Liên Minh Huyền Thoại: Hãy học hỏi Faker, trả lời phỏng vấn phải khiêm tốn như thế chứ

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2016 08:36 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không phải tự nhiên mà Faker trở thành tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất thế giới. Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là nhân cách!

Như các bạn đã biết thì vào cuối tuần này, ngày hội Liên Minh Huyền Thoại được mong chờ nhất năm sẽ chính thức được diễn ra. Chung kết thế giới mùa 6 năm nay được tổ chức tại chính quê hương của Riot Games, Mỹ. Vào lúc này, 16 đội tuyển đã dần dần cập bến nơi tổ chức vòng bảng, thành phố San Francisco.

Chung kết năm nay thậm chí còn vô cùng đặc biệt, bởi lẽ lần đầu tiên trong lịch sử, nhà vô địch mùa trước trở lại trong kỳ chung kết năm sau. SKT T1 là đội tuyển đầu tiên phá vỡ được lời nguyền này. Hiện tại, Faker và những người đồng đội của mình đã có mặt tại Hoa Kỳ. Thậm chí, các tuyển thủ SKT T1 đã quẩy một vài trận rank tại máy chủ Bắc Mĩ.


​Tài khoản của Faker ở máy chủ Bắc Mỹ

Tài khoản của Faker ở máy chủ Bắc Mỹ

Trước khi đặt chân lên máy bay, người chơi đường giữa của SKT đã chia sẻ mục tiêu của toàn đội tại chung kết thế giới mùa 6 lần này. Cụ thể:

“Mục tiêu của chúng tôi là tiến đến tứ kết. Không có đội nào cần phải đặc biệt để tâm đến trong bảng đấu của chúng tôi. Tất cả các đội đều mạnh. Điều quan trọng nhất là trạng thái của chúng tôi. Tôi tin rằng cả đội có thể tiến vào vòng kế tiếp.”

“Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đến với CKTG một lần nữa.”

“Chúng tôi đã gặp một vài vấn đề và trải qua một số khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã giải quyết được những điều đó. Bây giờ, tôi cảm thấy tự tin. Cả đội sẽ cố gắng hết sức và sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Hãy cổ vũ cho chúng tôi.”

Mục tiêu của nhà đương kim vô địch CKTG mùa 5 chỉ là vào đến Tứ Kết. Hơn nữa trong mắt Faker, tất cả các đối thủ đều rất mạnh. Có thể nói, màn trả lời phỏng vấn của Faker khá khiêm tốn nhưng vẫn thể hiện được sự tự tin. Quả thật, không phải tự nhiên mà Faker trở thành tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất thế giới. Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là nhân cách!