Liên Minh Huyền Thoại: Tướng mới Camille là "con gái" của Viktor, vì công lý đứng lên chống lại cha mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/11/2016 02:07 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot Games mang đến hình ảnh của Camille là một nữ tướng khá ngầu với mái tóc trắng, bộ cánh như siêu anh hùng và đôi chân biến thành những lưỡi gươm cực kỳ sắc bén.

Vào sáng nay, Riot Games bất ngờ cho ra mắt những thông tin đầu tiên của vị tướng thứ 134 của Liên Minh Huyền Thoại: Camille - Severed Ties. Dựa theo truyện tranh mà Riot ra mắt đi kèm liên quan đến vị tướng này.

Có vẻ như Camille là một cyborg (nửa người/ nửa máy), nhưng cô vẫn hoàn toàn có ý thức về những thứ mình làm, và chúng đều là việc “trừ gian diệt ác”. Không rõ mục đích và kế hoạch của cô nàng này là gì, nhưng việc đánh bại các băng đảng nhỏ để tìm tới tên trùm đứng đằng sau – Nam Tước Volkage, cũng đủ thấy được Camille là một người rất tận tâm với Piltover.

Là một người đầy tham vọng và xảo quyệt, Volkage đã tìm mọi cách để tiếp cận được người con gái của thủ lĩnh Nhà Arvino – Quý cô Sofia, hay đúng hơn, là tới gia tài lớn nhất của Piltover – kho báu Nhà Arvino. Bởi khi cưới được Sofia, hắn không chỉ có tiền tài, sức mạnh mà cả cán cân của Piltover, sẽ đều rơi về một tay hắn.

Nhưng đó mãi chỉ là kế hoạch, bởi Camille đã nắm bắt được toàn bộ tình hình và luôn có mặt kịp thời để ngăn chặn chúng, đem lại hòa bình cũng như sự cân bằng cho Piltover.

Đó là sơ lược về câu chuyện của Camille, hãy cùng chúng tôi điểm qua những điều đáng chú ý nhất của Cán Cân Công Lý trước khi cô nàng chính thức đến với Liên Minh Huyền Thoại nhé.

Camille là một Sát Thủ/Đấu Sĩ

Riot Games mang đến hình ảnh của Camille là một nữ tướng khá ngầu với mái tóc trắng, bộ cánh như siêu anh hùng và đôi chân biến thành những lưỡi gươm cực kỳ sắc bén. Chỉ nhìn sơ qua thôi chúng ta đã có thể thấy ngay cô nàng này sẽ là 1 sát thủ/Đấu Sĩ.

Vị tướng mới ra mắt gần đây nhất của Riot Games chính là Ivern, một champ đi rừng khá thân thiện. Vì thế chúng ta có thể tạm bỏ qua Camille là 1 sát thủ ở vị trí đi rừng. Chỉ còn lại Đường Trên và Đường Giữa, đó sẽ là những nơi mà Riot dự kiến đưa Camille đến tung hoành trên Đấu Trường Công Lý.

Camille là sản phẩm của Viktor

Theo thông báo của Riot thì Riot Jag là người thiết kế vị tướng mới này, và cô cũng là vị tướng đầu tiên của anh. Thêm vào đó, cũng có những người khác giúp sức Hing "Hdot" Chui trong phần thiết kế ý tưởng và Ariel "ThermalKitten" Lawrence trong việc thiết kế cốt truyện.

Khi được hỏi rằng Camille chính xác là gì, liệu cô là người, rô-bốt hoặc nửa người nửa máy? Và Jag đã chia sẻ rằng cô là một người sống đã được nâng cấp (một dạng nửa người nửa máy - cyborg)

Trong Liên Minh Huyền Thoại, cũng có một vài vị tướng có liên quan đến máy móc. Orianna, Blitzcrank là những người máy thực sự. Một số khác thì chỉ có liên quan đến máy móc như Jayce, Vi. Đôi Bàn Tay của Vi và Cây Búa của Jayce đều là vũ khí được chính hai vị tướng này tạo ra. Tuy nhiên, chung quy nó vẫn là vũ khí và có thể tách rời khỏi cơ thể.


Đôi Bàn Tay của Vi là vũ khí, nó không phải là một phần cơ thể của cô

Đôi Bàn Tay của Vi là vũ khí, nó không phải là một phần cơ thể của cô

Trong Đấu Trường Công Lý, từ trước chỉ có Viktor là kẻ tự biến mình từ người sống trở thành một dạng nửa người, nửa máy như hiện tại. Đến nay mới xuất hiện thêm Camille. Không ngoại trừ khả năng Cán Cân Công Lý chính là sản phẩm của Viktor.

Hắn rời khỏi Học Viện rồi tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm riêng của mình, cắt rời mọi mối quan hệ với xã hội. Tại đấy, một cách bí mật, hắn đã tiến hành một dự án mà chẳng ai có thể chiếm đoạt khỏi hắn. Vừa khao khát tạo nên một cuộc cách mạng hóa trong lĩnh vực của mình và mong muốn loại bỏ những cảm xúc ghen tị của loài người đang dày vò khỏi bản thân, hắn đã tự tạo ra các bộ phận để thay thế và phát triển chính cơ thể mình.

Khi Viktor tái xuất hiện, gần như chẳng ai còn có thể nhận ra hắn được nữa. Không chỉ thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc cơ thể, tính cách của hắn cũng đã đổi thay. Khát vọng trước đây về một xã hội tốt đẹp hơn đã bị thay thế bởi một nỗi ám ảnh mà hắn gọi là ''cuộc cách mạng huy hoàng''. Hắn xem chính bản thân mình như một kẻ tiên phong và lãnh đạo trong công cuộc cách mạng hóa cả tương lai của Valoran, một tương lai nơi nhân loại sẽ từ bỏ cơ thể mình và thay thế bằng công nghệ khoa ma kĩ.

Với truyền thuyết của Viktor và ảnh hưởng của hắn với vùng đất Piltover. Dự đoán này có khả năng rất cao là sự thật. Chỉ có một câu hỏi duy nhất, Viktor là hiện thân cho cái ác ở Piltover với những ma kỹ mà hắn thực hiện. Vậy tại sao "con gái" của hắn lại là người bảo vệ công lý cho thành phố này. Điều gì đã xảy ra, chúng ta có lẽ phải chờ truyền thuyết chính thức từ Riot Games.