LMHT: Faker đánh giá trận chung kết LCK 'dù bất khả thi nhưng vẫn hy vọng sẽ chiến thắng với tỉ số 3-1 hoặc 3-0'

LinYang  - Theo Helino | 10/04/2019 09:46 AM

Faker vẫn cực kỳ tôn trọng Griffin nhưng với phong độ hiện tại, không có gì lạ khi SKT T1 đủ cơ sở để tự tin vào một chiến thắng.

Như chúng ta đã biết, GriffinSKT T1 sẽ là hai đại diện tham dự trận Chung kết LCK mùa xuân 2019. Griffin đã sớm chiếm 1 suất khi đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng bảng còn SKT cũng vượt qua Kingzone ở trận play-off 2 và giành chiếc vé còn lại. Buổi họp báo trước trận chung kết được diễn ra vào ngày 9/4 vừa qua có sự tham gia của các đại diện 2 bên bao gồm: kkOma, Faker, Khan của SKT T1 và cvMax, Viper cùng Sword của Griffin.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV cvMax của Griffin nói: "Khoảng thời gian nghỉ của chúng tôi rất nhiều nên chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể chơi trận đấu sắp tới đây theo đúng như những gì đã chuẩn bị. Thất bại ở trận chung kết năm ngoái đã giúp chúng tôi rút ra rất nhiều và dựa trên kinh nghiệm đó, chúng tôi hi vọng vào 1 kết quả tốt hơn là vị trí á quân". cvMax nói thêm: "SKT có những vị trí đi đường mạnh và có 1 người đi rừng rất đột biến nhưng tôi cũng có niềm tin vào các học trò của tôi". Ngoài ra, khi được hỏi về dự đoán về kết quả trận đấu, cvMax cũng rất tự tin khi tuyên bố Griffin có thể giành chiến thắng 3-0 trước SKT.

LMHT: Faker đánh giá trận chung kết LCK dù bất khả thi nhưng vẫn hy vọng sẽ chiến thắng với tỉ số 3-1 hoặc 3-0 - Ảnh 1.

Xạ thủ Viper lại khá khiêm tốn phát biểu: "Tôi đã mong rằng SKT là đối thủ của mình trong trận chung kết và thật tuyệt khi điều đó trở thành sự thật. Và tôi nghĩ trận đấu sắp tới với SKT chắc chắn sẽ rất hấp dẫn". Viper nói: "Tôi có xem trận đấu giữa SKT với Kingzone và nhận ra rằng nếu đối thủ của bạn là SKT, bạn chỉ cần mất tập trung 1 chút thôi là sẽ phải trả giá rất đắt". Viper cũng khá tự tin khi cho rằng mình cùng Lehends có thể giành lợi thế khi đi đường trước cặp đôi Teddy – Mata của SKT.

Khác với Viper, Sword mạnh dạn tuyên bố: "Tôi không gặp bất cứ áp lực nào khi bước vào trận đấu này. Tôi cảm thấy không ai có thể đe dọa được tôi. Bản thân tôi đã luyện tập rất nhiều để có thể thích ứng được với sự thay đổi của meta". Khi được hỏi về Khan, Sword phát biểu: "Khan luôn là 1 người chơi giỏi, 1 mối đe dọa thường trực. Khan có thể đè đường và gây sức ép lên bất kì người đi đường trên nào nhưng lần này sẽ không phải là tôi. Mùa này tôi đã vài lần bị solokill bởi anh ấy nhưng ở trận đấu tới đây, tôi tin rằng nếu không có sự can thiệp của người đi rừng, tôi sẽ hoàn toàn đè bẹp được Khan. Tôi đang rất nóng lòng muốn phục thù Khan. Tôi biết anh ấy có những kí ức tồi tệ về con Sion của tôi và lần gặp mặt tới đây, tôi sẽ gợi lại cho Khan những kí ức đó".

Hoàn toàn đối lập so với phía bên kia chiến tuyến, HLV kkOma đánh giá rất cao đối thủ và phát biểu 1 cách khiêm tốn: "Chúng tôi chưa bao giờ thắng Griffin kể từ lần gặp nhau đầu tiên vào năm ngoái. Chắc chắn trận chung kết sắp tới đây sẽ rất khó khăn nhưng tôi hi vọng rằng SKT có thể giành được chiến thắng cuối cùng với tỉ số là 3-1 hoặc 3-2. Về phương diện cá nhân, đây là trận chung kết đầu tiên sau khi tôi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của SKT nên tôi càng hi vọng các học trò của mình sẽ giành được chiến thắng". kkOma nói thêm: "Theo tôi, thành bại của trận đấu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp của người đi rừng và người đi đường giữa 2 đội. Với Faker, tôi biết càng những trận đấu lớn, càng những thời điểm quan trọng, Faker sẽ càng có những màn trình diễn xuất sắc nên tôi hoàn toàn tự tin vào cậu học trò của mình".

LMHT: Faker đánh giá trận chung kết LCK dù bất khả thi nhưng vẫn hy vọng sẽ chiến thắng với tỉ số 3-1 hoặc 3-0 - Ảnh 2.

Tương tự như người thầy của mình, Faker cũng rất tôn trọng đối thủ: "Tôi cho rằng khả năng để chúng tôi giành chiến thắng 3-0 gần như là không có. Tôi sẽ cố gắng để thi đấu tốt trong từng ván đấu và hi vọng tỉ số sẽ là 3-1 hoặc 3-0 nghiêng về chúng tôi". Faker cho biết: "Tôi rất vui khi được đánh giá cao về phong độ thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi, việc meta thay đổi cũng ảnh hưởng đến phong độ của tôi và thành tích của cả đội. Hiện tại, tôi nghĩ tôi chỉ đạt khoảng 70% ~ 80% khả năng của mình và tôi hi vọng đến trận chung kết, con số đó sẽ tăng lên 100%". Cuối cùng, anh nói thêm: "Đối với cá nhân tôi, đã rất lâu kể từ lần cuối tôi được thi đấu ở đấu trường quốc tế nên trận chung kết lần này là cơ hội tốt để tôi cùng toàn đội có thể đại diện cho khu vực LCK tham dự MSI 2019".

LMHT: Faker đánh giá trận chung kết LCK dù bất khả thi nhưng vẫn hy vọng sẽ chiến thắng với tỉ số 3-1 hoặc 3-0 - Ảnh 3.

Về phía Khan, anh tỏ ra khá tự tin: "Trận chung kết được tổ chức ở nhà thi đấu Jamsil, nơi mà 2 năm trước tôi đã giành chức vô địch. Tôi hi vọng sẽ có thể lặp lại được thành tích này". Điều đặc biệt ở đây là Khan vô địch LCK mùa hè 2017 cùng Longzhu sau khi đánh bại chính SKT và kkOma đã bật cười ngay sau khi nghe Khan đề cập đến vấn đề này. "Tôi chưa kịp nghĩ đến đoạn đấy. Cái quan trọng là trong trận đấu bạn thể hiện tốt đến mức nào thôi. Tôi sẽ chơi trận chung kết sắp tới với sự tự tin vốn có của tôi" Khan cười chữa cháy. Nói thêm về cuộc đối đầu ở đường trên với Sword, Khan cũng không hề kém cạnh: "Cậu ta muốn phục thù tôi sao? Suốt mùa giải này tôi mắc khá nhiều lỗi nhưng cậu ta nên nhớ rằng tôi đã solokill cậu ta khá nhiều lần đấy và tôi sẽ vẫn tiếp tục làm điều đó trong trận chung kết tới đây".

LMHT: Faker đánh giá trận chung kết LCK dù bất khả thi nhưng vẫn hy vọng sẽ chiến thắng với tỉ số 3-1 hoặc 3-0 - Ảnh 4.

Trận chung kết tới ngày 13/4 mới diễn ra và đã được hâm nóng hơn bao giờ hết bởi các phát biểu của đại diện 2 đội. Liệu Griffin sẽ có lần đầu tiên vô địch LCK hay cựu vương SKT sẽ giành lại ngai vàng của mình, mọi chuyện sẽ sang tỏ sau trận đấu cuối cùng của mùa giải LCK xuân 2019.