Liên Minh Huyền Thoại: QTV gọi HLV của Boba Marines là "con cóc" và không có tư cách phán xét mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/10/2016 03:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đúng sai trong câu chuyện này thế nào, trước tiên không bàn đến. Chỉ có một sự thật, QTV sẽ tham dự đội hình All-star 2016 là điều sẽ chắc chắn 99,99%, với số phiếu gấp 15 lần người đứng thứ hai.

Đến hẹn lại lên, chúng ta chuẩn bị được theo dõi giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn của Riot Games cuối cùng trong năm. Đó chính là All-star 2016. Khác với năm ngoái, từng nước sẽ chọn ra một đội hình siêu sao riêng cho mình. Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia sẽ tranh tài cùng với nhau, nhằm tìm ra đội đại diện cho khu vực Đông Nam Á đến với giải đấu International Wildcard All-Star (IWCA). Đội chiến thắng IWCA sẽ được đến thẳng Palau Sant Jordi, Barcelona, Tây Ban Nha tham dự Siêu Sao Đại Chiến thế giới 2016.

Và mới đây, fanpage của QTV bất ngờ đăng tải một "truyện cổ tích" với cái tên "Con Sư Tử Già". Câu chuyện được cho là có liên quan đến việc bình chọn tuyển thủ Việt Nam đi All-star 2016 sắp tới đây.

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con sư tử được muôn thú tôn xưng là vua. Tuy vậy, Sư tử vẫn luôn hòa đồng, vui vẻ với các thần dân của mình. Do đó, mặc dù anh luôn tổ chức các cuộc đi săn vào ban đêm nhưng luôn được chúng thú chiêm ngưỡng và ủng hộ hết mình. Nhưng than ôi, anh hùng cũng không chiến thắng được thời gian, năm tháng đã mài mòn đi đôi vuốt sắc và cặp mắt tuy còn sự tinh anh nhưng đã nhuốm màu mệt mỏi. Buồn thay, Sư tử cùng bầy đàn đã lâu rồi không còn có thể xưng bá tại chính khu rừng của mình.

Thậm chí, anh không còn tiếng nói chung với những thành viên trong bầy. Nhưng không sao, Sư tử ra đi, không lời oán than, anh tự tìm cho mình một bầy mới để cùng tiếp tục ấp ử giấc mơ còn dang dở. Anh bộc bạch với muôn thú rằng: “Hãy yên tâm, chừng nào răng tôi gãy, móng tôi rụng thì tôi mới ngừng săn.” Thế là một chương rất đẹp trong cuộc đời Sư tử đã kết thúc nhưng lại mở ra một hành trình cũng không kém phần xinh đẹp dành cho anh.

Mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi. Bỗng một hôm, khu rừng tổ chức bầu chọn 5 mãnh thú để tham gia giải săn giao hữu cùng với các khu rừng khác. Sư tử, với sự yêu mến của muôn thú, rất dễ dàng dành được một vị trí. Nhưng có một số thú vẫn không phục, họ cho rằng Sư tử đã già, răng đã mòn, mắt đã mỏi thì đi thi thố làm gì nữa. Họ luôn miệng: “Muôn thú hãy bầu chọn cho các mãnh thú trẻ tuổi để họ làm nở mày nở mặt khu rừng ta.”.

\

Và Cóc là một trong số đó. Chính Cóc cũng không hiểu sao mình lại ghét Sư tử đến vậy. Đặc biệt là lần này, Cóc sống chết cũng không muốn Sư tử được đại diện rừng mình đi thi. Cóc ra đường thì chê Sư tử đã già, về nhà lại khen anh Dơi lanh lẹ, anh Báo manh mẽ, anh Diều hâu dũng mãnh. Mấy lần đầu, muôn thú cũng kệ, cho là 9 người 10 ý, họ lơ Cóc đi cho xong chuyện.

Nhưng mãi cũng rờm tai, chú Ếch cùng vài người bạn mới kéo đến gặp Cóc và nói: “Là cái giải giao hữu thôi mà chú Cóc ơi, thích ai thì bầu người đó, chú thích Dơi, Báo hay Diều hâu thì cứ bầu cho họ đi, có ai cấm đâu. Tụi tui thích Sư tử thì bầu cho ổng đi, thì cũng đâu cấm tụi tui được?”

Cóc đáp: “Ông nói thế mà nghe được à, đành rằng là giao hữu, nhưng cũng là bộ mặt của khu rừng ta. Đem con sư tử già ra để người ta cười vào mặt mình hay chi vậy.”

Bé Dế mèn cũng đang hóng chuyện nghe thế thì giận lắm: “Ừ thì bộ mặt, làm như rừng mình mấy năm nay có là cái đinh gì với người ta. Giải săn vừa rồi sấp nát cả cái mặt ấy ra rồi. Mà cũng đừng quên, chính Sư tử mới là người tô chút son phấn vào cái bộ mặt ấy vài năm trước chứ ai.”

Cóc thẹn quá hóa giận, hùng hổ: “Mày là con nít thì biết gì hả Dế mèn. Tao nhắc lại lần nữa, Sư tử nó hết thời rồi. Năm nay nên để các mãnh thú khác xưng uy”

Dế mèn bĩu môi: “Ừ thì năm ngoái cũng y chang vậy, cũng để Sư tử ở nhà. Tập hợp một đội hình “vô địch” gồm: Voi, Hổ, Đại bàng, lại mượn sức 2 chàng Bò húc. Kết quả ra sao chắc không cần phải nhắc lại đâu nhỉ?”

Cóc thấy Dế mèn do giận dữ nên lỡ lời, nắm ngay thóp: “Tuy không thành công nhưng nhờ đó thằng Hổ nó mới được các khu rừng khác biết đến đấy thôi. Giờ nó bơi ra biển lớn rồi đấy. Cho nên nhường cơ hội lần này cho Dơi, Báo… để còn khẳng định mình chứ, đúng không nào?”

Dế mèn đỏ lựng cả mặt, không biết đáp thế nào. Thấy thế, Cóc càng dương dương tự đắc.

Bác Ếch nãy giờ ngồi uống trà nghe cả hai tranh luận, rồi điềm đạm nói: “Chú Cóc biết một mà không biết hai, Hổ nó có tài thì đằng nào nó cũng tỏa sang. Nó được ra biển lớn là do hay lân la đi săn ở rừng xứ Hờn quốc, chứ nếu nổi là do giải săn giao hữu thì tại sao cái bầy gì đố của Nga vô địch mà có ai nhớ mặt, nhớ tên đâu phải không nào?”


SofM - Hổ

SofM - Hổ

Cóc cứng lưỡi: “Nhưng..nhưng”

Bác Ếch: “Chú để tôi nói hết. Ai cũng biết cái giải săn này là để giải trí, khỏa lấp chỗ trống chờ mùa săn chính thức. Như bên xứ Hờn quốc toàn là mãnh thú hàng đầu, nhưng sao lúc nào cũng cử anh Nai đi thi, vì tài quăng dây của anh ta ư? Sai rồi, vì anh ta được yên mến. Thế đấy chú ơi, đừng lôi màu cờ sắc áo với cả bộ mặt làm chi cho mất công. Các anh Dơi, Báo mà chú nói, họ còn trẻ, họ có tài, thì cũng như Hổ, ngọc càng mài càng sáng thôi. Còn Sư tử còn có thể đi săn cho chúng ta xem bao nhiêu lần nữa, vì thế thay vì dè bỉu, hãy ủng hộ cuộc đi săn có thể là lần cuối của anh ấy thôi nào.”

Cóc ra chiều đuối lý, nhưng vẫn cứng miệng: “Nhưng mà Sư tử thật sự là già rồi…”

Dế mèn nóng tính, cắt ngang lời: “Già thì già, nhưng ảnh vẫn là Vua. Lôi mấy cái lý do đao to búa lớn làm gì, nói thẳng ra là ông ghét Sư tử đi. Vì với ông đi săn là phải nghệ thuật , phải hoàn hảo. Nhưng với Sư tử, với tụi tôi, nó cũng là một trò chơi. Trò chơi để thư giãn, để vui cười cùng bạn bè, thắng thua thì có làm sao? Ông ghét những lần Sư tử vồ hụt mà vẫn mìm cười, khán giả tụi tôi thì khoái chí, ông không đồng cảm được điều đó nên ông giận. Ông giận vì sao một tên hề làm trò lại được yêu mến đến vậy, còn những thứ mà ông cho là nghệ thuật lại chẳng ai đoái hoài. Ông giận vì nhiều người yêu mến thứ mà ông cho là không xứng đáng, ông luôn cô đơn mỗi khi bạn bè đàm luận về “trò hề” đêm hôm qua của Sư tử trong khi ông chỉ biết đến những buổi săn im lặng như đám tang. Đúng không Cóc.”


QTV - Sư tử

QTV - Sư tử

Dừng một chút, Dế mèn kết thúc: “Và dù sao chăng nữa, Sư tử vẫn là Vua, Cóc vẫn là con cóc. Một con cóc không có tư cách để nào phán xét một con sư tử cả, dù đó có là một con sư tử già cũng vậy.”

Bác Ếch nghe thế thì gật gù tán đồng, họ cùng bá vai nhau ra về hẹn đêm nay lại tiếp tục chiêm ngưỡng buổi săn của Sư tử, bỏ lại Cóc chưng hửng một mình.

Không khó để fan hâm mộ nhận ra những nhân vật được nhắc trong câu chuyện này. "Cóc", người xuất hiện nhiều nhất chính là HLV hiện tại của Boba Marines. Trước status của QTV vài tiếng, vị huấn luyện viên này đã đăng một status nói về những lượt vote của mình ở Allstar năm nay.


Status của HLV Tinikun

Status của HLV Tinikun

Tranh cãi có lẽ nổ ra khi HLV Tinikun không muốn QTV xuất hiện tại Allstar năm nay. Ông muốn Việt Nam có đội tuyển mạnh với 1 tuyển thủ đường trên khác, đủ sức cạnh tranh ở Đông Nam Á và Wildcard. Ở chiều hướng ngược lại, QTV cho rằng đây là một giải đấu cho mang tính chất vui vẻ là chính. Hơn nữa, năm ngoái Quả Tạ Vàng ở nhà không tham gia, HLV Tinikun dẫn đội với rất nhiều tuyển thủ mạnh nhưng rốt cục, kết quả vẫn là đại bại ở Wildcard.

Đúng sai trong câu chuyện này thế nào, trước tiên không bàn đến. Chỉ có một sự thật, QTV sẽ tham dự đội hình All-star 2016 là điều sẽ chắc chắn 99,99%, với số phiếu gấp 15 lần người đứng thứ hai.