Liên Quân Mobile: Hóa ra Tulen thuộc phe Cung Điện Ánh Sáng, người sẽ truy đuổi tới cùng Aleister

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/12/2017 04:27 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Aleister và Tulen là các vị tướng Pháp Sư sở hữu nhiều hiệu ứng khống chế vô cùng khó chịu trong Liên Quân Mobile.

Aleister là vị tướng đã xuất hiện ngày từ mùa 1 của Liên Quân Mobile Việt Nam. Đây là vị tướng vốn thuộc phe Cung Điện Ánh Sáng nhưng vì cám dỗ của Veera mà chuyển sang chiến đấu cho Lực Lượng Sa Đọa. Mối thâm thù giữa Aleister với các hero cũ thì ai cũng đã biết, nhưng với vị tướng Pháp Sư mới nhất cập bến Liên Quân Mobile bản Đài Loan thì sao?

Trong đoạn trailer giới thiệu vị tướng thứ 59 của Liên Quân Mobile Đài Loan, người xem đã phần nào đoán được sự thâm thù giữa Tulen với Aleister với những hình ảnh đối lập, tư thế đứng quay ngược vào nhau. Điều này đã thu hút sự bàn luận của cộng đồng, dù phải đợi một thời gian vài tháng nữa thì vị tướng Pháp Sư có khả năng cơ động rất cao, hiệu ứng khống chế đầy mình này mới xuất hiện ở Liên Quân Mobile Việt Nam.

Cốt truyện xoay quanh Tulen cụ thể như sau: Tulen là con trai của một á thần, là đại diện cho sức mạnh tự nhiên sấm sét. Anh ta sinh ra với một tài năng phi thường, có thể làm chủ được sấm sét từ khi còn rất nhỏ tuổi. Để rèn luyện Lôi Thuật - một thứ phép thuật vượt trội hơn nhiều các phép thuật thông thường, nữ thần ánh sáng Ilumia quyết đinh gửi Tulen đến học Aleister – một vị thần tài năng của Cung Điện Ánh Sáng.

Tuy nhiên, Aleister không thích Tulen, hắn ta cảm thấy rằng chàng học viên mới này một ngày nào đó sẽ lấy đi chỗ đứng và tầm ảnh hưởng của mình ở Cung Điện. Do đó, Aleister bỏ mặc Tulen lại và không dạy bất cứ thứ phép thuật nào. Tuy nhiên, phương pháp “tự học” lại là điều đúng đắn nhất với Tulen. Đơn giản là vì thứ sức mạnh sấm sét mà Tulen sở hữu là do tự nhiên ban tặng, hoàn toàn không cần tới sự trợ giúp của bất cứ loại thần chú nào. Aleister lo ngại khi thấy Tulen tiến bộ ngày càng nhanh và hoàn toàn có thể thay thế mình. Nhưng ngược lại, hiện thân của Sấm Sét lại không bận tâm tới điều đó.

Sau này, Tulen chứng minh khả năng của mình với lãnh tụ tối tao của Cung Điện Ánh Sáng và chàng được bổ nhiệm vào vị trí thay thế cho Aleister – kẻ đã nghe theo lời dụ dỗ của Veera mà trốn thoát, phò tá cho Lực Lượng Sa Đọa. Sau khi có một vị trí mới, Tulen được giao nhiệm vụ truy đuổi, bắt giữ kẻ phản loạn Aleister mang về thần điện xét xử.