LMHT: Cứ đánh thế này, Lowkey eSports mãi mãi chỉ là đội tuyển 'học việc'

Mặt Trứng  - Theo Helino | 04/08/2019 12:22 AM

Lowkey eSports vẫn còn rất nhiều điều phải làm ở phía trước.

Đã từng có rất nhiều người sử dụng thuật ngữ giải bánh tráng mở rộng để nói về VCS, tượng trưng cho những pha lật kèo qua lại giữa hai đội theo cái cách mà không một khán giả, hay thậm chí là chuyên gia nào có thể đoán trước được. Đây cũng được coi là phong cách đặc trưng của LMHT Việt Nam, là thứ mang tới sự hấp dẫn, cuốn hút khác hẳn với những phong cách kiểm soát buồn ngủ tới từ các đội tuyển LPL hay LCK.

LMHT: Cứ đánh thế này, Lowkey eSports mãi mãi chỉ là đội tuyển học việc - Ảnh 1.

Và nếu để tìm một đội tuyển mang đậm phong cách VCS nhất ở thời điểm hiện tại thì đó chắc hẳn phải là Lowkey eSports – gánh xiếc, những chàng hề của LMHT Việt Nam như cách mà nhiều fan hâm mộ vẫn gọi họ. Sở dĩ nói như vậy, vì Lowkey eSports tiềm tàng một nội tại ẩn không tưởng, đó là có thể thắng trong những trận đấu mà khán giả gần như không đặt niềm tin vào họ, nhưng cũng ngay lập tức có thể thúc thủ trước những cái tên yếu kém hơn nhiều.

Điều đó càng được minh chứng rõ nhất qua thất bại muối mặt của đội tuyển này trước EVOS trong trận đấu chiều qua. Nên nhớ, trước khi bước vào trận đấu này, LK đang ở trên đỉnh của VCS và thậm chí còn tràn đầy hưng phấn sau khi hạ sát những nhà đương kim vô địch DBL đầy thuyết phục với tỷ số 2-0 theo cái cách cực kỳ mẫu mực và chuẩn chỉ. Những Artifact, DNK và đặc biệt là Celebrity vẫn tiếp tục chứng tỏ vai trò đầu tàu của mình trong những thời khắc khó khăn. Chỉ phải gặp một EVOS đang trong quá trình thay máu lực lượng, không nhiều người nghĩ rằng LK có thể sẩy chân.

LMHT: Cứ đánh thế này, Lowkey eSports mãi mãi chỉ là đội tuyển học việc - Ảnh 2.

Celebrity và đồng đội thường xuyên gục ngã ở những thời khắc quan trọng

Ấy thế mà LK thua thật, lại còn thua trắng tới 0-2 một cách đầy thảm hại. Dường như tất cả những gì tinh túy của đội tuyển này đã dồn hết vào trong hai ván đấu với DBL ngày hôm qua thì phải. Chẳng còn ai nhận ra những Artifact, Celebrity sáng rực rỡ trong trận đấu hôm qua nữa. Thay vào đó là những bước chân mỏi mệt, uể oải, những pha call tai hại có thể ảnh hưởng tới cả ván đấu liên tục được đưa ra. Phải nhắc lại rằng, EVOS thi đấu không thật sự xuất sắc, nhưng chắc chắn là họ ít sai lầm hơn Lowkey. Một mình cố gắng của DNK là không đủ để giúp đội tuyển này có thể tiếp tục níu kéo ngôi đầu.

Để thua trước EVOS, LK không chỉ đánh mất ngôi đầu bảng mà còn gián tiếp tạo điều kiện cho những chú hổ trắng có cơ hội uy hiếp một vị trí trong top 4 – điều tưởng như đã là hiển nhiên với Celebrity cùng đồng đội sau khi hạ sát DBL ngày hôm qua. Thế đấy, vẫn như một thói quen, cứ khi nào được kỳ vọng nhiều nhất, LK eSports lại sụp đổ theo cái cách bất ngờ nhất.

LMHT: Cứ đánh thế này, Lowkey eSports mãi mãi chỉ là đội tuyển học việc - Ảnh 3.

Bản lĩnh vẫn là điều còn thiếu rất nhiều ở Lowkey eSports

Chắc chắn đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nên nhớ, ở VCS mùa xuân 2019, một Lowkey eSports hừng hực khí thế cũng đã từng dồn ép EVOS tới mức nghẹt thở ở trận playoff. Nhưng rồi, pha chiêu cuối tai hại của Ryze trong tay KingJ ở ván đấu thứ hai, cùng hàng loạt những pha xử lý như nghiệp dư của các tuyển thủ khác đã khiến LK ngậm ngùi dừng bước ở vị trí top 4 đầy đáng tiếc. Khi đã thăng hoa, LK không ngại ai, nhưng khi họ tệ, hiếm thấy ai sánh bằng.

Và nên nhớ, ngôi vương cũng như tấm vé đi tới CKTG chỉ dành cho những người xứng đáng nhất. Nếu không thể vượt qua điểm yếu về bản lĩnh thi đấu như thời điểm hiện tại, LK có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là kẻ học việc tội nghiệp ở VCS mà thôi. Top 4 có lẽ vẫn là mục tiêu trong tầm tay của họ, nhưng để tiến xa hơn thì có lẽ đó là cả một chặng đường dài nữa.