Lấy tiền của DOTA 2 đầu tư vào Liên Minh Huyền Thoại, nhà vô địch TI6 đã phải nhận cái kết không thể đắng hơn

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/04/2017 12:11 PM

Như vậy là chỉ sau 8 tháng, từ một nhà vô địch thế giới với kỷ lục Guinness cho đội tuyển thể thao điện tử kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử, Wings Gaming lại đang đứng trên bờ vực giải thể.

Từ trước đến nay, tại đấu trường DOTA 2 luôn tồn tại một “lời nguyền”. Đó là nhà vô địch thế giới của năm trước thường thi đấu không thành công vào năm sau. Một số ví dụ tiêu biểu mà chúng ta có thể kể ra như Invictus Gaming, Alliance hay Newbee. Như một sự sắp đặt của số phận, tân vương TI6 cũng không phải một ngoại lệ. Thậm chí, trường hợp của họ còn tệ đến nỗi đang đứng trên bờ vực giải thể.


Nhận đến hơn 9 triệu USD tiền thưởng từ TI6, tuy nhiên Wings Gaming đang phải đối mặt với tình hình tài chính bi đát

Nhận đến hơn 9 triệu USD tiền thưởng từ TI6, tuy nhiên Wings Gaming đang phải đối mặt với tình hình tài chính bi đát

Nguyên nhân dẫn đến việc này này là vì ban lãnh đạo của Wings Gaming đang phải đối mặt với tình hình tái chính vô cùng bi đát. Nghe có qua thì có vẻ vô lý khi mội tuyển vừa thắng giải gần 10 triệu USD lại gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên trên thực tế thì chính là mấu chốt của vấn đề.

Sau khi vô địch vòng chung kết vô địch DOTA 2 thế giới The International 2016, Wings Gaming đã nhận được hơn 8 triệu USD tiền thưởng (đã trừ thuế). Số tiền này được chia với tỉ lệ 6:4, các game thủ nhận 6 phần, ban lãnh đạo của đội nhận 4 phần. Với một tổ chức ít tên tuổi như Wings Gaming, đây có thể coi là một số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển DOTA 2, họ lại lấy toàn bộ số tiền chiến thắng ở TI6 (khoảng hơn 3 triệu USD) để đầu tư vào... Liên Minh Huyền Thoại!


Chỉ mới cách đây 8 tháng thôi, họ vẫn đang ngạo nghệ đứng trên đỉnh cao của thế giới.

Chỉ mới cách đây 8 tháng thôi, họ vẫn đang ngạo nghệ đứng trên đỉnh cao của thế giới.

Trở trêu thay, khi mới chân ướt chân ráo đầu tư sang mảng Liên Minh Huyền Thoại, tổ chức Wings Gaming đã phải nhận ngay một vố đau. Họ bị mắc bẫy một tổ chức lừa đảo và mất trắng toàn bộ số tiền hơn 3 triệu USD (Theo DOTA 2 Quotes). Thậm chí theo nhiều nguồn tin khác, số tiền thực sự mà Wings Gaming bị mất còn lớn hơn nhiều con số trên.

Từ đây, tình hình tài chính của đội bắt đầu trở nên khó khăn. Cộng với việc đội tuyển DOTA 2 của Wings không thi đấu hiệu quả, vấn đề này tiếp tục trầm trọng hơn. Và như giọi nước chàn ly, thành tích kém cỏi tại DAC 2017 vừa qua đã đẩy mọi thứ đi đến bờ vực. Ông chủ của Wings Gaming đã quyết định rút lui và bán đội tuyển DOTA 2 này cho một tổ chức khác.


Kỷ lục Guinness trao cho nhà đương kim vô địch TI6

Kỷ lục Guinness trao cho nhà đương kim vô địch TI6

Như vậy là chỉ sau 8 tháng, từ một nhà vô địch thế giới với kỷ lục Guinness cho đội tuyển thể thao điện tử kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử, Wings Gaming lại đang đứng trên bờ vực giải thể. Tuy nhiên, nhiều khả năng viễn cảnh xấu nhất này ít có khả năng trở thành hiện thực. Lý do là bởi nếu giải thể, Wings sẽ mất luôn suất tham dự TI7 (thứ vốn dĩ chắc chắn sẽ thuộc về họ).

Với tổng giải thưởng lên đến hàng chục triệu USD, một suất tham dự vòng chung kết The Internation đồng nghĩa với việc sẽ có thể kiếm được rất, rất nhiều tiền. 5 thành viên của Wings đương nhiên hiểu được vấn đề này. Chính vì vậy, sẽ có hai khả năng xảy ra với nhà đương kim vô địch TI6. Một là họ sẽ được chuyển giao cho một ông chủ khác, hai là họ sẽ tồn tại độc lập (ít nhất là đến khi TI7 kết thúc).


Khi vinh quang nhanh chóng chìm vào quá khứ, tương lai của Wings là vô cùng bất định.

Khi vinh quang nhanh chóng chìm vào quá khứ, tương lai của Wings là vô cùng bất định.

Ở cả hai trường hợp trên, rõ ràng tâm lý và vị thế của Wings cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đề “chày cối” thêm kỳ TI7 tới đây, các nhà đương kim vô địch thế giới có lẽ sẽ phải chuẩn bị tâm lý “sống chung với lũ”.