LMHT: Gắn bó với nhau hơn 1 năm, Smeb tỏ ra khó chịu khi Mata được MVP mà không phải tân binh Ucal

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 03/03/2018 12:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Smeb - ngôi sao đường trên của KT Rolster sau khi đánh bại Kongdoo Monster và giành mạng hạ gục thứ 1000 trong sự nghiệp.

Trong ngày 1/3 vừa qua, trận đấu giữa KT Rolster và Kongdoo Monster đã đi đến hồi kết thúc. KT Rolster đã đánh bại KDM một cách rất dễ dàng với tỷ số 2-0. Bên cạnh đó, Song “Smeb” Kyung-ho cũng đã giành được mạng hạ gục thứ 1000 trong sự nghiệp của mình ở trận đấu lần này. Đồng thời Smeb cũng là tuyển thủ đường trên đầu tiên tại LCK làm được điều này.

Sau đây là bài phỏng vấn sau trận đấu cùng Smeb!

Bạn nghĩ sao sau khi giành được mạng hạ gục thứ 1000 trong sự nghiệp?

Trước đó tôi đã nghe mọi người nói là tôi gần có được 1000 mạng hạ gục rồi. Tôi đã mong chờ mãi cho đến ngày đó. Tôi cũng không để ý tới kết quả lắm và mãi sau trận đấu khi HLV chúc mừng tôi thì tôi mới biết.

Sát như vậy cơ mà, sao bạn lại không biết vậy?

Khi tôi biết về vụ này thì tôi đã không thể có thêm mạng hạ gục. Vậy nên tôi đã không quan tâm tới nó nữa.

Bạn có nghĩ rằng những người khác sẽ bắt kịp mình không? Họ đang kiếm được nhiều điểm hạ gục hơn mà.

Tôi không lo lắm về vấn đề này. Tôi đã nghĩ rằng vì mình đã thi đấu lâu như thế nên khó có ai có thể bắt kịp với bản thân.

Bạn có muốn giành được MVP cùng lúc đạt được mạng hạ gục thứ 1000 không?

Thì đành chịu thôi. Tôi không bực mình lắm khi không đạt được MVP nhưng mà tôi hơi khó chịu vì Mata được chọn làm MVP thay vì Ucal, người vừa mới ra mắt *cười*.

Bạn thấy sao về Ucal?

Cậu ấy sinh năm 2001. Trước khi Ucal tới, Deft và PawN là em út của đội tuyển nhưng mà họ chẳng cư xử như thế tí nào cả. *cười* Hiện giờ thì Ucal chính là người trẻ nhất rồi!

Sau khi thua trận đấu trước đó, KT đã bị chỉ trích rất nhiều. Các bạn đã chuẩn bị ra sao cho trận đấu ngày hôm nay?

Trong lúc chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm trước, chúng tôi đã có kết quả luyện tập lẫn đấu tập cực kỳ tốt. Mọi người đã nghĩ rằng mình sẽ có thể vô địch Chung Kết Thế Giới với phong độ như vậy cơ. Nhưng mà mọi thứ lại đi xuống nhanh như tuột dốc, phong độ của chúng tôi kém đi rất nhiều. Vậy nên mọi người chỉ bình tĩnh lại và chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay thôi.

Đối thủ trong các trận đấu tiếp theo sẽ là SKT T1 và KSV eSports. Cả hai đội đều đang có phong độ khá là ổn định. Theo bạn thấy thì kết quả sẽ ra sao?

Các trận đấu sắp tới sẽ được thi đấu ở bản 8.4. Vì có đủ thời gian nên nếu chúng tôi cố gắng đủ thì chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị mà không lo về sự ổn định hay phong độ của họ.

Bạn còn lời gì muốn chia sẻ với người hâm mộ không?

Nhiều người hâm mộ đã rất mong chờ mạng hạ gục thứ 1000 của tôi. Cảm ơn các bạn vì đã cổ vũ cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình và trở thành một tuyển thủ có được 1500 hoặc thậm chí là 2000 điểm hạ gục. Cảm ơn các bạn rất nhiều!