LMHT: Chào thua trước 'ông thần' Perkz, cà khịa xuyên lục địa từ ông chủ G2 tới Dashing Buffalo

MissingMiddle  - Theo Helino | 01/08/2019 02:00 PM

'Ông thần lầy' Perkz có vẻ rất thích đùa khi mới đây đã công khai cà khịa xuyên lục địa từ ông chủ Ocelote của G2 Esports tới Dashing Buffalo ở Việt Nam.

Perkz trước khi thành công ở MSI 2019 vừa rồi đã rất nổi tiếng với những phát ngôn mạnh miệng và không kiêng nể gì ai cả. Thậm chí anh chàng này còn cà khịa cả Faker khi Perkz có lần đánh giá Jensen cao hơn cả "Quỷ Vương", tuy nhiên sau khi "ăn hành" ở CKTG 2016, người đi đường giữa khi đó của G2 Esports đã lành tính hơn nhiều.

Tuy nhiên độ "lầy" của Perkz thì chưa bao giờ là hết khi mới gần đây anh chàng này còn công khai "cà khịa" từ ông chủ của team G2 Esports là Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago cho tới chính đội tuyển Dashing Buffalo của Việt Nam.

LMHT: Chào thua trước ông thần Perkz, cà khịa xuyên lục địa từ ông chủ G2 tới Dashing Buffalo - Ảnh 1.

Pha "cà khịa" xuyên lục địa của Perkz

Nguyên văn dòng Tweet của Perkz là: "G2 hay "Gamers Too" là một team được thành lập bởi Carlito "Ocelose" Rodriguez, người được biết đến nhiều nhất khi bị Sexpeke backdoor và team của ông ấy bị hủy diệt hoàn toàn bởi một team không nổi tiếng tên là Boofaloo Wings".

Giải thích cho dòng tweet này thì Ocelote từng là người đi đường giữa của team SK Gaming giai đoạn năm 2012. SK Gaming của Ocelote đã thua sau một pha thi đấu biểu tượng của LMHT là xPeke Backdoor tại giải đấu LMHT có lẽ là danh giá nhất thời điểm đó là IEM Katowice. Đây có lẽ là kỉ niệm đáng xấu hổ nhất của ông chủ team G2 Esports hiện tại và không hiểu vì lí do gì mà Perkz lại lôi lại chuyện này.

Xpeke kassadin BEST BACKDOOR EVER

LMHT: Chào thua trước ông thần Perkz, cà khịa xuyên lục địa từ ông chủ G2 tới Dashing Buffalo - Ảnh 3.

Ocelote khi đó đã gục ngã thật sự trong nỗi đau bại trận

Đoạn sau thì anh chàng này còn tự chế giễu team của mình khi nói rằng: "Team của ông ấy (ý chỉ G2 Esports - ND) hoàn toàn bị hủy diệt bởi một team không nổi tiếng lắm có tên là Boofaloo Wings". Boofaloo Wings là nói chệch của từ Buffalo Wings, tên của một món cánh gà chiên xuất xứ từ Mỹ. Tuy nhiên ý thực sự của Perkz là ám chỉ việc G2 Esports thua hoàn toàn trước Phong Vũ Buffalo - nay là Dashing Buffalo, một đội dễ dàng bị các team khác làm thịt giống như món cánh gà, tại MSI 2019 vừa rồi.

PVB có thể thua các đội khác nhưng lại toàn thắng trước G2 Esports

Không biết lúc post những dòng này Perkz có tỉnh táo không hay lại quá phấn khích mà lại đá đểu cả ông chủ của mình. Team G2 Esports vốn nổi tiếng là ông chủ và các game thủ rất thân thiết và vui vẻ với nhau, thậm chí coi nhau như những người bạn vậy, tuy nhiên pha "troll sếp" này của Perkz thì hơi quá đà và có lẽ anh sẽ nhận một hình phạt gì đó của nội bộ team G2.