LMHT: Hóa ra Faker khóc là do kìm nén cảm xúc đã lâu, vì SKT T1 thua nên mới giải tỏa được

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 11/01/2018 09:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là nội dung đoạn phỏng vấn với HLV cCarter sau khi rời khỏi vị trí HLV trưởng của SKT T1.

Mới đây, SK Telecom T1 đã công bố rằng họ sẽ thành lập một đội tuyển PUBG mới và cựu HLV trưởng của SKT T1 là Choi “cCarter” Byung-hoon. Vậy, những tin đồn trước kia về việc HLV Choi ngưng chỉ đạo SKT T1 để lãnh đạo một đội tuyển mới là hoàn toàn chính xác. Dưới đây là nội dung đoạn phỏng vấn với HLV cCarter sau khi rời khỏi vị trí HLV trưởng của SKT T1.

Đã gần một tháng kể từ khi bạn từ chức HLV trưởng của SKT T1 rồi nhỉ? Hiện giờ bạn cảm thấy thế nào?

Tôi đã dành nhiều thời gian ở nhà với lũ trẻ hơn. Nhiều người nói tôi đang rất nhàn rỗi nhưng mà trông trẻ còn mệt hơn cả tỉ lần đấy nhé! *cười*. Tôi đã trở thành một HLV Liên Minh Huyền Thoại ngay sau khi mới cưới xong nên tới tận bây giờ mới có thời gian để đi du lịch cùng vợ. Vợ tôi cũng rất vui mừng khi thấy tôi thoải mái như vậy. Đáng ra tôi định từ chức sau năm 2016 nhưng lúc đó vợ bảo rằng có lẽ tôi nên cố gắng thêm một năm nữa. Đến bây giờ khi tôi nói rằng muốn từ chức thì vợ tôi đã không ngần ngại gì và bảo rằng tôi nên nghỉ ngơi.


Dù SKT đã vô địch CKTG vào năm 2016 nhưng HLV Choi vẫn cảm thấy không ổn

Dù SKT đã vô địch CKTG vào năm 2016 nhưng HLV Choi vẫn cảm thấy không ổn

Tại sao bạn lại có quyết định dừng lại sau năm 2016?

Với cá nhân tôi thì năm 2016 là một năm rất khó khăn và đội tuyển cũng cần một luồng gió mới. Một phần cũng là vì vợ tôi muốn vậy và còn lại là do các nhân tố khác nên tôi mới quyết định cố gắng thêm một năm nữa. Ban lãnh đạo cũng muốn tôi ở lại một năm nữa và các tuyển thủ vẫn khao khát giành chức vô địch thêm một lần nữa.

Tới 2017 thì nó lại tiếp tục trở thành một năm khó khăn. Cá nhân các tuyển thủ vẫn muốn giành chiến thắng nhưng tôi đã kiệt sức mất rồi. Trong giai đoạn giải mùa xuân 2017 tôi đã nộp đơn từ chức cho lãnh đạo. Chẳng cần biết lúc đó chúng tôi giành được bao nhiêu danh hiệu, tôi thấy bản thân đội tuyển cứ trì trệ dần.

Đến giờ ngồi nghĩ lại thì tôi cảm giác rất có lỗi với các tuyển thủ và các HLV. Năm vừa qua, người hâm mộ của SKT T1 đã phải thất vọng rất nhiều, mặc dù chúng tôi đã tham dự mọi trận Chung Kết tại bất kỳ giải đấu nào mình tham dự. Nếu tôi chăm chỉ và làm việc tốt hơn nữa thì có lẽ kết quả đã không như vậy.


Trừ ban lãnh đạo thì HLV kk0ma là người duy nhất trong đội tuyển biết HLV Choi sẽ từ chức

Trừ ban lãnh đạo thì HLV kk0ma là người duy nhất trong đội tuyển biết HLV Choi sẽ từ chức

Bạn quyết định nói với các tuyển thủ về việc từ chức HLV trưởng vào lúc nào?

Trong giai đoạn giải mùa xuân thì tôi không có nói với ai trừ ban lãnh đạo cả, đến giải mùa hè thì tôi có nói cho HLV Kim “kkOma” Jung-gyun. Còn với các tuyển thủ thì sau trận chung kết CKTG thì tôi mới nói cho họ. Cả các tuyển thủ lẫn HLV đều chịu ảnh hưởng về mặt tâm lý sau trận thua đó, chúng tôi không ổn chút nào. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà tôi vẫn không quên được lúc Kang “Blank” Sun-gu khóc. Sau khi quay lại Hàn Quốc thì tôi đã dành thời gian ngồi nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.

Nhiều chuyện đã xảy ra với SKT T1 trong năm nay, tiêu biểu là việc Bae “Bang” Jun-sik bị chỉ trích vì phong độ kém và lối hành xử không đúng mực khi stream. Bên cạnh đó là việc Lee “Faker” Sang-hyeok bật khóc sau khi đánh mất chức vô địch CKTG. Bạn nghĩ sao về chuyện này?

Đối với Bang thì kể cả khi đây là stream cá nhân của cậu ấy thì cậu ấy cũng phải cư xử đúng mực hơn. Đây là một điều mà ban huấn luyện đã bỏ quên. Còn theo tôi thì phong độ của cậu ấy sụt giảm không phải là do chỉ trích từ cộng đồng. Nhìn chung, Bang đã tỏ ra đuối sức sẵn rồi. Nếu cứ thúc ngựa để xe chạy nhanh hơn thì tới lúc nào đó con ngựa sẽ bị thương và cảm thấy mệt mỏi thôi. Các tuyển thủ không thể nào cứ đáp ứng được yêu cầu và sức ép từ ban huấn luyện mãi. Đam mê và động lực của họ sẽ dần bị mài mòn, mờ nhạt. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này.

Đáng ra chúng tôi phải làm gì đó nhưng mà nếu cứ ép thêm thì có lẽ các tuyển thủ sẽ quyết định…nghỉ hưu mất. Các tuyển thủ của SKT T1 đều phải chịu sự soi xét từ nhiều phía và những chỉ trích đối với họ cũng nặng nề hơn. Nên tôi thấy việc hiện giờ các tuyển thủ vẫn luyện tập chăm chỉ đã là một điều tuyệt vời rồi.

Còn về Faker thì tôi nghĩ có nhiều lý do đằng sau việc cậu ấy khóc. Có lẽ trong quá khứ Faker đã nhiều lần thấy bức bối như vậy và nó cứ tích tụ dần để rồi bùng nổ ngay sau trận chung kết. Có lẽ cậu ấy muốn đổ lỗi cho ai đó trong khoảnh khắc mà cậu ấy thấy vô cùng nuối tiếc, hay tự hỏi bản thân rằng nếu mà chuẩn bị tốt hơn thì có phải kết quả đã không như vậy?! Có lẽ cậu ấy đã thể hiện rằng mình đã mệt mỏi tới mức nào sau từng ấy thời gian cố gắng.


Hình ảnh Faker ôm mặt khóc sau khi thua SSG

Hình ảnh Faker ôm mặt khóc sau khi thua SSG

Tôi không phải là nhà ngoại cảm nên không thể nào biết Faker đang nghĩ gì. Cậu ấy là một người rất hay tự kìm nén, kể cả trong cuộc sống lẫn cảm xúc bên trong của cậu ấy. Và cuối cùng, Faker đã giải tỏa được cảm xúc của mình. Kể từ giờ cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn nữa. Trong năm 2018, cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn cho mà coi.

Các bạn đã giành ngôi vị Á quân tại CKTG năm nay. Đây cũng là di sản cuối cùng bạn để lại cho đội tuyển với tư cách là một HLV trưởng. Bạn thấy sao về việc này?

Tôi tin rằng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận Chung kết nên tôi rất hối tiếc vì kết quả này. Còn về các trận trước đó thì có lẽ là do chúng tôi đã gặp may, chuyện xấu nhất đã không xảy ra. Nhưng trong trận chung kết của CKTG 2017 thì mọi thứ đều hỏng bét cả và mọi lo lắng đều trở thành sự thật.

Nhưng mà tôi không thấy bực mình hay cảm giác kết quả không công bằng. SSG đã thi đấu rất tốt, đội tuyển xuất sắc hơn thì sẽ chiến thắng. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho các tuyển thủ của mình. Những người đã phải ở trong phòng khách sạn suốt một tháng thi đấu tại CKTG. không làm gì khác ngoài việc tập luyện cả. Những người đã phải thi đấu tới tận 5 ván mỗi trận, rất chật vật mới đến được trận Chung kết. Tôi thấy tiếc vì họ đã không thể thể hiện hết khả năng và phong độ của mình cho trận đấu đó chứ không tức giận vì đã thua cuộc.