Liên Minh Huyền Thoại đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào

Thảo My  - Theo Helino | 17/01/2018 02:47 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bài dự thi của độc giả Thảo My với tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Tôi thích chơi game từ nhỏ, hồi đó bố tôi đã mua cho tôi rất nhiều đĩa game để mỗi dịp nghỉ học thì hai bố con cùng chơi. Tuy chưa có máy tính như bây giờ nhưng những trò bắn nhau hay xếp hình với cái máy cầm tay khiên tôi vô cùng thích thú. Lớn lên một chút thì bố sắm cho tôi cái máy tính để bàn, đó là vào khoảng lớp 5 và cứ mỗi khi đi học về, tôi lại cắm đầu vào chơi, vậy là niềm đam mê game của tôi bắt đầu từ lúc đó.

Hồi cấp 2, khi mà tôi chơi game quá nhiều khiến kết quả học tập sa sút, bố đã khóa máy tính lại và không cho tôi chơi game nữa. Mà chắc ai cũng hiểu khi mà đã "nghiện" thì trong người vô cùng bí bách, khó chịu, mà tính tôi thì lì nữa nên là tôi thường trốn học thêm để ra net ngồi. Bố mẹ tôi không hề biết chuyện đó cho tới khi tôi chơi quên cả giờ về để bố mẹ đi tìm. Biết được tôi đi chơi điện tử và không đi học, tối đó bố đã không ăn cơm và gửi lại tôi một mảnh giấy nhỏ: “Bố thật sự rất thất vọng!” Chỉ 6 chữ thôi mà làm tôi phải khóc mãi….

Liên Minh Huyền Thoại đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào - Ảnh 1.

Vậy là sau khi bị bố "gank", tôi đã chú tâm vào học hành. Trong suốt cả 3 năm học cấp ba, tôi không hề ra quán net dù chỉ một lần. Có lẽ, nỗi buồn của bố đã khiến cho tôi tỉnh ngộ rằng việc học tập là quan trọng hơn cả. Tôi đã đạt được danh hiệu Học Sinh Giỏi suốt 12 năm học cùng thêm việc đỗ đại học đã làm bố mẹ hài lòng. Lúc đó, những cái suy nghĩ về game của tôi dường như đã hoàn toàn biến mất cho đến một ngày...

Người yêu cũ của tôi là một game thủ, anh ấy cực kì thích chơi Liên Minh Huyền Thoại và mỗi lần chúng tôi cãi nhau cũng chỉ vì chơi game nhiều quá mà quên cả tôi. Thế là “máu” chơi game bắt đầu nổi lên, tôi tự mình học chơi Liên Minh và càng chơi tôi càng thấy hay và thích thú, sau đây là một số thông tin về tựa game mà tôi yêu thích này.

Tôi thích tựa game này vì sao? Không chỉ nó có đồ họa cực đẹp, những vị tướng có nhiều chiêu thức hay, đòi hỏi kĩ năng, tư duy đọc bản đồ mà cả tinh thần đồng đội nữa. Ở đó, tôi có thể tìm được những người bạn có chung sở thích, thi thoảng rủ nhau “combat” vài game sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng, vui cực kì. Hiện tại, tôi đang ở trong một team nữ có chung sở thích về Liên Minh Huyền Thoại, chúng tôi gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ, cùng chơi, cùng luyện tập, cùng thi đấu với nhau, cùng chia sẻ, tâm sự như chị em ruột trong nhà, vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau

Liên Minh Huyền Thoại đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào - Ảnh 2.

Liên Minh Huyền Thoại mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, nhưng khó khăn cũng nhiều không kém. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy một đứa con gái mê game là chuyện không bình thường, nhưng hãy nghĩ đơn giản một điều rằng ai cũng có sở thích cá nhân của mình cả, ví dụ bóng đá cũng có đội tuyển nữ, bóng chuyền cũng có đội tuyển nữ, vậy tại sao thể thao điện tử thì nữ không thể chơi? Có thể nói, khó khăn đối với những đứa con gái chơi Liên Minh như tôi cực kì nhiều như đạt những mức rank cao nhưng không được công nhận, hay thậm chỉ bị chửi gà, bị “blame” vì là con gái,… nhiều khi cũng cay cú, đập bàn phím, đập chuột đúng kiểu “trẻ trâu”

Nếu như bạn là một người yêu thích tựa game này giống tôi thì ắt hẳn bạn sẽ biết anh chàng Faker – một huyền thoại sống và cũng chính là thần tượng của tôi. Faker sinh năm 1996 và đang là tuyển thủ Đường Giữa của đội tuyển lừng danh SK Telecom T1. Không chỉ sở hữu kĩ năng tuyệt vời mà anh ấy còn là một game thủ toàn diện khiến hàng vạn người phải khâm phục bởi tài năng xuất chúng. Cứ mỗi khi có giải đấu xuất hiện là tôi cũng team nữ của mình cùng nhau tập trung lại để xem Faker “biểu diễn”, vừa được ngắm thần tượng, lại vừa học hỏi được kinh nghiệm, lại vừa có dịp để chị em trao đổi với nhau nữa chứ.

Có thể nói khi đến với tựa game này cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, không chỉ có thêm những người bạn mà tôi còn được làm công việc mà tôi cực kì đam mê. Tôi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, hiểu biết từ tựa game này và nó đủ để tôi dùng được vào trong chính công việc mà tôi đang làm. Sáng đi học, chiều đi làm, tối thi thoảng ra luyện tập với team để cùng nhau “săn” giải nữ, tôi cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình

Liên Minh Huyền Thoại đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào - Ảnh 3.

Thể thao, nếu nhìn về một khía cạnh nào đó, cũng có thể xem là nơi phản ánh chân thật cuộc sống của con người. Thể thao điện tử nói chung và Liên Minh Huyền Thoại nói riêng cũng vậy, có cạnh tranh, có ganh đua, có tí tiểu xảo để đạt được mục tiêu của mình: là chiến thắng, là vinh quang. Và với những vận động viên chuyên nghiệp, một khi đã bước vào sân thi đấu, đấy là lúc con người thật của họ được thể hiện rõ nhất, không thể giả tạo được. Bởi có những người dựa vào đó để kiếm sống, để kiếm ra những đồng tiền bằng chính mồ hôi và nước mắt

Đôi khi mít ướt như đứa bé lên ba, có lúc “trẻ trâu” chửi nhau như một lũ “anh hùng bàn phím”, hay thậm chí sung sướng phát điên như những thanh niên F.A có người yêu. Đó là lý do vì sao cả tôi và rất nhiều người khác nữa đam mê Liên Minh Huyền Thoại bởi bên cạnh giải trí, chúng ta còn có thể hòa cùng và sống thật với cảm xúc của mình.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.