LMHT: Deft lọt top 100 Thách Đấu thời đi học nhưng bị lu mờ chỉ vì chung trường với Faker

Phương Tranh  - Theo Helino | 16/07/2019 03:59 PM

Faker và Deft có vẻ đúng là cặp đôi oan gia mà.

Có một sự thật ít người biết đó là Faker và Deft từng học chung một trường cấp 3. Hai trong số những game thủ xuất sắc nhất thế giới lại đến từ cùng một ngôi trường, thật khó tin. Hãy cùng tìm hiểu những cảm nhận, đánh giá của Faker và Deft dành cho nhau về quãng thời gian đi học qua bài phỏng vấn dưới đây.

Hai bạn tốt nghiệp từ trường trung học nào?

Deft: Tôi tốt nghiệp trường trung học Mapo.

Faker: Trường trung học Mapo.

Câu hỏi "Yes or No": Tôi là người chơi LMHT giỏi nhất lớp.

Deft: Tôi đúng là người chơi LMHT số 1 trong lớp. Tuy nhiên, có một người chơi gọi là Gojeonpa (Faker) ở lớp khác có rank top 1 hay 2 gì đó… (cả hai đều là Faker) Tôi thì khi ấy chỉ khoảng top 100 trong Xếp Hạng.

Faker: Tất nhiên, tôi là top 1 trong Xếp Hạng mà.

(Hỏi Faker) Bạn đã học cùng trường với Deft. Bạn vẫn được coi là người chơi giỏi nhất ở trường chứ?

Faker: Tại thời điểm đó tôi không biết Deft là ai cả, vì thế tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mình là người chơi giỏi nhất trường.

Bạn đã từng gặp Faker trong Xếp Hạng đơn chưa?

Deft: Khoảng một hay hai lần gì đấy.

Các bạn có biết nhau khi đụng độ trong Xếp Hạng đơn không?

Deft: Gojeonpa thực sự rất nổi tiếng… Đối với tôi thì tôi trở nên nổi tiếng gần như ngay lập tức. Khi tôi gặp phải Gejeonpa, tôi nói với cậu ấy là tôi học cùng trường với cậu ấy. Sau đó cậu ấy đã đồng ý lời mời kết bạn của tôi. Tôi chưa thực sự trò chuyện với cậu ấy thông qua client bao giờ trước đó…

Deft nói là cậu ấy từng gặp bạn vài lần trong Xếp Hạng, và bạn đã đồng ý lời mời kết bạn của cậu ấy.

Faker: Hmm? Tôi không nhớ nữa…

LMHT: Deft lọt top 100 Thách Đấu thời đi học nhưng bị lu mờ chỉ vì chung trường với Faker - Ảnh 2.

Người hâm mộ gọi bạn và Deft là "Mapo duo". Họ còn đặt biệt danh cho Deft là "Huyết Kiếm của trường trung học Mapo" trong khi của bạn là "Mũ Phù Thủy Rabadon của trường trung học Mapo".

Faker: Biệt danh thời đi học của tôi thực ra là "Nắm đấm bốc lửa của trường trung học Mapo".

Bạn có cảm thấy không thoải mái khi bạn bè so sánh bạn với Gojeonpa không?

Deft: Tôi chỉ học trường cấp 3 đó được một năm, vì vậy tôi không có người bạn thân thiết nào cả.

Hai bạn thực sự không bao giờ nói chuyên với nhau trong Xếp Hạng?

Faker: Lúc đó thực sự chúng tôi không có gì để nói với nhau cả.

Hãy nói điều gì đó về nhau nào!

Deft: Sang-hyeok…. Cậu đã thắng quá nhiều lần rồi… hãy để mình thắng nữa nào.

Faker: Làm tốt lắm, Hyeok-gyu!