoạn Lượt về Vòng bảng mùa giải LCK Mùa Xuân 2019 của mình bằng một chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ Jin Air Greenwings với tỉ số 2-0. Ván đấu đầu tiên được chứng kiến màn tỏa sáng của Sword, người đã chọn cho mình vị tướng Ornn và chứng minh lý do tại sao anh ta nổi tiếng với các tướng tank. MVP trong ván đấu thứ hai được trao cho Chovy, người đã gây ra hàng tấn sát thương lên team địch mặc dù thường xuyên bị đối thủ nhắm làm mục tiêu.

Sau trận đấu, Riot Games Hàn Quốc đã có cuộc phỏng vấn với hai MVP là Sword và Chovy.

LMHT: Griffin Sword Đồng đội chả bao giờ tin tưởng tôi cả, dù tôi chơi tướng Carry hay Tank - Ảnh 1.

Xin chào Sword! Các bạn đã hoàn thành trận cuối cùng của LCK Mùa Xuân mùa giải chính với một chiến thắng. Cảm giác của bạn như thế nào? Các bạn đã có quyết định gì cho trận đấu ngày hôm nay?

Sword: Tôi chỉ muốn bản thân mình chơi thật tốt. Tôi muốn thể hiện những màn trình diễn tốt, tôi đã muốn làm được điều này trong một khoảng thời gian rồi. Tôi vui mừng vì tôi đã thực hiện được ngày hôm nay.

Chovy, bạn đã được trao MVP trong ván đấu thứ hai và giành được MVP cho giai đoạn vòng bảng. Bạn cảm thấy thế nào về điều này?

Chovy: Tôi không quá quan tâm đến các điểm MVP, tôi thực sự nghĩ rằng đồng đội của mình nên nhận được MVP thường xuyên hơn. Tôi không nghĩ gì tới điều đó cả.

Sword, bạn đã chơi Ornn đối đầu với Jayce ngày hôm nay. Trong trận đấu trước, bạn đã gặp phải Ornn trong khi đang chơi Jayce. Bạn có nghĩ đây là một sự hoán đổi khá thú vị không?

Sword: Tôi muốn nói là, tôi đã bị "ăn hành" khá tệ trong kèo đấu với Kingzone DragonX. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đó là điều tôi có thể làm ngược lại.

Sword, mọi người đang ca ngợi phong độ của bạn khi bạn chơi một tướng tank. Màn thể hiện của bạn với một tướng chống chịu - Ornn, thực sự tuyệt vời. Bạn nghĩ sao về các tướng tank?

Sword: Tôi nghĩ là tôi thường thể hiện được lối chơi sáng tạo và làm nên nhiều tiền đề chiến thắng hơn khi chơi các tướng tank, tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi có được chúng trong tay.

Phản ứng của đồng đội bạn là gì khi bạn chọn một tướng tank? Họ có cảm thấy tự tin khi bạn chơi tướng tank không?

Sword: Họ không bao giờ tin tưởng tôi. Họ không tin tôi dù cho tôi chơi tướng carry hay tank. Tôi đoán chúng tôi chỉ đùa giỡn xung quanh chuyện này thôi. Họ làm điều đó rất nhiều lần rồi.

Chovy, bạn có tin Sword không?

Chovy: … Tôi có.

Và Sword này, trong ván đấu thứ hai bạn chọn Jayce, lựa chọn mà đối thủ đã chọn trước đó! Bạn có thể nói thêm với chúng tôi về lựa chọn đó không?

Sword: Huấn luyện viên không thích khi tôi bị giới hạn trong một lựa chọn nhất định, chỉ chơi như một tấm khiên hay một thanh kiếm, Do đó, tôi muốn thể hiện cả hai, cả thanh kiếm lẫn tấm khiên của tôi (Chơi chữ: Sword có nghĩa là thanh kiếm nhưng lại thường chơi tướng Tank)

Cá nhân tôi cũng không quá quan tâm mình sẽ đối đầu với đội nào. Tôi quan tâm tới màn thể hiện của chúng tôi nhiều hơn.

Chovy, bạn đã chơi Zoe trong ván đấu thứ hai. Bạn cũng khá nổi tiếng với Lissandra, quân bài mà đối phương đã chọn. Bạn cảm thấy thế nào khi đối đầu với vị tướng mà bạn là chuyên gia?

Chovy: Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy Lissandra xuất hiện trong đội hình đối thủ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ rằng tôi có thể chơi và có một khoảng thởi gian dễ dàng hơn khi chống lại Lissandra.

Và bạn cũng đã có một màn trình diễn điên rồ với Zoe. Tất cả chúng tôi khi ấy đã nghĩ, tại sao Zoe lại có thể không chết vậy? Làm cách nào mà bạn có thể luôn sống sót trong những tình huống như này vậy?

Chovy: Tôi cố gắng chơi an toàn, nhưng tôi thường bị đặt vào những tình huống chênh vênh nhưng dù sao tôi cũng cố gắng chơi tốt. Tôi nghĩ răng tôi chơi theo bản năng.

Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về tình huống 1vs2 mà Lissandra dịch chuyển ra đường giữa không? Đội đối thủ đã gank bạn những bạn vẫn trốn thoát bằng Dây Chuyền Chuộc Tội.

Chovy: Tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống, nhưng sau đó Jarvan IV nhốt tôi và tiếp tục tấn công tôi bằng đòn đánh thường của anh ta. Vì vậy, tôi đã tuyệt vọng, chỉ nhấn tất cả các nút trên bàn phím và tôi đoán tôi đã sống.

Sword, bây giờ các bạn đang hướng thẳng đến trận chung kết. Bạn muốn đối đầu với đội nào ở trận chung kết đó?

Sword: Tất cả các đội trong vòng playoff đều mạnh, vì vậy tôi không đặc biệt mong đợi bất kì một đội nào nói riêng. Bất cứ đội nào đối mặt với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong lối chơi của riêng mình.

Chovy, suy nghĩ của bạn về trận chung kết là gì?

Chovy: Cá nhân tôi cũng không quá quan tâm mình sẽ đối đầu với đội nào. Tôi quan tâm tới màn thể hiện của chúng tôi nhiều hơn.