LMHT: Âm thầm lọt top 4 BXH, Gen.G khiến fan LCK phát hoảng: 'Chạy ngay đi, Gen.G mùa hè tới rồi'

Loris CarryUs  - Theo Helino | 21/07/2019 08:24 PM

Nội tại "gác cửa" CKTG của Gen.G Esports có vẻ như đã được kích hoạt ngay từ khi LCK mùa hè 2019 còn chưa kết thúc vòng bảng.

Gen.G Esports vừa tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng LMHT Hàn Quốc với trận đấu "tấu hài cực mạnh" cùng KingZone DragonX, một trận đấu mà họ đã giành chiến thắng với chất lượng chuyên môn vô cùng tệ hại đến từ cả hai đội, nhưng quan trọng hơn cả, trận thắng này đã giúp Gen.G âm thầm chen chân vào top đầu BXH LCK mùa hè 2019.

Gen.G Esports hạ gục KingZone DragonX nhờ phong độ ấn tượng của Peanut

Với chiến thắng trước KZ, Gen.G Esports đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng LCK mùa hè 2019 dù thi đấu nhiều hơn Griffin một trận. Đây là một kết quả tương đối bất ngờ nếu như bạn không phải là một fan cứng và không thường xuyên theo dõi LCK.

Sau một giải đấu mùa xuân vô cùng tệ hại, Gen.G đã sớm bị gạch tên khỏi danh sách những ứng viên cạnh tranh cho tấm vé vào play-off LCK mùa hè, tuy nhiên, việc Peanut bỗng nhiên "hồi xuân" và đánh như lên đồng ở giải đấu lần này thì đúng là chẳng chuyên gia nào có thể ngờ tới, và sự hồi sinh của cựu tuyển thủ SKT cũng kéo theo sự đi lên của Gen.G, đội tuyển này hiện đang sở hữu chuỗi thành tích tương đối ấn tượng với 8 trận thắng và 4 trận thua, tràn đầy cơ hội cạnh tranh một tấm vé vào play-off.

LMHT: Âm thầm lọt top 4 BXH, Gen.G khiến fan LCK phát hoảng: Chạy ngay đi, Gen.G mùa hè tới rồi - Ảnh 2.

Phong độ ấn tượng của Gen.G tại LCK mùa hè 2019 đã khiến cộng đồng LMHT thế giới lập tức liên tưởng tới một meme mà đội tuyển này là nhân vật chính. Ai cũng biết là từ khi còn được biết đến với tên gọi Samsung Galaxy, Gen.G Esports đã nổi tiếng với phong độ "khó hiểu" của mình.

Sau mùa giải 2014, đội tuyển này chưa từng vô địch LCK một lần nào nữa, thậm chí lọt vào Chung kết cũng không, nhưng lại có tới 3 lần liên tiếp giành vé đi CKTG, 2 lần lọt vào Chung kết và 1 lần lên ngôi vô địch.

Nói cách khác, Gen.G là vị thần gác cửa đến CKTG của rất nhiều đội tuyển LCK, và dù lúc nào cũng chơi bết bát ở mùa xuân, nhưng Gen.G luôn lột xác vào giải đấu mùa hè, theo những cách chẳng thể tưởng tượng nổi.

- Nỗi kinh hoàng thực sự, anh em chạy ngay đi vì Gen.G Vòng loại khu vực sắp đến rồi. Các đội LCK hãy run rẩy đi là vừa, kịch bản đã lên và nội tại ẩn của Gen.G mang tên Vòng loại khu vực đã bật.

- Khoan, có gì đó sai sai ở đây, đã đến Vòng loại khu vực đâu?

>>> Thế nghĩa là họ (Gen.G) sẽ còn mạnh hơn hiện tại khi đánh Vòng loại khu vực chăng?

>>>> Hoặc cũng có thể là họ ấn nhầm nút nên bật nội tại hơi sớm.

- Không có sự nhầm lẫn nào ở đây đâu, họ bật nội tại sớm vì dù sao thì cũng phải lọt vào play-off đã rồi mới nói chuyện Vòng loại khu vực được.

- Mỗi mùa hạ đến, chúng ta lại có cái kịch bản này: Gen.G chật vật vào vòng play-off, giả vờ thua ngay trận đầu để đối thủ khinh thường, rồi sau đó gặt giò từng ông một trong Vòng loại khu vực, quen rồi!

LMHT: Âm thầm lọt top 4 BXH, Gen.G khiến fan LCK phát hoảng: Chạy ngay đi, Gen.G mùa hè tới rồi - Ảnh 3.

"Anh tính cả rồi!"

- Những trận đấu như thế này (KingZone vs Gen.G) cho thấy lý do vì sao thể thức BO3 lại hấp dẫn hơn BO1, nếu chỉ nhìn vào ván đấu đầu tiên thì chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến một Gen.G siêu cấp tệ hại, nhưng họ đã nhanh chóng hồi phục và chỉnh đốn chiến thuật để thắng 2 ván sau. Điều đó khiến tôi rút ra được một điều rằng thực tế thì cả 2 đội đều tệ như nhau (???)

- Các đội chuyên nghiệp cho rằng việc bấm Đầu hàng là điều đáng xấu hổ, nên họ quyết định ra Baron (để tự hủy).

- Pha call Baron chọc mù mắt khán giả đến từ KingZone.

- Trong một trận đấu mà Gen.G đánh tệ hại không tưởng tượng nổi nhưng vẫn giành chiến thắng vì đối thủ còn tệ hơn, thì thôi còn gì mà bàn cãi nữa, nội tại Vòng loại khu vực của mấy bố kinh khủng quá rồi.

- Gen.G: Vòng loại khu vực năm nay lâu thế nhỉ (thắng hoài mà chưa hết)?

- Gen.G đứng gác cánh cửa cuối cùng đến với CKTG: Cái trò gác cổng này tụi tôi chơi cả đời cũng được

>>>> Các đội còn lại tại LCK: Biết rồi! Khổ lắm! Nói Mãi!...