LMHT - Có một Faker giản dị như thế: Thu nhập hàng triệu đô la mỗi năm nhưng không bao giờ mua soda vì thứ nước này...quá đắt

Loris CarryUs  - Theo Helino | 01/02/2019 11:40 PM

Thu nhập 3 tỷ won một năm nhưng không mua soda trong quán thịt nướng vì nó đắt hơn 1000 so với giá gốc, Faker thật là một con người thú vị đó mà...

Những câu chuyện về đời tư của chàng tuyển thủ LMHT 23 tuổi - Lee "Faker" Sang-hyeok, huyền thoại của làng thể thao điện tử Hàn Quốc và hiện đang thi đấu cho SKT T1 quả thực chưa bao giờ khiến khán giả "nhịn được cười" vì sự thú vị của chúng. Và mới đây, trong một bài phỏng vấn của Naver, Faker lại tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đầy hay ho trong cuộc sống của anh.

Khi được hỏi về mức thu nhập hiện tại, Faker từ chối tiết lộ thông tin chi tiết: "Thật khó để nói về điều này, bởi trong hợp đồng của tôi có một điều khoản về việc giữ bí mật thông tin về mức lương."

LMHT - Có một Faker giản dị như thế: Thu nhập hàng triệu đô la mỗi năm nhưng không bao giờ mua soda vì thứ nước này...quá đắt - Ảnh 1.

Có khá nhiều dự đoán trái chiều về các khoản thu nhập của Faker, tuy nhiên con số được nhắc đến nhiều nhất là khoảng 3 tỉ won/năm (khoảng 62 tỉ VND, con số này không bao gồm các khoản thu nhập khác của anh chàng như việc đóng quảng cáo hay nhận donate trên Stream...).

Dẫu vậy, dù là một tuyển thủ LMHT sở hữu mức thu nhập cao nhất trong lĩnh vực của mình, Faker lại là một con người sống rất đơn giản, tiết kiệm và thường bị đồng đội trêu đùa là "keo kiệt". Gia đình của Lee Sang-Hyeok không phải thuộc dạng khá giả, một gia đình bình dân điển hình, vì lẽ đó nên có vẻ như Faker đã học cách sống tiết kiệm từ nhỏ, và dù giờ đây đã trở thành tỉ phú thì anh chàng vẫn không từ bỏ thói quen này.

LMHT - Có một Faker giản dị như thế: Thu nhập hàng triệu đô la mỗi năm nhưng không bao giờ mua soda vì thứ nước này...quá đắt - Ảnh 2.

"Tôi không có hứng thú với đồng hồ, xe hơi hay những món hàng hiệu đắt tiền. Tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống của mình khá đạm bạc, nhưng điều đó lại khiến tôi hạnh phúc." - Faker trả lời trên Naver.

"Ba mẹ là người quản lý tiền bạc giúp tôi, còn bình thường thì mỗi tháng tôi thường ít khi tiêu quá 300.000 won (khoảng 6 triệu đồng)"

Sự khác biệt giữa lối sống tiết kiệm và keo kiệt thực sự rất khó để phân biệt. Nhưng đối với Faker, những người xung quanh anh rất dễ dàng để nhận ra chàng trai này là một con người đạm bạc nhưng rất thẳng thắn và sòng phẳng.

LMHT - Có một Faker giản dị như thế: Thu nhập hàng triệu đô la mỗi năm nhưng không bao giờ mua soda vì thứ nước này...quá đắt - Ảnh 3.

Faker chia sẻ rằng trong các bữa tiệc liên hoan, anh sẽ uống soda như mọi người, nhưng nếu đi ăn cùng bạn bè, nhất là trong các buổi tiệc nướng, anh ấy sẽ không bao giờ gọi thứ đồ uống này: "Đồ uống có ga được bán ở hàng ăn với giá 2000 won, trong khi tôi có thể mua chúng ở cửa hàng tiện lợi với giá chỉ 1000, nó khá đắt đỏ và đó là lý do tôi không thích nó."

Tuy nhiên, Faker cũng có thói quen luôn tự trả tiền cho phần ăn của mình ngay cả khi anh ấy được bạn bè mời. Anh ấy rất sòng phẳng và luôn cho rằng mình phải tự có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân:

"Tôi được mọi người biết đến rất nhiều, và tôi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm khi là một người có tên tuổi. Mặc dù vậy thì điều này cũng không quá áp lực bởi tôi vốn dĩ luôn cân nhắc kỹ lưỡng với mọi hành vi của bản thân mình."

LMHT - Có một Faker giản dị như thế: Thu nhập hàng triệu đô la mỗi năm nhưng không bao giờ mua soda vì thứ nước này...quá đắt - Ảnh 4.

Tôi vẫn chưa có bạn gái, và giờ thì tôi cũng chưa nghĩ về điều đó. Bởi tôi có quá ít thời gian cho bản thân. Sẽ thật khó để giành ra chút thời gian cho người yêu. Về hình mẫu lý tưởng của bạn gái tương lai, Faker thẳng thắn thừa nhận: "Vẻ bề ngoại cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cả là gặp được cô gái biết suy nghĩ chín chắn."

Kết thúc bài phỏng vấn, Faker không quên gửi lời cảm ơn tới cộng đồng fan hâm mộ đã ủng hộ anh trong nhiều năm qua: "Sự ủng hộ của các fan hâm mộ đã trở thành nguồn động lực to lớn dành cho tôi. Mỗi khi nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi sẽ có được sức mạnh và thật sự rất biết ơn về điều đó."