Liên Minh Huyền Thoại: Thì ra game thủ muốn có gấu là phải chơi tướng sát thủ, lạnh lùng ít nói

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/11/2016 06:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bằng cách chia sẻ cảm nghĩ và câu chuyện tình yêu của chính mình, nữ game thủ này cho thấy đây có thể coi là bí quyết 'gối đầu giường' để các nam game thủ có thể kiếm gấu khi chơi game.

Chắc hẳn trong ý nghĩ mỗi chúng ta, là game thủ cũng đồng nghĩa với việc không có bạn gái. Phần lớn là do định kiến về việc người yêu mình chơi game sẽ bỏ bê không chăm sóc, không vun đắp tình cảm vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí của mỗi cô gái.

Mặc dù vậy, các mối tình bén duyên từ game online cũng không hề ít. Phàm là game thủ, ai cũng khao khát có người yêu chung niềm đam mê, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn trong game hay đơn giản nhất là ngồi chơi game cùng. Thế nhưng, làm cách nào để có gấu nhờ chơi game vẫn là một câu hỏi 'to tướng'.

Mới đây, một nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã chia sẻ ý kiến cá nhân của mình trên Liên Minh Huyền Thoại Confession và nhận được rất nhiều sự chú ý của các nam nhân và sự đồng tình của không ít các cô gái thích chơi game. Bằng cách chia sẻ cảm nghĩ và câu chuyện tình yêu của chính mình, đây có thể coi là bí quyết 'gối đầu giường' để các nam game thủ có thể kiếm gấu khi chơi game.

Chúng tôi xin được phép trích dẫn nguyên văn câu chuyện của nữ game thủ này:

"Chàng trai và cô gái gặp nhau trong 1 trận rank, cô đánh Ahri còn anh đánh Zed và tất nhiên cô thua anh. Mỗi lần giết được cô, anh lại đứng cười, cô cay lắm không chat all chỉ cố đánh nhưng kết quả là vẫn thua. Game sau cô lại gặp anh nhưng lần này là cùng team, anh đánh Talon còn cô đánh Janna. Anh khá là xanh, nhưng không gánh được team, cô thấy hâm mộ anh vì trông anh đánh sát thủ ngầu thật, lại còn lạnh lùng nữa, hết game cô định add anh nhưng rồi lại thôi.(chảnh ấy mà)

Không biết có phải do duyên số không mà anh với cô lại gặp nhau, cô đánh Ahri còn anh đánh Azir và kết quả như thế nào chắc ai cũng biết. Cô lại thua, anh chat all hỏi cô và cô trả lời lại, hết game anh add cô, rồi add xong cũng chỉ để đó chứ chẳng bao giờ chơi với nhau. Bỗng một hôm, anh rủ cô đánh rank Bạch Kim, cô đồng ý . Cô thì max trẩu, chửi nhau tùm lum hết còn anh thì khác, vẫn lạnh lùng, ít nói. Rồi thời gian sau đó họ chơi cùng nhau nhiều hơn, cô càng ngày càng trẩu, cho đến 1 hôm chửi ác quá, anh mới inbox cô là anh ấn tượng với cô. Cô cũng thấy vui vui và hình như lúc này cũng có cảm tình với a rồi.

Sau 1 thời gian chơi chung với đứa tính con nít như cô, anh cũng chịu nói chuyện nhiều hơn. Vào 1 hôm cô đi sinh nhật bạn về, cô gọi nói chuyện với anh rồi anh và cô nhận lời yêu nhau. Thời gian đầu có vẻ nhạt nhẽo nhưng sau này, anh và cô bên nhau suốt, lúc nào cũng cười, cô đã khiến cho anh từ một con người ít nói, lạnh lùng, thích đánh sát thủ trở thành con người nói nhiều, suốt ngày chọc cô, biết đi support, biết đánh ADC. Cô tính trẻ con giận anh suốt, mà anh thì lại ngốc, không biết cô đang giận anh, nghĩ vậy nên cô toàn bỏ qua cho anh. Tối về gọi nói đủ chuyện, bây giờ anh còn nhiều chuyện hơn cả cô nữa.

Bây giờ 2 đứa vào đánh chung, anh toàn lấy tên cô đi thả thính team địch. Tại sao lại có con người lười biếng như anh nhỉ, cả ngày cứ ngủ ngủ và ngủ.

Mà dạo gần đây anh lạ lắm, anh đi support thì không sao, cứ cô đi support cho anh là anh lại khóc và khóc cả game đó. Tôi cứ nghĩ rằng anh được cô support cho là anh hạnh phúc lắm chứ, hay là do cô support có tâm quá nên a cảm động. (Ăn mạng, ăn sói, ăn ma, blue, red, phá thông nổ cho a bay vào team địch, bỏ anh đi chơi,...)

Tối về cô toàn phải gọi điện dỗ dành anh để mai anh cầm ADC tiếp, hehe.

Đấy tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi!

Tôi khuyên các ông con trai cần phải lạnh lùng vào thì tụi con gái chúng tôi mới thích.

________________________

P/S: À đây kinh nghiệm để các ông có gấu là phải thật "NẠNH NÙNG BOI" để tạo ấn tượng. Người ta bảo phũ thì càng quyến rũ, nên cho dù thích ai thì đừng nói ngon ngọt với nó mà gặp nó phải đánh nó sấp mặt mới tạo ấn tượng nha mấy ông."