Liên Minh Huyền Thoại: SofM kể về con đường từ game thủ Dota đến với giấc mơ Chung Kết Thế Giới

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2016 02:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng đến với bài phỏng vấn cực kỳ thú vị với thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam - SofM nhé.

Thời gian vừa qua, sự việc nhận được nhiều sự chú ý nhất của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam chắc chắn là việc SofM quyết định rời GIGABYTE Super Hype để đầu quân cho Snake Esports. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài ngày SofM rời Trung Quốc để trở về Việt Nam hoàn tất nốt các thủ tục giấy tờ, phóng viên của chúng tôi đã hẹn gặp được chàng trai vàng của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, cùng trò chuyện về những gì đã qua và tương lai sắp tới của anh.

Tôi gặp SofM vào một buổi chiều mưa, trong một quán cà phê nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp. SofM bắt đầu câu chuyện của mình vẫn với nụ cười bẽn lẽn và có chút gì đó ngượng ngùng mà các bạn vẫn được thấy trong các buổi phỏng vấn trực tiếp.

Con đường đến với Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp

Có tên thật là Lê Quang Duy, nhưng chàng trai sinh năm 1998 hay được biết đến với cái tên “SofM” và một biệt danh khác có thể ít người biết hơn: “Trẻ con“. Duy giải thích cho chúng tôi rằng, mọi người vẫn gọi cậu là SofM nhiều hơn là tên thật của mình. Còn về biệt danh “Trẻ con”, Duy cười và nói chỉ có những người thật sự thân thiết mới gọi cậu như thế.

Trước khi biết đến Liên Minh Huyền Thoại và trở thành một biểu tượng của Việt Nam như bây giờ, SofM là một cậu bé tìm thấy niềm vui đơn giản với DotA, một custom map rất rất nổi tiếng của Warcraft III. Sau bốn năm gắn bó với DotA, bất ngờ một ngày cậu bé biết đến League of Legends, một tựa game hoàn toàn mới và ở thời điểm đấy thậm chí còn chưa được đưa về Việt Nam. Cái ngày mà cậu chính thức bước chân vào thế giới League of Legends, chính cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ đến vậy.

Khi được hỏi về việc bắt đầu từ khi nào Duy nhận ra mình có tài năng chơi Liên Minh và có thể thi đấu chuyên nghiệp, Sofm nhớ lại: “Ngày đó, Liên Minh Huyền Thoại vẫn chưa được đưa về Việt Nam, mình chơi ở bên máy chủ SEA. Đấy là vào khoảng giai đoạn giữa hoặc cuối mùa 2, xếp hạng khi đó vẫn còn được tính theo ELO. Mình bắt đầu nhận ra khả năng của bản thân khi leo được hơn 1750 ELO trong khi người đứng cao nhất trên bảng xếp hạng lúc đấy hình như cũng chỉ vào khoảng 1900.“

Bản thân tôi cũng là một người biết đến Liên Minh Huyền Thoại từ đầu năm 2012 đã rất ngạc nhiên khi nghe được thông tin này. Có thể thời điểm đó Liên Minh Huyền Thoại chưa phổ biến như ngày nay, nhưng hãy nhớ khi đó SofM chơi tại máy chủ Đông Nam Á, với một số lượng người chơi không hề nhỏ. Bạn có thể gọi một chàng trai mới chỉ 14 tuổi nhưng đã có thể leo lên được top đầu bảng xếp hạng những người chơi đơn có kỹ năng tốt nhất là gì ngoài từ Thần Đồng?

SofM tiếp tục với dòng hồi tưởng của mình: “Mình đã từng thi đấu với một đội tuyển online trên mạng, mà mình nhớ có một vài thành viên đến từ Đà Nẵng. Sau đó không lâu thì mình tham gia vào đội tuyển GameTV. Lần đầu mình thi đấu chuyên nghiệp cũng là trong màu áo GameTV tại giải Đấu Trường Danh Vọng. Kết thúc giải Đấu Trường Danh Vọng II, thì mình gia nhập Full Louis”.

Trở thành biểu tượng trong màu áo Full Louis

Nếu những bạn nào từng theo dõi Liên Minh Huyền Thoại từ năm 2012 sẽ biết, Saigon Jokers thời điểm đó là đội tuyển mạnh nhất Việt Nam. Họ không có đối thủ tại giải đấu chuyên nghiệp duy nhất của Việt Nam khi đó là Đấu Trường Danh Vọng, họ thậm chí vượt qua cả các đối thủ sừng sỏ tại Đông Nam Á khác như Singapore Sentinels hay Kuala Lumpur Hunters để là đội tuyển đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại một kì chung kết thế giới.

Nhưng vị thế độc bá của Saigon Jokers đã chấm dứt với sự xuất hiện của Full Louis!

Ngày đó, có thể coi Full Louis là tập hợp của những game thủ trẻ mạnh nhất của tất cả các đội tuyển Hà Nội với Shyn đến từ Highlights, Lolipop và SofM đến từ GameTV. Và ở ngay giải đấu đầu tiên tham dự là Hành Trình Huyền Thoại, giải đấu offline lớn nhất Việt Nam năm 2013, Full Louis đã để lại dấu ấn đậm nét không thể xóa nhòa của mình.

Họ đánh bại Saigon Jokers ngay từ vòng hai, đẩy ông vua của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thời điểm đó xuống nhánh thua. Và sau vô vàn những bất ngờ kế tiếp bất ngờ khi Saigon Fantastic Five hạ gục người anh em Saigon Jokers trước khi gục ngã trước HOL.Thunder ở trận chung kết nhánh thua, thì Full Louis đã đè bẹp tất cả để bước lên ngôi vô địch với một lối đánh hoa mỹ, mãn nhãn và vô cùng thuyết phục.

Kể từ sau Hành Trình Huyền Thoại, Full Louis được coi là đối trọng duy nhất có thể thách thức được ngôi vị độc tôn của Saigon Jokers. Tên tuổi của SofM cũng đi lên theo và được nhiều người công nhận là người đi rừng hay nhất Việt Nam sau khi chàng trai chuyển từ vị trí đường trên xuống đi rừng.

Khi được hỏi về việc liệu bạn có phải là người chơi có kỹ năng tốt nhất Việt Nam khi còn thi đấu trong màu áo Full Louis hay không, Sofm lắc đầu phủ nhận: “Kỹ năng của mình cũng chỉ ở mức tầm tầm thôi, có lẽ hơn được Levi hay Optimus một chút. Về độ hiểu biết về game chắc chỉ ngang với Optimus, còn về khả năng call thì mình không chắc“. Giải thích về khả năng call, SofM thừa nhận mình là người call chính cho Full Louis nhưng do không biết về việc các đội khác call như nào nên SofM không thể so sánh về khả năng call của mình. Mặc dù vậy, với việc GIGABYTE Full Louis đã từng đánh bại cả Boba Marines tại GPL Mùa Hè 2015 cũng như chỉ để thua sát nút 2-3 trước Saigon Jokers trong trận chung kết CCCS Mùa Xuân 2016 thì tôi tin khả năng call của SofM cũng không hề thua kém bất cứ ai tại Việt Nam này.

Không chỉ tạo dấu ấn bản thân ở trong nước mà SofM còn được biết đến và được thừa nhận rộng rãi khi Full Louis hầu như luôn có suất đại diện Việt Nam thi đấu tại các kỳ GPL. Thời kỳ đỉnh cao nhất của SofM là ở GPL Mùa Hè 2014, khi Full Louis lọt được vào tới bán kết GPL. Mặc dù sau đó họ bị loại một cách đáng tiếc bởi hai thành viên Jeff và SofM chưa đủ tuổi thi đấu, nhưng về một mặt nào đó, việc này lại càng làm tên tuổi của SofM trở nên nổi tiếng hơn trong mắt các đội tuyển quốc tế khi một chàng trai chưa đầy 17 tuổi đã có thể dẫn dắt đội tuyển của mình đến được tới bán kết của giải đấu quốc tế hàng đầu khu vực. Và ý tưởng chiêu mộ tài năng trẻ của Việt Nam này có lẽ đã bắt đầu được nhen nhóm từ đây.

Lời mời từ các đội nước ngoài

Có thể nói, không chỉ người hâm mộ Việt Nam ấn tượng trước những tình huống thi đấu mãn nhãn của SofM mà có cả tuyển trạch viên của các đội tuyển quốc tế, đặc biệt là các đội tuyển Đài Loan, những đội đã từng nếm trải hương vị bị Sofm quay như quay dế tại GPL. Hẳn các bạn còn nhớ, trong một lần phỏng vấn bên lề của GPL Mùa Xuân 2015, SofM đã từng công bố về việc mình có thể sẽ chuyển tới thi đấu tại Đài Loan trong màu áo của Flash Wolves.

Khi được tôi hỏi về vấn đề này, SofM cho biết: “Thời điểm đấy, có 3 đội Đài Loan mời mình sang thi đấu. Một đội tuyển trong số đó không có nhiều tên tuổi, còn 2 đội còn lại là ahq và Flash Wolves. Lựa chọn khi đó của mình là Flash Wolves.” Tuy nhiên, rất đáng tiếc cho SofM bởi khi đó, chàng trai vàng của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam vẫn chưa đủ 18 tuổi và đã không thể vượt qua được chướng ngại mang tên VISA để có thể chuyển tới thi đấu tại LMS.

Một mùa giải nữa qua đi, mặc dù SofM không thể chuyển tới Đài Loan thi đấu, nhưng điều đó không ngăn cản các đội tuyển quốc tế bày tỏ sự chú ý và khát khao của mình trong việc chiêu mộ được SofM khi anh vẫn tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại đấu trường trong nước. Khi tôi ngỏ ý tò mò muốn biết về việc sau Flash Wolves, đã có những đội tuyển nào bên cạnh Snake ngỏ lời thì chàng trai hãnh diện tự hào rằng “còn có 2 đội tuyển tại LCS muốn mời mình thi đấu. Tuy nhiên, sau một vài buổi kiểm tra thì lối chơi của mình không phù hợp với các đội này.”

Cái tên mới: Snake.SofM

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu sôi nổi hơn khi đề cập tới Snake Esports. SofM cho tôi biết, Snake đã liên hệ với cậu khoảng gần 1 tháng trước ngày mà cậu sang Trung Quốc cho lần kiểm tra cuối trước khi ký hợp đồng vừa qua. Khi được tôi hỏi về nội dung của buổi kiểm tra cuối đó, SofM cười nói rằng “không như mọi người nghĩ, buổi kiểm tra cuối đó không phải kiểm tra về kỹ năng hay vấn đề chuyên môn gì cả mà chủ yếu về khả năng nói tiếng Anh cũng như việc giao tiếp và truyền đạt thông tin giữa các thành viên”. Kết quả của buổi kiểm tra thì các bạn đều biết rồi đó, Snake Esports và SofM đã ký hợp đồng chỉ một ngày sau đó. Tiết lộ một chút, người đại diện của Snake Esports đã từng tiết lộ với tôi rằng, họ rất vui mừng khi có thể có được chữ ký của SofM.

Có lẽ rất nhiều người, trong đó có cả tôi tò mò về việc SofM đánh giá sao về hai tuyển thủ ngoại quốc khác cũng đang thi đấu trong màu áo của Snake là TANK và Ella cũng như liệu SofM có thể cạnh tranh được với họ để có được một suất thi đấu chính thức hay không. Tuy nhiên, SofM cười cười lắc đầu từ chối nhận xét về TANK và Ella. Còn về phần có cạnh tranh được suất thi đấu chính thức hay không, SofM chỉ đơn giản cho rằng, “ai có kết quả tập luyện tốt hơn thì người đó sẽ có suất thi đấu chính thức mà thôi”.

Việc chuyển tới thi đấu tại nơi đất khách quê người chưa bao giờ là một việc dễ dàng, đặc biệt là với những sự khác biệt về văn hóa, ẩm thực cũng như môi trường mới và SofM cũng không phải là ngoại lệ. Trước đây, chàng trai này vẫn quen với giờ giấc sinh hoạt khá tự do khi còn thi đấu cho Full Louis nhưng khi tới Snake, tất cả đều phải tuân theo nội quy và quy tắc riêng nên SofM cũng đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc hòa nhập.

Lạc quan về tương lai

Mặc dù đã chính thức ký hợp đồng cùng Snake, nhưng SofM vẫn chưa hoàn thành xong hết thủ tục giấy tờ nên chưa được đăng kí vào đội hình thi đấu tại LPL. Lần trở về Việt Nam ngắn ngày này, ngoại trừ để thăm nhà và người thân trước khi chuyển sang Trung Quốc thi đấu còn là để chàng trai hoàn thành nốt các thủ tục giấy tờ. Khi được tôi hỏi về việc liệu sẽ có sự cố giống như năm ngoái với Flash Wolves không, SofM lắc đầu và rất tự tin việc mình sẽ hoàn tất mọi thứ để thi đấu cho Snake.

Dĩ nhiên, tất cả các khán giả và người hâm mộ Việt Nam đều mong chờ ngày SofM sẽ xuất hiện trong màu áo của Snake thi đấu tại đáu trường LPL trước các tên tuổi hàng đầu thế giới như Easyhoon, Imp, Mata hay ClearLove. Bản thân SofM cũng rất mong chờ được tới ngày đó, nhưng khi được hỏi liệu sẽ biểu hiện như thế nào nếu được gặp phải những người trên, thì chàng trai chỉ bẽn lẽn nói “mình sẽ cố gắng hết sức”.

Được thi đấu tại một giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu quốc tế như LPL có lẽ đã là giấc mơ của rất nhiều tuyển thủ, nhưng chỉ như vậy là chưa đủ với SofM. Chàng trai chia sẻ với tôi rằng, “ước mơ của mình là đến được với Chung kết thế giới và nâng cao chiếc cúp vô địch”. Vẫn biết đó là một giấc mơ khó khăn để thực hiện, nhất là trong hoàn cảnh người Hàn vẫn đang rất áp đảo các khu vực còn lại, nhưng đâu có ai đánh thuế ước mơ? Nếu ngay cả chỉ trong ước mơ mà bạn cũng không dám nghĩ mình có thể vô địch, thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào vô địch được.

Trước khi kết thúc bài phỏng vấn, SofM gửi lời biết ơn tới những người hâm mộ của mình: “Rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ trong tương lai khi mình thi đấu tại Trung Quốc”. Ngoài ra, SofM cũng không quên gửi lời hỏi thăm và động viên những người đồng đội cũ của mình tại GIGABYTE Super Hype trong quãng đường tới khi không có anh.

Kết thúc buổi phỏng vấn, SofM gửi lời chào tôi để ra về trước. Mặc dù năm nay mới chỉ 18 tuổi, nhưng những thành tựu mà SofM đạt được thực sự là rất đáng để nể phục. Và với việc được gia nhập vào một đấu trường đẳng cấp hàng đầu thế giới như LPL, tôi tin chắc rằng tên tuổi của SofM sẽ còn bay cao và bay xa hơn nữa!

Theo Lienminh360