Liệu chúng ta có thật sự cần Hugh Jackman quay trở lại trong khi đã có một Wolverine hoàn toàn mới?

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2017 12:24 PM

Chỉ 6 tháng trước, những người hâm mộ của X-Men đã nói lời tạm biệt với một trong những huyền thoại sống của cộng đồng người đột biến - Wolverine đã bật móng vuốt lần cuối, gục xuống ở miền viễn Tây. Để lại cho khán giả những cảm xúc mà chưa từng có trong bất kỳ một bộ phim X-Men nào.

Chỉ 6 tháng trước, những người hâm mộ của X-Men đã nói lời tạm biệt với một trong những huyền thoại sống của cộng đồng người đột biến - Wolverine đã bật móng vuốt lần cuối, gục xuống ở miền viễn Tây. Để lại cho khán giả những cảm xúc mà chưa từng có trong bất kỳ một bộ phim X-Men nào.

Nhưng kế tiếp sẽ là gì cho Wolverine? Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Variety, Stacey Snider (Chủ tịch và Giám đốc điều hành của 20th Century Fox), khi được hỏi rằng liệu Fox có reboot lại nhân vật với một diễn viên khác hay không. Bà đã đưa ra một câu trả lời khá cổ điển:

"Mọi thứ đều có thể xảy ra."

Các fan hâm mộ đã rất phấn khích, coi đây như một dấu hiệu cho thấy chúng ta không phải chờ đợi quá lâu để có một diễn viên thích hợp với vai Logan. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người bày tỏ ý kiến muốn Fox tiếp tục mời Hugh Jackman vào vai diễn Wolverine. Nhưng đó có phải là những ý tưởng đủ tốt chưa?

Phải thừa nhận rằng, nhân vật Wolverine của Fox có một vấn đề lớn - đó là sự nổi tiếng của nhân vật đã làm hỏng cả thương hiệu X-Men. Ví dụ như phim X-Men: The Last Stand, đây có thể coi là bộ phim tệ nhất trong loạt phim X-Men cho đến nay. Đó là một bộ phim kể lại bộ truyện X-Men classic là "Dark Phoenix Saga", nhưng sự nổi tiếng của Jackman - Wolverine đã làm câu chuyện bị biến tấu đi khá nhiều. Cyclops bị giết một cách quá vội vàng, câu chuyện dường như chỉ xoay quanh Wolverine và Jean Grey.

Hay như trong X-Men: Apocalypse, Fox đã khẳng định là không hề có Wolverine xuất hiện trong phim, nhưng sau đó đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực phải cho Jackman vào vai cameo. Việc quảng bá phim cũng gặp vấn đề rất lớn chỉ đến khi trailer cuối cùng được tung ra, trong đó có một vài hình ảnh thoáng qua của "thương hiệu móng vuốt".

Tuy nhiên, may mắn thay, ở tập phim cuối cùng của Wolverine, chúng ta bắt gặp một nhân vật mới để lại rất nhiều ấn tượng. Và liệu, nhân vật X-23 của Dafne Keen có phải là tương lai cho Wolverine hay không?

Cách mà X-23 được giới thiệu cũng chính là cách nhân vật được tiếp cận với công chúng trong truyện tranh. Marvel Comics đã cho Wolverine "nghỉ hưu" vào năm 2014, và dành cả năm kế tiếp để tạo ra một nhân vật mới có thể thay thế danh hiệu Wolverine.

Phiên bản X-23 của Fox được thể hiện rất tốt bởi Dafne Keen, tuy nhiên nó lại không hề giống với nhân vật gốc trong truyện. Craig Kyle khi lần đầu tiên tạo ra nhân vật này, ông muốn phá vỡ hình ảnh của các siêu anh hùng trước đây:

"Tôi muốn tránh đi vào những vết xe trước đó, với một diễn viên nữ 19 tuổi vô cùng hấp dẫn trong bộ đồng phuc nóng bỏng. Chúng ta đã thấy quá nhiều thứ như thế, tôi muốn một cái gì đó khác hơn, thú vị hơn."

Với diễn xuất của Dafne Keen, Fox đã tạo nên một hình ảnh đúng với những gì mà Craig Kyle mong muốn, và đó hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản khác của Wolverine trên màn ảnh rộng. Diễn xuất của Dafne Keen đã cho thấy một đứa trẻ hoang dã và tức giận (y hệt như Wolverine) đã chiếm được rất nhiều cảm tình của người hâm mộ. Với một bộ phim được đánh giá R, Fox sẽ khôn ngoan biến X-23 của họ trở thành một nhân vật chính. Và tiềm năng để cô bé X-23 trở thành một nhân vật quan trọng trong tương lai của các bộ phim X-Men là vô cùng lớn.

Tham khảo Moviepilot